Người phụ nữ bắt cóc cháu bé 27 ngày tuổi: ‘Tôi bị vô sinh, chỉ muốn có một đứa con thôi mà’

23/03/21, 16:38 Việt Nam

Phương khai, do bản thân không có khả năng sinh con, thông qua mạng xã hội, Phương đã quen và biết tin chị N. mới sinh con nên nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu bé. Trên đường bỏ trốn, Phương bị phát hiện và bắt giữ.

Nguyễn Lê Hoàng Phương, đối tượng bắt cóc cháu bé 27 tháng tuổi, tại cơ quan công an. (Anh qua giadinhphapluat)

Báo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, sáng ngày 23/3, Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Phương (SN 1993, thường trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và cháu bé 27 ngày tuổi, là nạn nhân bị đối tượng bắt cóc cho Công an TP. Pleiku để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 22/3, khi đang tuần tra kiểm soát giao thông tại xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo từ Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai về việc đối tượng Phương có hành vi bắt cóc cháu bé 27 ngày tuổi, là con của chị P.T.Y.N (SN 1999, thường trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku), đang di chuyển trên xe khách mang BKS: 51B-057.91.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ CSGT đã bố trí lực lượng tổ chức chốt chặn, kiểm tra các xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi TP. Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột). Đến khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe khách nói trên nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện đối tượng Phương đang ở trên xe.

Cháu bé 27 tháng tuổi được quay trở về bên mẹ ruột. (Ảnh qua nld)

Làm việc với cơ quan chức năng, Phương khai, do bản thân không có khả năng sinh con, thông qua mạng xã hội, Phương đã quen và biết tin chị N. mới sinh con nên nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu bé, ngày 22/3, Phương đến phòng trọ của chị N. chơi, rồi lợi dụng lúc chị N. đang ngủ bế con của chị, bắt xe taxi từ tỉnh Gia Lai đến TP. Buôn Ma Thuột, rồi đón xe khách nhằm chạy trốn nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới