Truyền thông Trung Quốc ‘tấn công’ Ngoại trưởng Mỹ: “Bịa đặt và nham hiểm”

05/05/20, 11:45 Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây đã bị truyền thông Trung Quốc tấn công liên tục vì chỉ trích cách xử lý dịch virus Vũ Hán của chính quyền Bắc Kinh. Tuy nhiên kết quả lại không như truyền thông nhà nước Trung Quốc mong muốn khi ông Pompeo ngày càng nổi tiếng với người dùng mạng, theo The Epoch Times.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây đã bị truyền thông Trung Quốc tấn công liên tục vì chỉ trích cách xử lý dịch virus Vũ Hán của chính quyền Bắc Kinh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh qua Twitter)

Vào ngày 4/5, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đã phản ứng giận dữ sau khi Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố có bằng chứng lớn cho thấy virus corona mới có liên quan đến một phòng thí nghiệm thuộc sở hữu nhà nước ở thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh khởi phát.

“Pompeo xấu xa đang cố tình phun ra những lời giả dối bịa đặt và nham hiểm”, một đoạn bình luận trong bản tin chính của đài CCTV cho biết.

Trong tuần vừa qua, CCTV cũng đã liên tục ‘chửi mắng’ ông Pompeo vì những chỉ trích của ông về Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến cách xử lý dịch virus Vũ Hán. Họ gọi ông là “kẻ thù chung của nhân loại” và buộc tội ông “đang lây lan một loại virus chính trị”.

Chiến dịch phỉ báng nhắm vào ông Pompeo do nhà nước Trung Quốc tài trợ đã có tác động nhất định đến mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người dùng Internet nước này đang lan truyền những lời tuyên truyền của nhà nước.

Tuy nhiên, vì nhiều nhà kiểm duyệt Trung Quốc thường thuê dư luận viên để đẩy mạnh các nội dung ủng hộ ĐCSTQ, nên rất khó để biết liệu những bình luận đó có phản ánh thực tế dư luận Trung Quốc hay không.

Mặc dù các cuộc tấn công từ cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ nhắm vào ông Pompeo ngày càng dữ dội, nhưng ngài ngoại trưởng Mỹ dường như lại ngày càng nổi tiếng trong một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc.

Nhằm bác bỏ tuyên truyền của ĐCSTQ, một số người dùng Internet đã đăng tải các bức ảnh cá nhân và gia đình của ông Pompeo lên mạng xã hội.

Trong đó, một bức ảnh phổ biến cho thấy ông Pompeo là một học viên trẻ tại học viện quân sự West Point, ông cũng là người tốt nghiệp đầu tiên của lớp vào năm 1986. Nhiều bình luận dưới bức ảnh đã khen ngợi ông là một anh chàng “đẹp trai” và “thành đạt”.

Một bức ảnh khác đã gây sốt trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, cho thấy ông Pompeo đang rửa chén trong bếp, còn vợ ông Susan thì đang ngồi ở bàn bếp chơi bài. Bức ảnh được chính ông Pompeo đăng trên tài khoản Twitter của mình vào đêm Giáng sinh năm ngoái. Ông đã tôn trọng lời hứa của mình sẽ làm việc nhà giúp vợ vào dịp Giáng sinh.

Ông Pompeo rửa chén giúp vợ vào ngày lễ Giáng sinh. (Ảnh qua Twitter)

“Ông Pompeo rõ ràng rất thích rửa chén! Nhìn nụ cười của ông ấy, tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của ông từ bên kia Trái đất”, một người dùng trên Weibo bình luận.

“Đừng để vợ bạn thấy điều này! Ngoại trưởng Mỹ phải rửa chén khi về nhà, còn vợ ông thì đang chơi bài”, một người khác viết.

Những bức ảnh đó đã cho thấy một hình ảnh tương phản rõ rệt với sự tuyên truyền của ĐCSTQ, khiến một số cư dân mạng Trung Quốc không muốn nghe theo lời phỉ báng của truyền thông nhà nước. “Cụm từ ‘kẻ thù của nhân loại’ dường như đã trở thành một lời khen ngợi”, một người dùng mạng viết.

Wang Zang, một nhà thơ ở Bắc Kinh cho biết cuộc tấn công của truyền thông nhà nước nhắm vào Ngoại trưởng Pompeo khiến ông nhớ lại thời Đại Cách mạng Văn hóa. Họ đang làm vậy là vì những lời chỉ trích của ông Pompeo đã chọc vào điểm yếu của chính quyền Bắc Kinh.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc