Cụ bà già yếu, tàn tật xin ra khỏi hộ nghèo

04/11/19, 15:43 Việt Nam

Dù đã có tuổi, sức khỏe cũng yếu hơn, bản thân lại bị tàn tật nhưng vì con trai đã xin được việc, mình cũng có thể trồng rau nuôi gà sống qua ngày nên bà Hương quyết xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã để nhường cho hoàn cảnh khó khăn hơn.

Người phụ nữ tàn tật xin ra khỏi hộ nghèo để nhường người khó khăn hơn. (Ảnh qua ĐKN)
Người phụ nữ tàn tật xin ra khỏi hộ nghèo để nhường người khó khăn hơn. (Ảnh qua ĐKN)

Ngày 3/11, chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) xác nhận bà Lê Thị Hương (65 tuổi), ở thôn 1 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch vừa gửi đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Lãnh đạo xã Phúc Trạch thông tin, bà Hương được xã đưa vào diện hộ nghèo nhiều năm qua vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà bị tàn tật, sức khỏe yếu, phải sống nhờ nguồn trợ cấp chế độ bảo trợ xã hội. 

Bà là bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai khôn lớn và hiện đang ở tạm trong ngôi nhà tình thương khá ọp ẹp, diện tích vỏn vẹn khoảng 35m2.

Ngôi nhà tình thương vỏn vẹn 35m2, nơi bà Hương cùng con trai sinh sống.
Ngôi nhà tình thương vỏn vẹn 35m2, nơi bà Hương cùng con trai sinh sống. (Ảnh qua dantri)

Lý do bà Hương nêu trong đơn xin ra khỏi hộ nghèo là vì con trai vừa xin được việc làm, đã có thể tự lo cho bản thân. Còn bà lại có chế độ hỗ trợ người tàn tật 405.000 đồng/tháng. 

Không những vậy, bà còn trồng thêm được ít rau, chăn nuôi được mấy con gà, con vịt…nên cuộc sống hằng ngày có thể tự lo. “Tôi rất bằng lòng, tự nguyện vui vẻ đã làm được một việc có ý nghĩa để nhường lại cho hộ khác có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi”, bà Hương viết trong đơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Tiến – chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, ngay sau khi nhận được đơn của bà Hương, UBND huyện Bố Trạch đã trực tiếp đến thăm, tặng quà động viên người phụ nữ này.

Bà Hương được huyện Bố Trạch tặng quà động viên sau hành động xin ra khỏi hộ nghèo.
Bà Hương được huyện Bố Trạch tặng quà động viên sau hành động xin ra khỏi hộ nghèo. (Ảnh qua tuoitre)

Ông Phan Chí Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết xã luôn cố gắng giảm tỉ lệ hộ nghèo nhưng bà Hương vừa tàn tật lại đơn thân nuôi con nên xã luôn ưu tiên xét cho bà nằm trong diện hộ nghèo. Việc bà tự xin ra khỏi hộ nghèo là điều chính quyền cũng rất bất ngờ.

“Với tinh thần tự nguyện ‘lá rách ít đùm lá rách nhiều’, chúng tôi hoàn toàn thống nhất và hoan nghênh sự vượt khó, ý thức chia sẻ vì cuộc sống cộng đồng của bà Hương. Từ trường hợp của bà Hương, hy vọng sẽ có nhiều trường hợp khó khăn khác, lấy đó làm động lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống” , ông Anh bày tỏ.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?