Chờ đợi 3.000 năm, luân hồi 5.000 năm – Đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này!

Lẽ nào thời khắc mà nhân loại chờ đợi bấy lâu thật sự đã đến rồi chăng? Đợi chờ 3.000 năm, luân hồi 5.000 năm – Cơ duyên vạn cổ đừng bỏ lỡ!

Hoa Ưu Đàm xuất hiện trên một bức tượng Phật ở Hàn Quốc. (Ảnh: Epoch Times)

Nghìn năm lịch sử dài đằng đẵng, các đấng giác giả đến thế gian con người đều đã từng khai sáng chân giác và trí huệ cho nhân loại, và để lại lời tiên tri nói rõ ngày hôm nay.

Trong kinh Phật đã dự ngôn rằng, tương lai Phật Di Lặc sẽ hạ thế, lúc bấy giờ sẽ xuất hiện hoa Ưu Đàm 3.000 năm mới khai nở. Kinh Phật cũng ghi chép lại rằng khi hoa Ưu Đàm nở cũng chính là lúc Chuyển Luân Thánh Vương chính Pháp ở cõi người.

Hoa Ưu Đàm lần đầu tiên được phát hiện ở Hàn Quốc vào năm 1997, đến hôm nay đã khai nở ở khắp nơi trên thế giới.

Trong “Kinh Thánh”, dù là Tân Ước hay là Cựu Ước đều đã dự ngôn rằng, Cứu Thế Chủ Messiah sẽ giáng lâm vào thời khắc cuối cùng của nhân loại. Đấng Cứu Thế theo truyền thuyết tôn giáo của họ, trước khi đến thế gian con người, một dấu hiệu chính là người Do Thái Israel phục quốc, hơn nữa một thế hệ sau khi nước Israel phục quốc sẽ có thể gặp được Cứu Thế Chủ.

Sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, người dân Israel trải qua mấy nghìn năm lưu lạc đã thật sự phục quốc dưới sự chứng kiến của thế giới. Vì vậy hơn nửa thế kỷ trở lại đây, xã hội chủ lưu phương Tây vẫn kiên định ủng hộ Israel, về điểm này đã hoàn toàn gạt bỏ vấn đề tranh chấp tôn giáo trong lịch sử (xã hội chủ lưu phương Tây chủ yếu là Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, còn nước Israel là Do Thái giáo).

Tuy nhiên chúng ta đã trầm luân trong cõi hồng trần quá lâu, đã quên mất lời thệ nguyện của chúng ta. Sự giới hạn và trói buộc của đời người, sự phong tỏa và hạn hẹp trong tư tưởng, sự cám dỗ và suy tính trong lợi ích hiện thực giống như là một tấm chắn đã che mất con đường quay về đại Đạo. Dẫu cho dù chỉ còn có thể nhớ được một chút về quá khứ, thì cũng bị các loại nhân tâm bảo thủ sai lầm mà nhắm mắt làm ngơ đối với mọi điều đã diễn ra ngày hôm nay.

Thần đến rồi, bạn có trân quý cơ duyên vạn cổ này chăng?

Thần Phật đến rồi, đặc biệt là vào thời gian này, ở trong xã hội thập ác của thời mạt Pháp này, sự xuất hiện của Ngài, phương thức và hình tượng của Ngài tuyệt đối sẽ không giống như bất kỳ vị nào trong quá khứ; cũng sẽ không dùng hình thức triển hiện thần thông trước mặt người phàm mắt thịt. Ở đây có một đạo lý bất biến từ nghìn xưa, đó chính là “tin trước, thấy sau”. Còn nữa, Thần Phật sẽ cấp cho con người cơ hội lựa chọn hết lần này đến lần khác.

Hoa Ưu Đàm chụp dưới kính hiển vi. (Ảnh: Epoch Times)

2.000 năm trước, có một vị Giác Giả hạ thế, Ông lấy thân phận là con của một người thợ mộc truyền giảng chân lý. Thời đó có bao nhiêu người bởi vì thân phận của Ông mà chối bỏ Ông; có bao nhiêu người bởi quan niệm nơi thế tục đã phản đối Ông; lại có bao nhiêu người bởi sự bại hoại và lợi ích của bản thân bị động chạm đến mà đố kỵ với Ông, nhất quyết phải đóng đinh Ông lên thập tự giá.

Lịch sử tựa như giấc mộng, giấc mộng tựa như lịch sử; đời người tựa như giấc mộng, giấc mộng tựa như đời người. Thần Phật đã thật sự đến rồi, liệu bạn có trân quý cơ duyên vạn cổ này không?

Thần Phật đến rồi, sẽ mang theo năng lực cũng như tấm lòng thuần chính và từ bi vô hạn. Thần Phật đến rồi, sẽ đối xử bình đẳng với hết thảy sinh mệnh, không có phân biệt giàu nghèo sang hèn hay địa vị cao thấp ra sao, cũng không có phân biệt già trẻ gái trai.

Thần Phật đến rồi, nhất định sẽ tạo ra điều kiện đơn giản và tiện lợi nhất giúp bạn nhận ra, cấp cho bạn hết thảy cơ hội trân quý mà không đòi hỏi yêu cầu gì ở bạn cả. Chỉ là bạn có thể ngộ được hay không, cũng chính là có thể cứu độ được hay không mà thôi!

Tiểu Thiện (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?