Tới UBND xã làm việc, phát hiện hoa Ưu Đàm huyền thoại xưa nay hiếm

Ngày 5/7, khi tới làm việc tại UBND xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nhiều cán bộ nhân viên đã bất ngờ khi nhìn thấy một loài hoa lạ nghi là hoa Ưu Đàm huyền thoại mọc ngay trên sợi dây thép gai ở cổng vào.

Loài hoa lạ được cho là hoa Ưu đàm quý hiếm.
Loài hoa lạ được cho là hoa Ưu Đàm huyền thoại.

Loài hoa hiếm thấy này mọc trên một dây thép gai, chùm hoa có 28 bông trong suốt mọc liền nhau, chiều cao khoảng 0,8cm, bông hoa màu trắng li ti, hình chuông, nhiều cánh, thân mảnh như sợi tơ. Nhiều người cho rằng, đây là hoa Ưu Đàm quý hiếm.

Hay tin hoa Ưu Đàm xuất hiện, rất nhiều người dân địa phương đã tới xem vì hiếu kỳ.

Một người dân cho biết: “Không biết đây có đúng là hoa Ưu Đàm hay không, nhưng dựa vào đặc điểm bên ngoài, nhìn rất giống hoa Ưu Đàm trong kinh Phật. Hy vọng, sự xuất hiện của loài hoa này sẽ mang điều may mắn đến cho người dân địa phương”.

Trước đó, gia đình ông Lê Xuân Bính (SN 1956), xóm 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cũng phát hiện một chùm hoa lạ có 38 bông màu trắng.

Người dân hy vọng, sự xuất hiện của loài hoa này sẽ mang đến điều may mắn.
Người dân hy vọng, sự xuất hiện của loài hoa này sẽ mang đến điều may mắn.

Lúc đầu, gia đình ông cũng không biết đó là loài hoa gì, sau đó có một người khách đến chơi nói đây có thể là hoa Ưu Đàm. Vài ngày sau, những người dân hiếu kỳ từ các vùng khác đổ xô đến nhà ông Bính để tận mắt xem loài hoa được cho là loài hoa quý hiếm 3.000 năm mới nở một lần này.

Theo kinh Phật, hoa Ưu Đàm Bà La (Udumbara), là phiên âm Hán – Việt của từ “Udumbara” trong tiếng Phạn hay tiếng Pali, có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ trời”, gọi tắt là hoa Ưu Đàm. Loài hoa này chỉ nở 3.000 năm một lần.

Theo Nguoiduatin

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?