Xếp hình tại Đài Loan – Nghệ thuật của sự phối hợp

03/10/14, 09:00 Cuộc sống

Ngày 8/11 vừa qua, khoảng 6000 học viên của môn tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tập trung lại và tiến hành xếp hình nghệ thuật. Đây là một hoạt động thường niên nhằm đánh dấu bước tiến của môn tập này trên toàn thế giới.

Theo những người tham gia hoạt động này, để có được một hình xếp hoàn mỹ với số lượng người tham gia đông như thế thì thời gian chuẩn bị phải mất đến một tháng. Các công đoạn bao gồm, chuẩn bị trang phục, lên danh sách người tham gia, họa hình trên bản vẽ, khảo sát địa hình nơi tiến hành, tính toán chính xác các vị trí phù hợp với bản vẽ và rất nhiều công tác phụ cần khác.

Khoảng 6000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tạo thành hình ảnh với dòng chữ ‘Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh’ , tại Đài Bắc ngày 8/11/2014 (Po-chou Chen/The Epoch Times)

Công việc yêu cầu sự chính xác, tỉ mỉ và phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu chuẩn bị. Tất cả học viên phối hợp một cách vô điều kiện với người phụ trách điều hành.

Học viên Đài Loan Wu Qingxiang, người phụ trách thiết kế đồ hình trong 16 năm qua, giải thích tám ký tự “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” của năm nay tượng trưng cho việc Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng rãi trên toàn thế giới, có mặt tại 114 quốc gia khắp năm châu lục.

Hơn 6.000 học viên đã tổ chức luyện công tập thể và xếp hình quy mô lớn tại quảng trường trước tòa Thị Chính Đài Loan vào ngày 23/11/2013.

Sân xếp hình được đặc biệt chuẩn bị các tấm lót nhựa màu được cắt và sắp xếp theo hình dạng của thiết kế. Mỗi học viên có một vị trí được chỉ định bởi một vòng tròn màu nhỏ. Mất khoảng 90 phút để hoàn thành một đồ hình. Trong suốt thời gian đó, tất cả học viên ngồi trong tư thế đơn bàn hoặc song bàn.

Tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc, 7.400 học viên Pháp Luân Công tạo thành hình ảnh của Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công vào ngày 29/04/2012.

Thành quả đạt được là một đồ hình với mỗi chi tiết đều hoàn hảo, các ký tự tựa như được viết từ những cây cọ khổng lồ.

Tại Đài Loan, 800.000 người thuộc các ngành nghề khác nhau thực hành môn tập này tại hơn 1.000 điểm luyện công ở rải khắp đảo quốc này. Những học viên được hưởng lợi về thể chất lẫn tinh thần khi tu luyện pháp môn này đều muốn thể hiện lòng biết ơn và giúp đỡ nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công.

Các học viên xếp hình các chữ cái tiếng Trung “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13.05” và “Tạ Sư ân”. Ở giữa các chữ cái là hình ảnh một học viên ngồi xếp bằng đả tọa, ngày 26/4/2014.

Các học viên Đài Loan lần đầu tiên xếp chữ tiếng Trung trong kỳ hội nghị chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp quốc tế năm 2001 và kể từ đó việc này đã trở thành một truyền thống.

Hơn 5.000 học viên xếp hình một bông hoa sen khổng lồ và ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” vào ngày 27/11/2010.

Hoạt động này từng được thực hiện rộng rãi tại Trung Quốc trước năm 1999. Tuy nhiên, sau năm tháng 7 cùng năm, chính quyền Trung Quốc ra lệnh đàn áp và cấm đoán người dân theo tập môn này. Đài Loan kể từ đó kế thừa và phát triển hoạt động nghệ thuật đầy sáng tạo và giàu ý nghĩa này.

Hơn 6.000 học viên tại Đài Loan xếp hình cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chỉ đạo tu luyện, ngày 09/05/2009.

Ông Ren, một khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại Lục xem buổi xếp đồ hình năm 2012, sau một hồi lâu mới thốt lên rằng: “Sư Phụ Lý Hồng Chí rất uy nghi, và Pháp Luân Công là một môn tu luyện chân chính. Các đệ tử của ông ấy có thể ngồi rất lâu trong khi xếp hình”. Ông nói rằng chính quyền Trung Quốc đã làm hai điều sai lầm lớn: Cách Mạng Văn Hóa và bức hại Pháp Luân Công.

Bốn nghìn học viên lần đầu tiên xếp thành một đồ hình Pháp Luân tại Đài Loan, ngày 25/12/2005.

Để hiểu hơn về hoạt động xếp hình này tại Đài Loan, các bạn có thể xem video bên dưới:

 Tổng hợp từ minhhue.net

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO