Xa cách 23 năm, đười ươi vẫn nhận ra bé gái chơi với mình từ thuở nhỏ

11/06/16, 15:36 Cuộc sống

Xa cách hàng chục năm, bạn còn có thể nhớ được những người bạn thời thơ ấu lúc 1, 2 tuổi thường chơi cùng mình? Rất khó phải không, thế mà chú đười ươi ở châu Phi này đã nhận ra người bạn xa cách 23 năm đấy!

khi-duoi-uoi-la-thanh-vien-gia-dinh-1
Anh Damian Aspinall cha của cô bé vốn là một nhà bảo tồn tinh tinh (khỉ đột) nổi tiếng của Anh. Trong bức hình là bé Tansy  9 tháng tuổi chụp chung cùng mẹ và đười ươi.

Nhưng có lẽ không trường hợp nào giống cô bé Tansy Aspinall người Anh dưới đây, bởi khi ngay từ khi còn nhỏ cô bé đã có những người bạn vô cùng đặc biệt. Năm 1 tuổi rưỡi, cha mẹ cô bé đã quyết định để cô chơi một mình với hai chú đười ươi con.

khi-duoi-uoi-la-thanh-vien-gia-dinh-2

23 năm trước, anh Damian đã công bố một bức ảnh con gái chụp chung với chú đười ươi này. Đồng thời anh cũng cho biết sẽ để cô bé chơi một mình cùng 2 chú đười ươi Djalta và Bims. Tuyên bố của anh đã gây náo động thế giới lúc bấy giờ.

Nhiều người đã chỉ trích hành vi của Damian và cho rằng anh đã bỏ qua sự an toàn của đứa trẻ. Nhưng cũng có người ủng hộ cách làm của anh và cho rằng anh thật sự đặt niềm tin vào động vật. Sau những cuộc tranh luận kéo dài như vậy, cô bé Tansy vẫn an toàn trải qua quãng thời gian đó mà không hề hấn gì. Năm 2002 hai con đười ươi này đã được gửi đến khu vực bảo vệ động vật Gabon ở châu Phi, và cô bé Tansy cũng dần lớn lên.

khi-duoi-uoi-la-thanh-vien-gia-dinh-3
Hai con đười ươi này từ nhỏ đã được anh Damian chăm sóc và cũng là những người bạn thời thơ ấu của cô bé Tansy.

Sau khi lớn lên cô Tansy và người cha vô cùng nhớ thương chúng, vì vậy họ đã quyết định đến thăm hai chú đười ươi này tại khu bảo tồn Gabon. Họ ngồi trên thuyền và cùng hét lớn tên của hai con đười ươi này. Không ngờ rằng những âm thanh này đã thật sự vang vọng đến nơi các chú đười ươi sinh sống…

Rốt cuộc đã có 2 chú đười ươi xuất hiện!

khi-duoi-uoi-la-thanh-vien-gia-dinh-4
Thật không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy, hai chú đười ươi giờ đã trưởng thành vẫn còn nhớ cha con Damian!

Lúc mới đầu chúng vẫn còn một chút do dự, nhưng sau khi ngửi mùi của cha con họ, chúng liền hiểu ra và đoán chắc chắn đây chính là 2 người mà chúng đã quen biết trước kia. Tiếp đó chúng lại gần và họ bắt đầu ôm nhau.

Cô bé ngày nào giờ đã to lớn như này, nhưng lũ đười ươi vẫn không hề quên cô.

khi-duoi-uoi-la-thanh-vien-gia-dinh-6

Họ dường như lại quay trở về thời khắc tuổi thơ, cùng chơi với nhau…

khi-duoi-uoi-la-thanh-vien-gia-dinh-8

Tuy nhiên, cuối cùng hai cha con họ vẫn phải rời khỏi khu bảo tồn thiên nhiên Gabon ở châu Phi. Nhưng cuộc hành trình này đã một lần nữa khẳng định rằng cách nghĩ ban đầu của anh Damian là đúng: Đười ươi cũng giống như con người, chúng cũng có thể hiểu được cảm xúc, chỉ cần bạn đối xử tốt với chúng, chúng nhất định sẽ nhớ và hồi đáp bạn sau này. Về phần anh Damian, anh vẫn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động bảo tồn các loài khỉ, đây cũng chính là cách chúng ta nên làm để bảo vệ môi trường và đảm bảo cho con người có hoàn cảnh sống tốt nhất.

Hãy cùng xem cuộc hội ngộ xúc động này!

Theo Daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới