Vụ Trường Gateway: Bà Quy bị khởi tố tội ‘vô ý làm chết người’

27/08/19, 16:08 Việt Nam

Liên quan đến vụ bé trai 6 tuổi Trường Gateway tử vong, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy, người phụ trách đưa đón học sinh của trường này về tội ‘vô ý làm chết người’

Bà Quy bị khởi tố tội ‘vô ý làm chết người’.
Bà Quy bị khởi tố tội ‘vô ý làm chết người’. (Ảnh qua thanhnien)

Sáng 27/8, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố với bà Nguyễn Bích Quy (54 tuổi, ở Cầu Giấy) về tội ‘vô ý làm chết người’‘không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi’.

Bà Quy là người phụ trách đưa đón học sinh Trường Gateway, liên quan trực tiếp đến việc bé trai Lê Hoàng Long (6 tuổi, lớp 1 Tokyo) tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường này sau 9 tiếng bị bỏ quên (nguyên nhân ban đầu) vào ngày 6/8.

Theo kết quả giám định, bé chết vì bị sốc nhiệt, suy hô hấp, không có nguyên nhân bệnh lý.

Trước đó, bà Quy từng có nhiều buổi làm việc với cơ quan công an cũng như VKS quận Cầu Giấy để cung cấp các lời khai liên quan đến cái chết của cháu Long.

Việc khởi tố bị can cũng được tiến hành sau đúng 20 ngày vụ án hình sự về cùng tội danh được cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy khởi tố.

Hiện tại bà Quy đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình. Trước đó, các luật sư và bà Quy có buổi gặp gỡ, chia sẻ thông tin với một số cơ quan báo chí xung quanh vụ việc nói trên. Bà vẫn khẳng định rằng mình không bỏ quên cháu Long.

Bà Quy và luật sư của mình. (Ảnh qua laodong)
Bà Quy và luật sư của mình. (Ảnh qua laodong)

Ngoài ra, ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) – tài xế chiếc xe đưa đón học sinh cũng được xác định là một trong những người có liên quan. 

Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho rằng, tài xế Phiến đã không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy nên mới gây ra cái chết đau lòng của bé Long.

Hiện cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy đang tiếp tục làm rõ vai trò của tài xế Phiến.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 6/8, ông Phiến lái xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-069.56 chở bà Quy đi đón 13 bé học Trường tiểu học Gateway, trong đó có bé trai Lê Hoàng Long.

Khi tới trường, bà Quy đưa các cháu vào lớp rồi ra về. Ông Phiến lái ô tô vào gửi tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoảng 15h30 cùng ngày, ông Phiến lái xe tới cổng Trường Gateway để đón các cháu về nhà.

Khoảng hơn 16h chiều cùng ngày (16/8), trong quá trình nhà trường đưa học sinh về, bà Quy cùng các bé học sinh phát hiện cháu Long nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái, bất tỉnh. 

Quyết định khởi tố bà Nguyễn Bích Quy.
Quyết định khởi tố bà Nguyễn Bích Quy. (Ảnh qua vietbao)

Ngay lập tức Long được một người đàn ông bế vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa bé đến Bệnh viện E. Theo các bác sĩ Bệnh viện, cháu Long vào viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, đã tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút không có kết quả, bệnh viện thông báo cho gia đình cháu đã tử vong trước đó.

Theo phản ánh của gia đình, trường Gateway ban đầu thông báo bé trai bị ngất, sau khi được nhân viên y tế sơ cứu đã vào bệnh viện cấp cứu. 

Tuy nhiên, bố cháu bé cho rằng thông tin nhà trường đưa ra không thuyết phục. Hình ảnh từ camera cũng cho thấy bé trai khi được bế từ ôtô vào trường đã co cứng. Đại diện trường này đã thừa nhận trách nhiệm khi để quên bé trai trên ôtô.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng