Cô đón trẻ trường Gateway khẳng định đã quay lại kiểm tra và không thấy ai trên xe

21/08/19, 11:53 Việt Nam

Người đưa đón trẻ trong vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong mới đây đã gửi đơn nhờ luật sư bào chữa cho mình, khẳng định sau khi đưa các bé xuống xe, bản thân đã lên xe kiểm tra kỹ lại nhưng không còn thấy bất cứ học sinh hay đồ đạc nào trên xe, đồng thời hé lộ thêm một số tình tiết mới.

Bà Nguyễn Bích Quy khẳng định chắc chắn đã kiểm tra kỹ và nhận thấy không còn cháu nào trên xe mới bước xuống đóng cửa xe.
Bà Nguyễn Bích Quy khẳng định chắc chắn đã kiểm tra kỹ và nhận thấy không còn cháu nào trên xe mới bước xuống đóng cửa xe. (Ảnh qua thanhnien)

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, ngụ phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội), người đưa đón trẻ của trường Gateway cho biết, đã làm đơn gửi đến gửi Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự đề nghị luật sư bào chữa cho mình sau vụ cháu bé trường Gateway tử vong ngày 6/8.

Khẳng định không còn học sinh nào trên xe

Bà Quy khẳng định chắc chắn đã kiểm tra kỹ và nhận thấy không còn cháu nào trên xe mới bước xuống đóng cửa xe và cho đến thời điểm này, vẫn còn có những tình tiết bà không thể lý giải được. 

“Sau khi mọi người xuống xe hết thì tôi bước lên xe nhìn xem có cháu nào để quên đồ đạc gì không thì không thấy bất cứ cháu nào và cũng không thấy đồ đạc gì bỏ quên trên xe rồi mới bước xuống kéo cửa đóng xe.

Tôi khẳng định và cam đoan chắc chắn rằng khi tôi đóng cửa thì không còn cháu nào và cũng không có bất kỳ đồ đạc nào của các cháu ở trên xe nữa vì tôi đã quay lên nhìn”, bà Quy khẳng định.

Trao đổi với phóng viên vào ngày 20/8, luật sư Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng văn phòng Luật sư Thành Sơn và Đồng sự (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) xác nhận, đã nhận được đơn trình bày các tình tiết trong vụ án ‘Vô ý làm chết người xảy ra với học sinh của trường Gatewaycủa bà Quy 4 ngày trước.

Hé lộ một số tình tiết mới

Ngoài việc khẳng định không còn học sinh nào trên xe như trên, bà Quy còn cung cấp thêm một số chi tiết nhỏ khác trong đơn này. Đó là việc buổi sáng rèm cửa không được kéo nhưng buổi chiều lúc đón các học sinh thì rèm lại được kéo kín. Ngoài ra, trên xe còn xuất hiện một quả bóng bay trong khi buổi sáng cũng không hề thấy.

Bản tường trình của bà Quy hé lộ nhiều tình tiết mới. (Ảnh qua trithuc)
Bản tường trình của bà Quy hé lộ nhiều tình tiết mới. (Ảnh qua trithuc)

Điều khác thường nữa là việc buổi sáng cháu bé mặc áo đỏ nhưng khi phát hiện tử vong thì lại mặc áo trắng và tài xế Phiếm không hề phát hiện ra cháu bé nằm ở sàn xe, dưới ghế ngay sau ghế lái gần cửa xe. Sau khi các bé học sinh la lên có người chết và được bà Quy thông báo thì anh Phiến mở cửa xe bước xuống.

“Trong lúc tôi đang kéo cửa chưa kịp nhìn vào thì các cháu học sinh hét lên là có người chết. Tôi mới bước sang nhìn vào thì thấy cháu L. mặc một chiếc áo màu trắng xám nằm ở sàn xe, dưới ghế ngay sau ghế lái gần cửa xe, tư thế nằm ngửa, hai tay chân duỗi thẳng hướng đầu ra phía ngoài cửa xe. 

Anh Phiến lái xe ngồi thẳng nhìn về phía trước không quay lại. Lúc đó tôi nghe mọi người hô có người chết. Anh Phiến lái xe mở cửa xuống xe. Một người đàn ông đứng gần đấy lập tức xông tới bảo là phải đưa đi cấp cứu chứ, rồi lao vào bế cháu bé chạy vào trong trường cấp cứu”, đơn của bà Quy nêu rõ sự việc.

Chiếc ô tô đưa đón học sinh Trường tiểu học Gateway.
Chiếc ô tô đưa đón học sinh Trường tiểu học Gateway. (Ảnh qua tin247)

Cũng theo lá đơn này, bà Quy cho biết khi đó bà chạy về phía cháu L. thì các cháu học sinh xô ra nên phải quay lại bảo các cháu lên xe ngồi để đưa về nhà.

Ngoài ra, sau vụ việc này, có người đến đề nghị bà ký vào hợp đồng lao động nhưng bà không ký. Theo đó, người nhà của chủ xe ô tô tiếp tục đến nhà bà Quy lấy chứng minh thư, sổ hộ khẩu phô tô từ con gái bà, đưa sơ yếu lý lịch cho chồng bà bảo ký để làm hồ sơ lao động, nhưng chồng bà cũng không ký.

Trong sáng cùng ngày (20/8), một cán bộ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã triệu tập bà Quy lên để tiếp tục làm việc. Hiện vụ việc vẫn đang được các đơn vị chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

Trường quốc tế Gateway, nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh qua thanhnien)
Trường quốc tế Gateway, nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh qua thanhnien)

Trước đó, chia sẻ với phóng viên, bà Quy từng nhận trách nhiệm về mình và cho rằng có thể là bà để quên cháu ở trên xe. “Trách nhiệm lớn nhất chắc thuộc về tôi, bởi vì tôi phụ trách việc đưa đón và tôi đã để quên cháu. Nhưng tôi cũng không chắc lắm việc mình có quên cháu thật hay không“, bà Quy cho hay.

Vụ việc xảy ra vào sáng 6/8, ông Doãn Quý Phiến (1966) lái xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-069.56 chở bà Nguyễn Bích Quy (1964) đi đón 13 bé học Trường tiểu học Gateway, trong đó có bé trai Lê Hoàng Long (6 tuổi, lớp 1 Tokyo).

Khi tới trường, bà Quy đưa các cháu vào lớp rồi ra về. Ông Phiến lái ô tô vào gửi tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoảng 15h30 cùng ngày, ông Phiến lái xe tới cổng Trường Gateway để đón các cháu về nhà.

Nạn nhân được phát hiện nhiều giờ sau đó và đã tử vong. (Ảnh qua tienphong)
Nạn nhân được phát hiện nhiều giờ sau đó và đã tử vong. (Ảnh qua tienphong)

Khoảng hơn 16h chiều cùng ngày (16/8), trong quá trình nhà trường đưa học sinh về, bà Quy cùng các bé học sinh phát hiện cháu Long nằm bất tỉnh trên xe. Theo phản ánh của gia đình, trường Gateway ban đầu thông báo bé trai bị ngất, sau khi được nhân viên y tế sơ cứu đã vào bệnh viện cấp cứu. 

Tuy nhiên, bố cháu bé cho rằng thông tin nhà trường đưa ra không thuyết phục. Hình ảnh từ camera cũng cho thấy bé trai khi được bế từ ôtô vào trường đã co cứng. Đại diện trường này đã thừa nhận trách nhiệm khi để quên bé trai trên ôtô.

Trong khi đó, gia đình nạn nhân cho biết theo báo cáo ban đầu từ công an khi tiến hành khám nghiệm tử thi cháu bé, phần đầu trẹo phải của nạn nhân có tụ máu dưới da. Khám nghiệm sơ bộ cũng cho thấy phế quản có nhiều dịch bọt xuất huyết, cơ tim có tổn thương.

Những bó hoa và nến tưởng niệm bé Lê Hoàng Long. (Ảnh qua laodong)
Những bó hoa và nến tưởng niệm bé Lê Hoàng Long. (Ảnh qua laodong)

Chiều 19/8, mạng xã hội xôn xao thông tin tài xế Doãn Quý Phiến – liên quan trong vụ cháu bé học Trường Gateway tử vong trên xe đã chết bất thường gây ra những đồn đoán trong dư luận. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết, cơ quan điều tra chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ phía gia đình tài xế Phiến. 

Hiện, cơ quan điều tra cũng chưa ra quyết định khởi tố bị can, hay lệnh bắt giam đối với tài xế do đó người dân cần cẩn trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không đồn thổi, suy diễn ác ý gây hoang mang dư luận.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới