Vũ trụ song song và những trường hợp vô tình lọt vào thời không khác

29/08/17, 09:25 Khoa học

Trong khi vũ trụ song song vẫn là lĩnh vực khó giải thích và nghiên cứu đối với khoa học hiện đại, thì theo nhiều ghi chép đáng tin cậy, trong vòng hơn 100 năm qua, đã xuất hiện rất nhiều người, tự xưng là đến từ các quốc gia không hề tồn tại ở Trái đất, họ nói các ngôn ngữ kì lạ,.. và nhiều dấu hiệu cho thấy họ có thể đến từ vũ trụ song song.

Người đàn ông đến từ Taured. (Ảnh minh họa: lechemindeleveil)
Người đàn ông đến từ Taured. (Ảnh minh họa: lechemindeleveil)

1. Người đàn ông đến từ Taured

Tại sân bay quốc tế Tokyo năm 1954, một người đàn ông trong dáng vẻ lịch thiệp xuất hiện với hộ chiếu đến từ Taured, một quốc gia không tồn tại trên Trái đất.

Khi bị nghi ngờ, người đàn ông này đã giải thích với nhân viên hải quan rằng ông đến Nhật để công tác, và có dấu visa hợp pháp, tiền ông dùng là đồng Euro, chi phiếu đến từ một ngân hàng không rõ, và giấy phép lái xe do nhà nước Taured cấp.

Sau đó, ông được đưa đến một khách sạn để nghỉ ngơi chờ điều tra tiếp, trong khi 2 nhân viên hải quan luôn túc trực bên ngoài. Tuy nhiên, ông đã biến mất vào sáng hôm sau. Điều kỳ lạ đó là tầng 15 trên một con phố đông đúc, vì vậy việc đào thoát qua cửa sổ là điều không thể. Phòng cảnh sát Tokyo đã tích cực tìm kiếm nhưng họ không bao giờ tìm thấy được người đàn ông đến từ quốc gia bí ẩn có tên là Taured.

2. Bốn cô gái lạc đường trên sa mạc và vô tình đi vào thành phố bí ẩn

Bốn cô gái khi đó đang lái xe trên một con đường nhựa màu đen trên sa mạc, nhưng sau khi rẽ nhầm đường, họ lại thấy mình đang đi trên một con đường xi măng trắng, được bao quanh bởi những cánh đồng lúa và hồ nước.

Họ phát hiện một tòa nhà với một biển báo lớn có dòng chữ lượn sóng được viết bằng đèn neon khó đọc, họ ra hiệu cần được giúp đỡ. Ngay lúc đó một nhóm đàn ông cao lớn ập ra với trạng thái cũng khá hốt hoảng, vẫy tay gọi các cô gái. Sau đó, họ nhận ra những người đàn ông cao lớn này thậm chí không phải là con người, rồi họ lách chiếc xe ra và bỏ chạy.

Trong lúc chạy, họ nhận thấy bốn chiếc xe ô tô lạ thường hình quả trứng đang đuổi theo họ. Họ cắm cúi chạy thẳng về phía trước cho đến khi những chiếc xe kỳ lạ này mất hút, họ đi đến một hẻm núi và quay trở lại sa mạc lúc đầu. 4 cô gái vui mừng vì đã trở lại nhưng vẫn không thể hiểu nổi nơi bí ẩn mà họ lạc vào là ở đâu và họ đã đến đó bằng cách nào?

3. Người đàn ông lạ mặt bị đắm tàu ở Đức đến từ một thế giới khác

Người đàn ông Đức đến một thế giới khác. (Ảnh minh họa)
Người đàn ông Đức đến một thế giới khác. (Ảnh minh họa)

Vào cuối năm 1850, một người lạ mặt được bắt gặp trong một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Lebas, gần Frankfort on the Oder, ông ta đi lang thang khắp nơi và không ai biết được ông đến từ đâu. Khi được thị trưởng của Frankfort hỏi, người lạ mặt nói ông tên là Jophar Vorin và rằng ông đến từ một đất nước gọi là Laxaria – nằm ở vùng đất nào đó trên thế giới gọi là Sakria. Ngôn ngữ dễ hiểu nhất mà ông nói được là một tiếng Đức rời rạc. Ông nói rằng mình đang tìm kiếm người anh đã mất tích trong vụ đắm tàu.

Vorin kể một số thông tin về hành tinh của mình chẳng hạn như nó có 5 châu tên là Sakria, Aflar, Aslar, Auslar và Euplar. Vorin đang sống ở Berlin, nơi ông sẽ là chủ đề thảo luận giữa cộng đồng khoa học, hoặc đơn giản là những người tò mò.

4. Những đứa trẻ da xanh

Trở lại thế kỷ 12, hai đứa trẻ, 1 trai 1 gái, được cho là đã xuất hiện tại ngôi làng Woolpit, ở Suffolk, nước Anh. Cả hai đều có làn da màu xanh lục, nói thứ ngôn ngữ không rõ, ăn mặc kì quái, và ban đầu không ăn được bất cứ thức ăn nào khác ngoài đậu sống. Chúng được nuôi dưỡng và chăm sóc, cuối cùng chúng cũng thích nghi với hương vị của 1 loại thức ăn và nó làm mất làn da xanh lá cây của chúng.

Ngay sau đó, cậu bé đã bị ốm và chết, cô em vẫn còn sống. Sau khi học tiếng Anh, cô bé giải thích rằng cô và anh trai đã đến từ một nơi mà Mặt trời không bao giờ chiếu sáng, và hoàng hôn kéo dài vô tận. Cô và anh trai ở đó, chăn gia súc cùng bố cho đến khi họ nghe thấy tiếng nổ lớn, và đột nhiên bị đưa đến làng Woolpit. Cô bé lớn lên và hòa nhập với môi trường tại đây. Mặc dù vẫn không thể hiểu được bằng cách nào mà cô và anh trai đã đến được đây, nhưng cô bé đã thích nghi, cô lấy chống và sống một cuộc sống bình dị ở thế giới từng rất xa lạ với mình.

5. Cabin ở Rừng Đá Markawasi, lối dẫn đến thế giới song song

Một ngày nọ, một phụ nữ và những người bạn của cô đang cắm trại ở gần một khu rừng bí ẩn, họ nghe thấy tiếng nhạc từ một cabin nhỏ bằng đá bên trong được thắp sáng bằng đuốc. Họ khẳng định đã nhìn thấy những người mặc trang phục từ thế kỷ 17 nhảy múa trong đó, người phụ nữ tò mò kia đã đến gần xem và bị hút vào.

Trước khi cô bị cuốn vào hoàn toàn, một người bạn đã kéo cô trở lại, nhưng một nửa thân thể rơi vào cabin đã lập tức bị tê liệt. Một số người tin rằng một phần người phụ nữ đã bị rơi vào cánh cổng đến không gian khác và khi bị kéo ra, cơ thể cô đã trải qua sự dịch chuyển thời gian khiến cho hệ thống thần kinh bị chững lại và dẫn đến tình trạng liệt nửa người của cô.

Hoàng An biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!