Vụ sản phụ chết bất thường ở Huế: Đứa bé đã tử vong

09/07/19, 08:42 Việt Nam

Sau khi mẹ tử vong bất thường trên bàn mổ tại bệnh viện Đại học Y dược Huế, con gái mới sinh của sản phụ này cũng không qua khỏi dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tận tình cứu chữa.

Bệnh viện Đại học Y dược Huế, nơi sản phụ Tr. nhập viện.
Bệnh viện Đại học Y dược Huế, nơi sản phụ Tr. nhập viện. (Ảnh qua toquoc)

Rạng sáng ngày 8/7, bé gái sơ sinh, con của sản phụ Trương Thị Tr., người tử vong bất thường trên bàn mổ tại bệnh viện Đại Học Y dược Huế đã được đưa đi nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Nhi Khoa (Bệnh viện Trung ương Huế) trong tình trạng nguy kịch.

Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu bé đã không qua khỏi và tử vong vào 4h rạng sáng cùng ngày (8/7). Hiện, Bệnh viện Trung ương Huế đã bàn giao thi thể cháu bé này cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào chiều ngày 5/7, sản phụ Trương Thị Tr. (1995, trú ở đường Trịnh Hoài Đức, phường Phú Hậu, TP.Huế, tỉnh TT-Huế) được chồng đưa vào nhập viện tại bệnh viện Đại học Y dược Huế trong tình trạng đã mở tử cung và chậm 2 ngày so với dự kiến.

Người nhà sản phụ Tr. cho biết, Tr. không có tiền sử bệnh gì, sau khi nhập viện, các bác sĩ có tiến hành đo tim thai thì đều bình thường. Vì là mang con đầu, thai lớn và Tr. cũng yếu ớt nên gia đình muốn được mổ bắt thai nhưng không được bệnh viện chấp thuận.

“Vì đã chậm 2 ngày dự sinh, tử cung đã mở và thai con so, nặng đến 3,6kg nên người nhà mong muốn được mổ đưa thai ra nhưng các điều dưỡng bảo để tiếp tục đo tim thai và theo dõi”, chị Nguyễn Thị Hằng, chị chồng của sản phụ Tr. kể.

Video: Thai phụ chết não khi khám phụ khoa: Cứu được mẹ mới cứu được con. (Nguồn: Xã Luận)

videoPlayerId=880d81377

Ad will display in 09 seconds

Khoảng 2h sáng ngày 7/7 (sau hơn 1 ngày nhập viện), người nhà phát hiện chị Tr. có biểu hiện sức khỏe yếu, lịm dần rồi bất tỉnh nên trình báo với các y, bác sĩ trực. Sau khi thăm khám, bác sĩ thông báo sản phụ bị tắc mạch ối và tiến hành mổ, đưa thai nhi ra. Tuy nhiên, sau khi mổ xong thì chị Tr. đã rơi vào hôn mê và tử vong sau đó.

Đến khoảng 12h cùng ngày (7/7), thi thể sản phụ Trương Thị Tr. đã được phía Bệnh viện Đại học Y dược Huế bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Con gái mới chào đời của sản phụ Tr. được chuyển sang cấp cứu tại trung tâm Nhi khoa, bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch. 

Trước sự việc đau lòng trên, người nhà sản phụ Tr. tỏ ra bức xúc, cho rằng do sự tác trách, chậm trễ của đội ngũ các y bác sĩ tại bệnh viện không mổ lấy con sớm cho chị Tr. nên chị mới tử vong, đứa con mới sinh cũng vì vậy mà nguy kịch nên đã gửi đơn lên Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu làm rõ cái chết của chị Tr.

“Trước đó, vợ chồng Tr. đều đi khám thai định kỳ và thai nhi phát triển bình thường nên việc Tr. tử vong là hết sức bất thường và đột ngột với cả gia đình. Gia đình mong muốn phía bệnh viện có câu trả lời chính đáng về nguyên nhân dẫn đến sự mất mát này, nếu có sự tắc trách, chậm trễ thì phải quy trách nhiệm những người liên quan…”, một người nhà sản phụ Tr. nghẹn ngào nói.

Được biết, cũng trong sáng này (8/7), Ban lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược Huế đã họp hội đồng chuyên môn, làm việc với các bên liên quan để xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?