Mẹ chết bất thường, con nguy kịch sau sinh mổ tại Đại học Y dược Huế

08/07/19, 10:07 Việt Nam

Vào bệnh viện Đại học Y dược Huế chờ sinh khi đã chậm mất 2 ngày, người nhà sản phụ muốn được mổ sớm để lấy đứa trẻ ra nhưng không được chấp nhận, tận đến khi sản phụ ngất lịm mới được chuyển vào phòng sinh để rồi tử vong sau đó.

Bệnh viện Đại học Y dược Huế, nơi sản phụ Tr. nhập viện.
Bệnh viện Đại học Y dược Huế, nơi sản phụ Tr. nhập viện. (Ảnh qua vnexpress)

Chiều ngày 5/7, sản phụ Trương Thị Tr. (1995, trú ở đường Trịnh Hoài Đức, phường Phú Hậu, TP.Huế, tỉnh TT-Huế) được chồng đưa vào nhập viện tại bệnh viện Đại học Y dược Huế trong tình trạng đã mở tử cung và chậm 2 ngày so với dự kiến.

Người nhà sản phụ Tr. cho biết, Tr. không có tiền sử bệnh gì, sau khi nhập viện, các bác sĩ có tiến hành đo tim thai thì đều bình thường. Vì là mang con đầu, thai lớn và Tr. cũng yếu ớt nên gia đình muốn được mổ bắt thai nhưng không được bệnh viện chấp thuận.

“Vì đã chậm 2 ngày dự sinh, tử cung đã mở và thai con so, nặng đến 3,6kg nên người nhà mong muốn được mổ đưa thai ra nhưng các điều dưỡng bảo để tiếp tục đo tim thai và theo dõi”, chị Nguyễn Thị Hằng, chị chồng của sản phụ Tr. kể.

Sản phụ Tr. nhập viện khi đã chậm 2 ngày so với ngày dự sinh.
Sản phụ Tr. nhập viện khi đã chậm 2 ngày so với ngày dự sinh. (Ảnh qua vietnamnet)

Khoảng 2h sáng ngày 7/7 (sau hơn 1 ngày nhập viện), người nhà phát hiện chị Tr. có biểu hiện sức khỏe yếu, lịm dần rồi bất tỉnh nên trình báo với các y, bác sĩ trực. Sau khi thăm khám, bác sĩ thông báo sản phụ bị tắc mạch ối và tiến hành mổ, đưa thai nhi ra. Tuy nhiên, sau khi mổ xong thì chị Tr. đã rơi vào hôn mê và tử vong sau đó.

Đến khoảng 12h cùng ngày (7/7), thi thể sản phụ Trương Thị Tr. đã được phía Bệnh viện Đại học Y dược Huế bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Con gái mới chào đời của sản phụ Tr. hiện đã được chuyển sang cấp cứu tại trung tâm Nhi khoa, bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Video: Sản phụ chết bất thường sau sinh mổ tại Kom Tum. (Nguồn: Tin Tức Trong Ngày)

videoPlayerId=e6f29185b

Ad will display in 09 seconds

Trước sự việc đau lòng trên, người nhà sản phụ Tr. tỏ ra bức xúc, cho rằng do sự tác trách, chậm trễ của đội ngũ các y bác sĩ tại bệnh viện không mổ lấy con sớm cho chị Tr. nên chị mới tử vong, đứa con mới sinh cũng vì vậy mà nguy kịch nên đã gửi đơn lên Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu làm rõ cái chết của chị Tr.

Thai con so đã chuyển dạ, siêu âm nặng 3,6 kg.
Thai con so đã chuyển dạ, siêu âm nặng 3,6 kg. (Ảnh qua vietnamnet)

“Trước đó, vợ chồng Tr. đều đi khám thai định kỳ và thai nhi phát triển bình thường nên việc Tr. tử vong là hết sức bất thường và đột ngột với cả gia đình. Gia đình mong muốn phía bệnh viện có câu trả lời chính đáng về nguyên nhân dẫn đến sự mất mát này, nếu có sự tắc trách, chậm trễ thì phải quy trách nhiệm những người liên quan…”, một người nhà sản phụ Tr. nghẹn ngào nói.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y cho biết: “Chúng tôi đã nắm thông tin vụ việc nhưng do việc tử vong của sản phụ xảy ra vào ngày nghỉ nên chưa làm việc cụ thể với các bên liên quan được”

Theo đó, ông Hùng cho biết thêm, phía bệnh viện sẽ làm việc với ê kíp trực để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Tr vào hôm nay (8/7).

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng