Vụ 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ ruột: Vay tiền khắp nơi để cứu mẹ

09/11/22, 17:40 Việt Nam

Để lo liệu số tiền chữa trị cho mẹ, anh Điển đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. “Hơn 10 ngày qua, tôi quá mệt mỏi rồi. Mẹ đau đớn, tôi hơn 10 ngày trực trong bệnh viện, kinh tế kiệt quệ”, anh Điển thở dài.

Ngày 09/11, chia sẻ với báo Zing, anh Đỗ Văn Điển (trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc lại xảy ra với gia đình mình.

Vì bố đã mất, anh là con trai duy nhất trong nhà, nên cũng muốn xây nhà mới để phụng dưỡng, chăm sóc mẹ Vũ Thị Đều khi tuổi xế chiều. Từ khi anh xây nhà mới, chị em trong gia đình bắt đầu có nhiều thứ không hài lòng, nảy sinh mâu thuẫn.

Cuối năm 2020, người con gái út gửi đơn đề nghị UBND xã Trung Hoà giải quyết về phân chia thừa kế đất đai với lý do đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả 3 chị em, nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng.

Người mẹ bị bỏng nặng sau sự việc, đứng thất thần sau khi được người dân cứu ra khỏi nhà. (Ảnh: Dân Việt)

Sau 3 lần UBND xã tổ chức hòa giải, người mẹ nêu quan điểm: gia đình có 2 thửa đất thì thửa đất hiện tại (ở sát mặt đường) bà và con trai đang ở, nếu sau này bà mất đi sẽ để lại cho con trai thờ cúng. Còn thửa đất phía trong bà sẵn sàng cho 3 cô con gái. 

Gia đình thống nhất chia cho 3 người con gái 3 thổ đất trong làng, người con trai được chia thổ đất ở ngoài mặt đường, toàn bộ gia đình đã đồng ý ký vào biên bản tự hòa giải.

Vậy nhưng sau đó, 3 người con gái nhiều lần đến nhà bà Đều đòi thêm một suất đất ở ngoài mặt đường. Bà Đều không đồng ý, nên 2 bên nhiều lần xảy ra cãi vã.

Sáng 30/10, 3 cô con gái thuê máy xúc, dùng búa tạ đập phá nhà mẹ đẻ. Bị ngăn chặn, 3 người con gái đem can xăng 10 lít tưới ra sàn rồi phóng hỏa.

“Lúc cầm búa tạ đập phá, thì tôi ra can ngăn rồi cầm 2 cái búa ném ra vườn. Không ngờ 3 chị em gái lại đem xăng vào đốt mẹ. Tôi không nghĩ đến trường hợp đấy vì từ xưa đến giờ chưa có ai mang xăng đốt mẹ cả…”, anh Điển bày tỏ.

Sau khi 3 người con gái mang xăng tưới ra nền nhà, người con trai tiếp tục ngăn cản, hô hào hàng xóm sang giúp đỡ nhưng không kịp.

“Lúc đó hoảng loạn quá, tôi cũng không biết can đó là gì cả. Khi mấy người đó tưới ra nền nhà, tôi chạy vào nhưng trơn quá ngã ra nền, chỉ kịp cầm can ném ra ngoài. Trước đó, mấy người đó khóa cổng rồi, nên tôi đang cố mở cổng để hàng xóm sang, thì mẹ tôi bị 3 người đó đóng cửa, phóng hỏa”, anh Điển nói.

‘Tỉnh dậy trong cơn đau, mẹ tôi đã khóc’

Theo lãnh đạo của Viện Bỏng Quốc gia, sau vụ việc trên, bà Đều bị bỏng nặng nhất với trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, người con gái còn lại bị bỏng 5%.

Nói thêm về tình trạng người mẹ, anh Điển cho biết mẹ của anh bị bỏng nặng, sức khỏe rất yếu do tuổi cao, hồi phục kém.

“Sau khi tỉnh dậy trong cơn đau, mẹ tôi đã khóc, giận các con, bởi lẽ mẹ đã vất vả nuôi khôn lớn, dựng vợ gả chồng nhưng lại gây ra nỗi đau cho mẹ như thế. Mẹ tôi vừa đau khổ, vừa xấu hổ với mọi người khi gia đình mình lại như vậy”, anh Điển chia sẻ.

Hình ảnh bà Điều được điều trị tại viện bỏng Quốc gia. (Ảnh: Zing)

Anh Điển cho biết sau khi sự việc xảy ra, 3 người con rể thi thoảng có qua hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ xong đi ngay. Về các khoản viện phí, anh chi trả toàn bộ.

“Mẹ tôi truyền thuốc 24/24h, sức khỏe đang rất yếu. Mẹ tôi tuổi đã cao lại bỏng toàn thân giờ nằm một chỗ, không cử động được. Riêng tiền viện phí mỗi ngày là 20 – 30 triệu đồng. Hơn chục ngày qua đã mất khoảng 300 triệu. Nhà vừa làm xong, tôi vay mượn tiền khắp nơi để cứu mẹ, còn nước còn tát…”, anh Điển thở dài.

Trước đó, theo nguồn tin ngày 04/11 từ báo Tuổi Trẻ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội ‘Giết người’ vụ 3 người con gái mang xăng đến phóng hỏa nhà mẹ.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?