Voi con quấn quýt không rời khỏi người phụ nữ đã cứu nó thoát chết vì đi lạc và đuối nước

24/02/20, 14:27 Cuộc sống

Bạn đã từng thấy ai nuôi một con voi làm thú cưng bao giờ chưa? Những sinh vật khổng lồ này vốn thuộc về thế giới hoang dã, nhưng tại Zimbabwe, một chú voi con đã lớn lên trong ngôi nhà của người phụ nữ từng cứu mạng nó, và cả hai hiện đã trở thành những người bạn rất thân thiết của nhau.

Chú voi rất thích quấn quýt bên cạnh chủ nhân của nó.
Chú voi rất thích quấn quýt bên cạnh chủ nhân của nó. (Ảnh qua Bright Side)

Roxy Danckwerts là người sáng lập ra tổ chức Wild Is Life, đây là một khu bảo tồn động vật hoang dã nằm ở Zimbabwe. 

Vào một ngày nọ (2/2014), trong lúc Roxy đang làm việc, cô tình cờ tìm thấy một con voi con đi lạc và bị tách ra khỏi đàn. Con voi nhỏ gần như sắp chết đuối khi đàn của nó băng qua sông và để sót nó ở lại. 

Vào thời điểm đó, con voi chỉ mới vài ngày tuổi, trong tình trạng rất nhẹ cân, chỉ khoảng 56kg trong khi thông thường một con voi con châu Phi phải nặng khoảng 90 – 100 kg. Sức khỏe của nó dường như đã rất yếu và đang trong tình trạng nguy kịch. 

Hơn nữa, cùng với những khủng hoảng và chấn thương mà nó phải chịu đựng trong lúc bị đuối nước, trong những tuần chữa trị đầu tiên, tình trạng sức khỏe của voi con rất tệ, không ai nghĩ nó có thể vượt qua được cơn bạo bệnh này.

Từ đó, Roxy quyết định sẽ chăm sóc con vật này, cô còn đặt tên cho nó là  Moyo, trong tiếng châu Phi có nghĩa là “Từ tận trái tim” và cố gắng hết sức giúp nó phục hồi sức khỏe lại như trước.

Từ một chú voi ốm yếu, Moyo nhờ vào sự chăm sóc và tình yêu thương của Roxy, nó đã dần hồi phục và khỏe mạnh trở lại
Từ một chú voi ốm yếu, Moyo nhờ vào sự chăm sóc và tình yêu thương của Roxy, nó đã dần hồi phục và khỏe mạnh trở lại. (Ảnh qua Bright Side)

Roxy đã cho Moyo uống 18 lít sữa chuyên dụng mỗi ngày và cặp đôi này đã dành rất nhiều thời gian để ở bên nhau. Roxy thậm chí còn ngủ cùng với voi con, vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chú voi này ngày càng trở nên yêu mến Roxy. 

Từ một chú voi ốm yếu, Moyo nhờ vào sự chăm sóc và tình yêu thương của Roxy, nó đã dần hồi phục và khỏe mạnh trở lại, giờ đây Moyo luôn thích quấn quýt và đi theo cô ở mọi lúc mọi nơi.

Đến hiện tại voi con Moyo đã 5 tuổi. Các nhân viên cứu hộ đã từng quay trở lại bờ hồ Kariba (nơi chú voi bị thất lạc) tìm lại gia đình cho nó, nhưng công việc tìm kiếm dường như vô ích bởi không có manh mối nào cho thấy bất kỳ con voi nào đang đi lại trong khu vực này. 

Mặc dù vậy nhưng đối với Moyo hiện tại, việc tìm được bầy đàn đã không còn quan trọng với nó nữa. Moyo rất hạnh phúc khi được gắn bó với vị cứu tinh của mình là Roxy và thường coi cô ấy như người mẹ thứ 2 của mình. 

Không một lúc nào chú voi không đi theo cô, và đây cũng là điều ngọt ngào nhất mà cả hai đã dành cho nhau. Tuy nhiên Moyo đang ngày càng lớn lên khá nhanh và ngôi nhà của Roxy đã không còn thực sự phù hợp cho con vật này sinh sống nữa. 

Nhưng dù được dắt ra ngoài để vui chơi bên trong khu bảo tồn động vật hoang dã để rộng rãi và thoải mái hơn, nhưng Moyo dường như không có hứng thú mà chỉ muốn được tận hưởng cuộc sống bên trong ngôi nhà cùng với Roxy.

Con voi dễ thương này còn thường xuyên vào nhà bếp, nhai đậu phộng, bánh brownies, muối, và rất thích thú những đồ dùng bằng bạc.

Từng có một thời gian việc suýt chết đuối khi băng qua sông khiến chú voi Moyo tội nghiệp bị tổn thương tâm lý nặng nề và rất sợ bơi lội. Tuy nhiên, Roxy đã luôn ở bên cạnh nó để giúp đỡ nó phục hồi sau 15 tháng trị liệu, và cho đến nay Moyo cuối cùng cũng vượt qua được nỗi sợ của mình.

Từng có một thời gian việc suýt chết đuối khi băng qua sông khiến chú voi Moyo tội nghiệp bị tổn thương tâm lý nặng nề và rất sợ bơi lội.
Từng có một thời gian việc suýt chết đuối khi băng qua sông khiến chú voi Moyo tội nghiệp bị tổn thương tâm lý nặng nề và rất sợ bơi lội. (Ảnh qua Bright Side)

Có lẽ chính tình yêu thương và sự quan tâm hết mình của Roxy đã giúp Moyo phục hồi và trở thành một chú voi hạnh phúc nhất, dù nó đã từng có một tuổi thơ bất hạnh và không được ở bên bầy đàn thật sự của mình. 

Thanh Thiên (theo Bright Side)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?