Vĩnh Long: Cựu trụ trì chùa Phước Quang lừa đảo gần 68 tỷ đồng, nạn nhân có nữ ca sĩ

03/03/22, 12:29 Việt Nam

Số tiền cựu trụ trì chùa Phước Quang (Vĩnh Long) – Thích Phước Ngọc (tên thật là Phạm Văn Cung, 40 tuổi) thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt của nữ ca sĩ H.L. là hơn 13 tỷ đồng.

Theo nguồn tin ngày 2/3 từ báo Báo Tuổi Trẻ, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành cáo trạng truy tố Phạm Văn Cung cùng Nguyễn Tuấn Sĩ (54 tuổi, ngụ phường 2, TP. Vĩnh Long) về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Riêng bị can Lê Nguyên Khoa (36 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đã bỏ trốn nên đang bị Công an tỉnh Vĩnh Long truy nã.

Theo cáo trạng, từ năm 2005, Phạm Văn Cung là tu sĩ với pháp danh Thích Phước Ngọc, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phước Quang (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) từ năm 2008. 

Phạm Văn Cung, cựu trụ trì chùa Phước Quang. (Ảnh: NLD)

Sau khi lên làm trụ trì, Cung bổ nhiệm Lê Nguyên Khoa làm thư ký giúp việc cho mình. Đến tháng 11/2012, Cung được giao nhiệm vụ làm Giám đốc Trung tâm Suối nguồn tình thương. Từ đó, Cung nhiều lần tổ chức các chương trình, sự kiện để tạo uy tín cho bản thân, nhằm dễ bề lừa đảo.

‘Nổ’ mình là mật vụ, tình báo 

Vietnamnet dẫn nguồn tin từ cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cung quen biết với nữ ca sĩ H.L. từ năm 2015 trong một lần tổ chức chương trình văn nghệ tại chùa Phước Quang. Từ đây, Cung và ca sĩ thường xuyên liên lạc với nhau.

Năm 2020, Cung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nữ ca sĩ nên trực tiếp đến nhà nạn nhân chơi. Trong lúc chuyện trò Cung biết ca sĩ L. có người bạn muốn về Việt Nam định cư nhưng đang vướng mắc giấy tờ nên lập tức ‘nổ’ mình là ‘mật vụ’, ‘tình báo’, thường được cử đi nước ngoài. 

Cung lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. (Ảnh: Dân Trí)

Sau đó, Cung còn ghép ảnh giả mạo mình với lãnh đạo cấp cao gửi cho ca sĩ L. nhằm chứng minh mình có mối quan hệ rộng, có thể giúp cho người bạn của nữ ca sĩ về nước định cư.

Khi thấy L. gật gù tin tưởng, Cung yêu cầu nữ ca sĩ đưa chi phí là 1 triệu USD và phải chuyển trước 50% để làm thủ tục định cư cho bạn cô. Tin lời, ca sĩ đã chuyển cho Cung hơn 13 tỷ đồng.

Lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn tinh vi

VTC News cũng dẫn cáo trạng cho biết, từ năm 2015, Cung làm quen với người phụ nữ là giám đốc một công ty kinh doanh thiết bị điện tử ở TP.HCM. Biết người này có tài chính, lại là Phật tử nên Cung đã nói dối rằng sau khi xây chùa, trung tâm cô nhi viện và tượng Phật, ông ta còn thiếu nợ 6,5 tỷ đồng.

Phạm Văn Cung thời điểm bị bắt tháng 11/2020. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tưởng là thật, người phụ nữ đã đến tận chùa cho Cung mượn 700 triệu đồng. Lúc này, Cung chỉ đạo Khoa in phiếu thu công đức. Khi người phụ nữ thắc mắc thì Cung nói: ‘Ghi nội dung cúng dường chỉ là hợp thức hóa chứng từ cho chùa và trung tâm’.

Sau đó, Cung tiếp tục thuê một số người làm bốc vác ở Lạng Sơn đóng giả bọn bắt cóc, dùng số điện thoại nước ngoài gọi cho nữ giám đốc trên đe dọa, yêu cầu phải chuyển tiền nếu không ‘ông Cung không được về Việt Nam’. Nữ doanh nhân tưởng Cung bị bắt cóc thật nên đã chuyển hơn 5,7 tỷ đồng vào tài khoản của trung tâm cô nhi viện để ‘cứu Cung’.

Bằng các thủ đoạn gian dối, Cung còn nhiều lần lừa tiền của người phụ nữ trên. Tổng số tiền Cung lừa tiền của người này là hơn 18,5 tỷ đồng. Sau khi bị phát giác, Cung đã hoàn trả một phần và chiếm đoạt của nạn nhân hơn 11,6 tỷ đồng.

Bị can Lê Nguyên Khoa hiện dang bị truy nã. (Ảnh: Vietnamnet)

Đến năm 2017, một nữ phật tử ở Hà Nội tiếp tục bị lừa hơn 26 tỷ đồng vì tin vào câu chuyện dàn dựng của Cung, rằng ông ta và các trẻ mồ côi tại Trung tâm cô nhi viện đã bị bắt cóc nhốt trên xe tải đòi tiền chuộc.

Năm 2018, Cung tiếp tục giở trò gian dối, sau khi giới thiệu mình là ‘Đặc phái viên Quốc tế của Ủy ban tuyên dương khen thưởng Phật giáo của Chính phủ SriLanka’, Cung mời một phụ nữ ngụ tỉnh Hưng Yên về chùa Phước Quang tham quan để gây dựng niềm tin, rồi nhiều lần lừa tiền và chiếm đoạt của nạn nhân hơn 17 tỷ đồng. 

Công an xác định, với thủ đoạn tinh vi, Cung và các bị can Lê Nguyên Khoa và Nguyễn Tuấn Sĩ đã lừa đảo trót lọt 4 bị hại tổng số tiền gần 68 tỷ đồng. Số tiền lừa đảo Cung chia cho các đồng phạm, sau đó dùng để tiêu xài cá nhân.

Dự kiến phiên tòa xét xử Cung và đồng phạm sẽ diễn ra vào ngày mai, 4/3.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!