Xác minh clip cha bồng con nhỏ qua đời bị chủ trọ từ chối cho vào nhà

01/03/22, 16:18 Việt Nam

Đoạn clip được cho là ‘Cha bế con nhỏ vừa qua đời xin cho con nằm lại nửa tiếng, đốt nhang xong rồi đưa đi chùa nhưng bị chủ nhà trọ từ chối’ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xem không khỏi phẫn nộ.

Đoạn clip được cho là ‘cha bế con nhỏ vừa qua đời nhưng bị chủ nhà trọ từ chối cho vào’ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip)

Theo báo Thanh Niên, ngày 1/3, ông Lâm Thành Tâm, Chủ tịch UBND TT.Tân Biên, H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, xác nhận những hình ảnh được ghi lại trong đoạn clip trên là sự việc xảy ra trên địa bàn TT.Tân Biên.

Huyện Ủy Tân Biên sáng 1/3 đã chỉ đạo Công an H.Tân Biên phối hợp với địa phương tiến hành xác minh, làm rõ nội dung trong video clip trên để xử lý theo quy định.

Theo đó, đoạn video dài 3 phút, trong video ghi lại cảnh 2 người được cho là vợ chồng đang ôm theo đứa con hơn 5 tháng tuổi không may bị bệnh qua đời, nhưng chủ nhà trọ không cho vào phòng, bắt bế ra đường.

Người đàn ông được cho là bố của đứa trẻ ôm con trên tay (thông tin là đứa bé hơn 5 tháng tuổi vừa qua đời) đang cầu xin chủ nhà trọ (đứng chắn ở lối vào) để xin cho con được vào nằm trong phòng, nhưng chủ nhà trọ không đồng ý.

Người bố vẫn cố gắng van xin “cho con nằm lại nửa tiếng, đốt nhang xong rồi đưa đi chùa… Con đau lắm chú…” nhưng vẫn không được chấp nhận, đâm ra nóng lòng rồi tranh cãi với chủ nhà trọ.  

Thấy vậy, người phụ nữ (được cho là mẹ đứa trẻ) ôm đứa con lớn khác đứng phía sau chỉ biết khóc nghẹn. Cuối cùng người đàn ông cùng vợ đành bất lực, chỉ biết vừa khóc vừa rời khỏi dãy trọ.

UBND TT.Tân Biên đã có báo cáo ban đầu về vụ việc cha bồng con nhỏ qua đời, chủ trọ từ chối cho vào nhà. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin từ người quay đoạn clip trên thì 2 người trên là vợ chồng thuê căn nhà trọ để ở, chồng đi làm hồ còn vợ ở nhà chăm 2 đứa con. Đứa nhỏ bị sốt nhưng đưa đến bệnh viện thì không may qua đời. Khi người vợ đưa con vừa mất về nhà trọ thì chủ trọ không cho vào nhà, cô ngồi ôm con bên ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc chồng về tới năn nỉ vẫn không được nên bức xúc ‘quậy’ chủ trọ như vậy.

Người quay đoạn clip đồng cảm với những bức xúc của vợ chồng người đàn ông trên: “Người ta mướn nhà trọ, trả tiền đàng hoàng, giờ sự cố xảy ra thì phát tâm cho người ta vô đi, cho họ sắp xếp rồi họ đưa con về nhà cha mẹ ruột cũng được, không muộn…”

Những người chứng kiến sự việc cũng bình luận bên ngoài được ghi lại ở đoạn cuối clip: “Đây là sự cố không ai muốn, này là nhân đạo, họ có phải hút chích, trộm cắp, cờ bạc gì đâu… Người ta làm phước không hết mà sao ngộ vậy?”

Làm rõ vụ việc

Theo báo Giao Thông, quá trình xác minh sự việc trên, UBND TT.Tân Biên đã khẳng định 2 người trong clip trên đúng là vợ chồng.

Cụ thể, người chồng là Nguyễn Thanh V. (31 tuổi), vợ là S. (ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) đã thuê nhà trọ của ông Đ.M.H. (61 tuổi) được 19 ngày.

Vào lúc 18h30 ngày 27/2, chị S. đưa con ruột của mình là N.T.C. (5 tháng tuổi), người đã tím tái đến Trung tâm y tế huyện Tân Biên để khám bệnh do đã sốt trước đó 2 ngày. Khi đến khám, bác sĩ khẳng định cháu C. đã tử vong nên chị S. đưa cháu về nhà trọ.

Về đến sân nhà trọ, chủ nhà trọ là ông H. yêu cầu chị S. ngồi ở ghế đá ngay sân nhà trọ chờ anh V. về để bàn bạc, theo hướng mang thi thể cháu C. về gia đình ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên hay để ở nhà trọ.

Lúc này, anh V. đi làm về và đã uống rượu. Do thấy vợ bồng con ngồi trên ghế đá, hiểu nhầm chủ nhà trọ không cho mang thi thể con mình vào phòng trọ đang ở nên đã lớn tiếng, cự cãi, không chịu nghe chủ nhà trọ giải thích. Sau đó, ông H. đã yêu cầu vợ chồng anh V. mang thi thể cháu C. vào phòng trọ. 

Trong lúc anh V. lớn tiếng cãi nhau với ông H. thì ông S. đã ghi hình lại sự việc rồi đăng lên Facebook. Công an thị trấn đã làm việc với ông S., yêu cầu gỡ bài đăng xuống và hiện bài viết này đã được gỡ bỏ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?