Vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ của Hải Vân quan

16/08/15, 10:00 Tin Tổng Hợp
(PLO) - Nằm sừng sững trên đỉnh đèo Hải Vân với núi rừng trùng điệp, Hải Vân Quan xưa kia là trạm trung chuyển, điểm dừng chân trên con đường thiên lý Bắc - Nam, đồng thời trở thành cột mốc ranh giới phân định giữa Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng bây giờ. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử Hải Vân quan vẫn giữ được nét cổ kính, hoang sơ độc đáo đến ngày nay.

(PLO) – Nằm sừng sững trên đỉnh đèo Hải Vân với núi rừng trùng điệp, Hải Vân Quan xưa kia là trạm trung chuyển, điểm dừng chân trên con đường thiên lý Bắc – Nam, đồng thời trở thành cột mốc ranh giới phân định giữa Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng bây giờ. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử Hải Vân quan vẫn giữ được nét cổ kính, hoang sơ độc đáo đến ngày nay.

Theo Bách khoa toàn thư mở, vào khoảng năm 1470, khi đi ngang qua đèo Hải Vân, vua Lê Thánh Tông thấy cảnh đẹp và địa hình núi non hiểm trở nên đã cảm cảnh sinh tình, đặt cho nơi đây là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Hải Vân Quan nằm trên một địa thế khá lý tưởng, đồi núi cheo leo, khúc khuỷu, khí hậu mát mẻ quanh năm.

Địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ.

Cửa trông về phủ Thừa Thiên đề ba chữ “Hải Vân Quan”, cửa trông xuống Quảng Nam đề “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Qua bao thăng trầm của lịch sử nhưng Hải Vân quan vẫn giữ vẻ đẹp độc đáo.

Đứng trên Hải Vân Quan, có thể nhìn thấy cả thành phố biển Đà Nẵng thơ mộng.

Một lô cốt ở trên đèo.

Để đến được Hải Vân quan du khách phải chinh phục nhiều đoạn đường cheo leo hiểm trở, “thót tim” với những khúc cua “tử thần”.

Thế Hải

Theo Pháp Luật TP.HCM

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?