Nữ sinh ở Hưng Yên: Nhiều lần cô giáo đều biết mà không can (Video)

31/03/19, 20:50 Tin Tổng Hợp

Vụ việc một học sinh lớp 9 tên Nguyễn Thị H.Y đã bị 5 bạn học sinh khác lột quần áo đánh dã man ngay tại lớp học ở Hưng Yên khiến nhiều người bức xúc. Nữ sinh này đã có những chia sẻ ban đầu.

Nữ sinh H.Y cho biết việc em bị đánh nhiều lần cô chủ nhiệm cũng biết, các bạn trong lớp sợ bị đánh nên không dám can. (Ảnh qua Saostar)

Trong chiều 30/3, sau khi đã được các bác sĩ chữa trị và có thể ngồi dậy tiếp chuyện được với mọi người, em H.Y cho biết hiện tại em vẫn đang rất lo sợ và hoảng loạn khi nhớ lại vụ việc bị 5 bạn quây đánh một cách dã man ngay tại lớp học.

Em H.Y cho biết: “Nguyên nhân em bị đánh có thể là do không mang mũ, ngoài chuyện không mang mũ ra thì các bạn ấy cũng rất hay bắt nạt em. Lần bị đánh này em nhớ có một lần bạn T. nói là em viết thư cho người yêu bạn ấy, nhưng em không có viết thư gì hết, thế rồi bạn ấy đánh em. Bạn L. cũng tiếp lời rằng em không mang mũ ra nên đánh luôn”.

Chia sẻ với phóng viên, H.Y cho biết thời gian qua em đã phải chịu quá nhiều áp lực và nhiều lần bị các bạn học sinh bắt nạt, đánh đập nhiều lần, bắt trực nhật, lao động giúp các bạn.

Không chỉ bị đánh vào buổi trưa 22/3 vừa qua mà em đã bị các bạn kiếm cớ đánh rất nhiều lần rồi, có những lần bị đánh cô giáo cũng biết, các bạn khác cũng biết khi em bị đánh ở học kỳ I nhưng không ai dám can ngăn” – H.Y nhớ lại.

Em H.Y vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sức khỏe sau trận đánh. (Ảnh qua Saostar)

Nói về nguyên nhân chính gây ra những trận đòn tương tự, Y. cho hay: “Có lần, các bạn bắt em trực nhật hộ, viết bản cam kết hộ, khi viết chưa xong cũng bị các bạn ấy đánh. Nếu không làm theo hay làm không ưng ý là em liền bị các bạn chặn đường đi học hoặc đánh ngay trong lớp. Cái chính là các bạn ấy bắt em làm thay”.

Trong câu chuyện tâm sự, Y. khẳng định chưa một lần nào dám phản ứng lại mỗi khi các bạn bắt nạt. Theo lời nữ sinh, điều em sợ nhất là sau mỗi lần các bàn bạo hành em đều nhận lại sự đe dọa nếu về mách với gia đình hoặc để thầy cô biết.

Sau nhiều lần bị các bạn đánh và những lời đe dọa nên không dám thổ lộ, Y. đã từng nghĩ đến việc nghỉ học nhưng vì sợ cô chủ nhiệm kỷ luật nên em vẫn đi học.

Bên cạnh đó, H.Y còn cho biết thêm nhóm học sinh lao vào đánh hội đồng này toàn là học sinh cá biệt của lớp.

“Em rất sợ khi quay lại lớp, nếu quay lại em không thể học được. Tha thứ cho các bạn ấy thì em vẫn tha thứ thôi, nhưng để quay lại học với các bạn ấy thì em chưa đi học lại được. Gia đình em cũng có mong muốn chuyển cho em đi trường khác học” – em học sinh H.Y chia sẻ thêm.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh H.Y bị hành hung, ngày 30/3, ông Trương Văn Ty, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Ân Thi cho biết, giáo viên chủ nhiệm lớp em H.Y sẽ bị điều chuyển vì không nắm bắt và can ngăn sự việc. Còn hiệu trưởng nhà trường là ông Nhữ Mạnh Phong sẽ bị đình chỉ công việc điều hành trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4 tới đây.

Cũng trong ngày, UBND tỉnh Hưng Yên cũng có công văn yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc xem xét, xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc bạo lực học đường tại trường THCS Phù Ủng.

UBND huyện Ân Thi có trách nhiệm khẩn trương báo cáo tình hình xử lý vụ việc; chỉ đạo công an huyện giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật. Xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc để xảy ra vụ việc bạo lực học đường tại trường THCS Phù Ủng.

Theo Báo Mới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc