TQ: Vì đâu dịch ác liệt? Gợi nhớ lời tiên tri của người bán dao

06/04/22, 10:30 Góc Nhìn

Biến thể Omicron được biết là không gây nguy hiểm như các biến thể khác, nhưng khi đến Trung Quốc lại biến nhiều nơi trở thành ‘thành phố ma’. Điều này khiến người ta nhớ đến sự kiện ‘cóc tinh’, ‘cua tinh’ và lời tiên tri của người bán dao… 

Covid-19 sau khi trôi dạt ra nước ngoài trong 27 tháng, hoành hoành các nước phương Tây, cuối cùng nó cũng quay trở lại Trung Quốc đại lục. Nhiều ‘tiểu phấn hồng’ vốn luôn ca ngợi phương thức phòng chống dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thì nay cũng không còn dám lên tiếng khi quy mô của trận dịch này thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trong năm qua, thế giới đã chứng kiến ​​sự tàn phá của các biến thể virus Corona. Hầu hết các quốc gia và khu vực đã lựa chọn phương thức sống chung với dịch bằng cách phổ biến vaccine.

Năm 2015, người ta phát hiện một tảng đá có hình dạng con cua và con cóc nặng hơn 10 tấn ở một trường tiểu học tại Nghi Tân, Tứ Xuyên. Theo người phát ngôn của ĐCSTQ lúc đó thì hai con vật này được người dân mệnh danh là ‘cóc tinh’ và ‘cua tinh’, đại biểu cho Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Điều này không phải là không có nguồn gốc. 

cóc tinh
Tảng đá có hình dạng con cóc và con cua khổng lồ được tìm thấy ở Nghi Tân, Tứ Xuyên, được dân gian xem là tảng đá ma kết hợp giữa Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. (Ảnh qua Soha)

Trong ĐCSTQ, Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng đều có nguồn gốc từ Thượng Hải (;hải’ ám chỉ miền sông nước). Trùng hợp là hiện nay Thượng Hải là trọng tâm tấn công của Covid-19. Kể từ đầu tháng 3, dịch bệnh ở Thượng Hải – trung tâm tài chính của Trung Quốc và Thâm Quyến – nơi tập trung công nghệ sản xuất, dần nóng lên, đã đi vào trạng thái phong tỏa hoặc phong tỏa một phần. 

Lúc trước, khi các ‘tiểu phấn hồng’ cười nhạo các quốc gia Âu Mỹ bị dịch bệnh tấn công và ca ngợi mô hình phòng chống dịch bệnh của ĐCSTQ, nào ngờ Đại lục ‘phồn hoa’ bây giờ lại trở nên tĩnh mịch không khác gì thành phố ma.

Thượng Hải
Cảnh tượng ở Thượng Hải trong thời gian phong tỏa không khác gì ‘thành phố ma’. (Ảnh qua Twitter)

Toàn bộ các nước phương Tây đã chứng minh rằng biến thể Omicron tuy có sức lây lan mạnh mẽ nhưng các triệu chứng gây ra và tỷ lệ tử vong không cao lắm, nhưng ĐCSTQ vẫn cưỡng chế phong tỏa khiến người dân vô tội phải gánh chịu những thảm họa thứ cấp không thể tưởng tượng được.

Trong đó nghiêm trọng nhất là một số bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, phải đến bệnh viện khám định kỳ, không được điều trị kịp thời trong thời gian cách ly bắt buộc sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Trong mấy thập niên ĐCSTQ cầm quyền, luôn lấy triết học đấu tranh để hủy hoại văn hóa truyền thống ‘Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín’ của Trung Quốc. Biến xã hội Trung Quốc thành ‘hố ma ăn thịt người’. Bên cạnh những thảm họa thứ cấp này, trong thời gian phong tỏa các hành vi xấu xa của những người mất đạo đức được thể hiện một cách vô cùng sinh động như:

Đánh hội đồng:

Trẻ em bị bắt cóc khi đi xét nghiệm tập trung:

Cướp đồ ăn:

Sát hại trẻ em:

Hình ảnh một đất nước điên cuồng:

Tôi đã từng xem một đoạn video như vậy trên Internet, nó miêu tả sự ưu nhã, thông minh, độ lượng và dịu dàng của phụ nữ thời Trung Hoa Dân Quốc. 100 năm đã trôi qua. Hãy so sánh người Trung Quốc ngày nay với người Trung Quốc100 năm trước. Chúng ta thực sự nên thức tỉnh, sự mềm mỏng, kiên cường của người Trung Quốc và bản chất của 5.000 năm văn hóa này đều đã bị ĐCSTQ phá hủy. Lời tiên tri cuối cùng của người đàn ông bán dao nói rằng: “Tập đoàn băng, hồng thuyền trầm, phôi nhân tử tuyệt diệt, hảo nhân hàm oan đắc tuyết!” (Tạm dịch: Tập đoàn sụp đổ, thuyền đỏ chìm, người xấu diệt vong, người tốt rửa sạch hàm oan!)

Có lẽ ngày tàn của ĐCSTQ không còn xa, nhưng cho đến lúc đó thì tất cả chúng ta đều ở trong đó, lựa chọn thiện ác đúng sai là ở mỗi người.

Tác giả: Lý Tĩnh Nhu

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinh Hoa

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng