TQ: Hãi hùng cảnh quạ đen bay kín trời, sự kiện hung hiểm sắp xảy ra?

16/02/22, 01:40 Thế giới tâm linh

Mới đây, trên mạng chia sẻ một đoạn video cho thấy một đàn quạ khổng lồ, bay đen trời, cảnh tượng vô cùng đáng sợ…

Đoạn video này được cho là quay ở Giang Tô, Trung Quốc. Cảnh tượng này khiến nhiều người hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra, và sẽ có điều gì không may xuất hiện sắp tới.

Video quay lại cảnh đàn quạ bay kín trời ở Giang Tô

Người xưa luôn xem quạ là loài vật đen đủi. Trong ghi chép của các cuốn sách phù thủy cổ đại, quạ cũng như mèo đen, thường đồng nghĩa với cái chết, sợ hãi và xui xẻo. Người ta cho rằng tiếng kêu của quạ là điềm dữ, điềm bất thường, quạ đen kêu lớn tức là báo trước cái chết của con người, cho nên quạ luôn bị người đời ghét bỏ và coi là loài chim xui xẻo. Vì quạ có khứu giác nhạy bén và có thể cảm nhận được mùi thối rữa và chết chóc nên chúng được coi là loài chim không may mắn.

Cách đây 2 năm khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng khắp Trung Quốc, thành phố Vũ Hán và bên trong tỉnh Hồ Bắc là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh. Lúc đó người dân địa phương đã thấy và quay lại cảnh những đàn quạ đen bay kín trời, phát ra những tiếng kêu thê lương.

Có người dân nói rằng, đây chính là những bầy quạ được Gaia (vị thần thuở ban sơ và được coi như tổ tiên của vạn vật trong thần thoại Hy Lạp) cử đi đón tiếp những vong linh đã chết. Có bao nhiêu con quạ thì có bấy nhiêu người chết.  Những linh hồn lang thang sau khi rời khỏi thân thể có thể gắn vào những con quạ này. 

Trong các ghi chép lịch sử cũng có nói về điềm báo chẳng lành khi loài chim này xuất hiện:

Tôn Kiệm bị diệt quân quạ đen tới ăn thịt

Vào thời nhà Đường, khi Tôn Kiệm – Đô đốc U Châu, đem quân thảo phạt nghịch tặc, Tiết Nột đã viết cho ông một bức thư, trong đó ông cảnh báo: “Cuối tháng không được dấy binh, đây là điều xui xẻo nhất”. Tôn Kiệm xem thường nói: “Tháng 6 Tuyên Vương tiến về phương Bắc thảo phạt nghịch tặc, liệu Tiết Nột có biết kẻ nào dám ngăn cản nói không cho xuất binh đều sẽ bị giết.”

Vào ngày đại quân lên đường, có một dải mây trắng như cầu vồng treo trước cổng quân doanh, sau đó, trên bầu trời có một ngôi sao lớn rơi xuống. Đây đều là những điềm báo bất thường, nhưng vì sự ngạo mạn cùng độc đoán chuyên quyền của Tôn Kiệm nên không một binh tướng nào dám khuyên can.

Sau khi đoàn quân lên đường, quạ và diều hâu ở U Châu đồng loạt biến mất. Những con chim này không phải trốn đi, mà là bay theo sát đoàn quân. Sau 20 ngày, toàn bộ binh lính của Tôn Kiệm đều chết hết, đàn quạ và diều hâu kéo đến ăn thịt họ.

quạ đen
Trong quá khứ, quạ đen xuất hiện luôn là điềm báo chẳng lành. (Ảnh DKN.tv)

Hậu Lương Thái tổ gặp quạ đen kêu, dự báo tình huống sinh tử

Trong thời Hậu Lương, Thái tổ đích thân chinh phạt Vận Châu, đem quân đóng ở Vệ Nam. Binh lính gấp rút xây dựng các công trình quân sự mới, sau khi hoàn thành, quân lính lên thành từ xa quan sát trận địa, bỗng thấy một con quạ bay đến dừng lại trên sườn dốc, phát ra tiếng kêu thê lương. Phó sứ Lý Phan nói: “Đây là quạ đen kêu, chẳng lẽ chiến sự sẽ không thuận lợi?”

Sau đó quân tiên phong của Lương Thái tổ là Chu Hữu Dụ bị quân của Chu Tuyên tập kích nên đành phải quay về phía Nam, nhưng Lương Thái tổ lại không biết tình hình của trận chiến nên cứ theo kế hoạch đi về phía Bắc. Gặp phải quân của Chu Tuyên trên đường đi, khiến Lương Thái tổ phải chạy về phía Nam, khi tiến vào thôn làng thì lại bị đạo tặc đuổi theo, lúc đó trước mặt ông có một con mương vừa sâu và rộng.

Lương Thái tổ đang lúc hoảng loạn không biết làm thế nào, thì bỗng nhiên thân cây cao lương dưới mương tự động chất thành một con đường trước mặt ông, Lương Thái tổ lập tức cho ngựa nhảy qua, còn phó sứ Lý Phan và tướng quân Cao Hành Tư đã bị đạo tặc giết chết. Kỵ sĩ hậu vệ Trương Quy Vũ đã chiến đấu hết mình và bị trúng 15 mũi tên. Thái tổ may mắn chạy thoát, nhặt trở về một mạng.

Sau đó, vua và quần thần mới biết rằng con quạ đen lúc trước chính là một điềm báo.

Như thế có thể thấy, dù là trong quá khứ hay hiện tại thì sự xuất hiện của quạ chính là điềm báo hung hiểm, sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Đặc biệt khi chúng xuất hiện với lượng lớn và dày đặc thì lại càng đáng lo ngại hơn nữa. 

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?