TP.HCM: Trụ điện biến thành thang giúp trộm đột nhập nhà dân như đi chợ

10/12/20, 15:41 Việt Nam

Lợi dụng đêm tối, kẻ trộm trèo lên trụ điện trước cửa rồi đột nhập vào nhà dân cuỗm đồ đi nhiều đồ vật giá trị, sau đó lại lần theo lan can qua nhà hàng xóm gom đồ như đi chợ.

Ông Tâm cho rằng kẻ trộm dễ dàng dùng trụ điện làm thang leo vào nhà của ông và nhiều hộ dân khác. (Ảnh qua PLO)

Pháp Luật TP.HCM sáng ngày 10/12 dẫn lời Ông Trần Văn Tâm (ngụ khu phố 9, hẻm 93 đường liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) phản ánh về tình trạng bị trộm trèo trụ điện, đột nhập vào nhà lấy cắp tài sản.

Cụ thể, vào chiều 27/10, cháu gái ông Tâm là chị Huỳnh Thị Hoa từ quê lên chơi và ngủ lại nhà ông. Chị Hoa được sắp xếp ngủ tại tầng một, phòng có cửa thông ra lan can. Phần lan can nhà ông Tâm nối liền các lan can khác nhà hàng xóm.

Vào khoảng 22h, ông Tâm và chị Hoa khóa cửa đi ngủ. Chị Hoa còn cẩn thận khóa trong cửa thông ra lan can nhưng đến khoảng 2h sáng 28/10, đang ngủ say thì chị Hoa mơ màng nghe tiếng sột soạt. Mở mắt, chị thấy một nam thanh niên đang lục lọi túi xách của mình.

Quá bất ngờ, chị Hoa hét lớn: “Cướp, cướp… cướp” thì người này lập tức vứt lại chiếc túi, phóng nhanh ra lan can rồi tẩu thoát bằng cách trèo xuống từ cột điện đặt trước nhà hàng xóm ông Tâm.

Nghe tiếng hét của cháu gái, ông Tâm mở cửa chính tại tầng trệt thì thấy một bóng đen từ cột điện leo xuống rồi chạy nhanh ra đường lớn nhưng cũng chỉ kịp hô to “Ăn trộm” chứ không bắt được.

Sau khi kiểm tra lại đồ đạc, chị Hoa bị mất một điện thoại di động trị giá gần 8 triệu đồng. Chị cho biết tên trộm cao khoảng 1,7m, mặc quần sooc và áo thun màu đen, mặt đeo khẩu trang.

Ông Tâm sau đó đã trình báo vụ việc lên Công an phường Bình Hưng Hòa B, đồng thời gửi kiến nghị yêu cầu Công ty Điện lực Bình Phú (Điện lực Bình Phú), đơn vị cung cấp điện trên địa bàn, thay đổi trụ điện trơn, không có nấc để tránh trộm sử dụng trụ điện làm thang leo vào nhà dân.

“Trụ điện này có nấc giống như một cái thang, kẻ trộm dễ dàng leo vào nhà tôi và nhiều hộ lân cận. Bên điện lực phải đổi trụ tròn, trơn hoặc dời trụ đi nơi khác để tránh vụ việc trộm cắp tương tự”, ông Tâm cho biết.

Được biết, tình trạng trộm vào nhà dân như trên không phải là chuyện hiếm, theo bà Đào Thị Luyến (tổ phó tổ 128, khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B), trước vụ trộm nhà ông Tâm, khu phố này cũng thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp. Gia đình bà cũng từng bị mất cắp 2 chiếc xe đạp do con đi học về dựng xe trước cửa nhà.

“Trộm cắp hoành hành, nhiều người dân đã có ý kiến lắp camera an ninh. Tôi cũng tán thành ý kiến này và sẽ kiến nghị lên UBND phường. Chúng tôi đồng ý góp tiền mua camera”, bà Luyến cho biết.

Cà Mau từng dời 4 trụ điện gió sau khi bị ngư dân phản ánh. (Ảnh qua PLO)

Liên quan đến vụ việc trên, ông Hoàng Tuấn Vinh, Phó Giám đốc Điện lực Bình Phú cho biết, hiện không có quy định khoảng cách đặt trụ điện xa cửa nhà dân bao nhiêu. Tuy nhiên, theo địa hình nơi kéo lưới điện, trụ điện thường đặt trên lề đường, cách cửa nhà hộ dân 0,3 – 0,5m.

Trụ điện được kẻ trộm sử dụng leo vào nhà ông Tâm là trụ bê tông hình chữ H, dùng cho các lưới điện hạ thế. Trụ được đặt trên phần đất công là đường hẻm 93 từ hơn 10 năm nay. Thân trụ có nhiều nấc thang. Dây điện ba pha gắn vào trụ được Điện lực Bình Phú cắt bỏ từ khá lâu.

Mới đây, Điện lực Bình Phú đã cử tổ công tác của đơn vị xuống hẻm 93 để thu hồi trụ điện trên vào sáng 7/12. 

Được biết, ngoài TP.HCM, vào tháng 6 trước đó, Cà Mau cũng đã cho di dời 4 trụ điện gió sau khi bị ngư dân ở cửa biển Gành Hào (thuộc hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu) phản ánh, cho rằng vị trí của một số trụ điện gió Tân Thuận gây cản trở đường tàu biển ra vào cửa Gành Hào. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?