Tổ chức từ thiện cung cấp ‘buồng ngủ’ miễn phí cho người vô gia cư

14/11/19, 15:32 Cuộc sống

Cả thành phố xứ Wales đang háo hức chào đón sự ra mắt của những chiếc ‘buồng ngủ’ dành cho người vô gia cư, được xây dựng từ năm 2018 vừa qua. Điều này đã giúp đỡ rất nhiều những người có hoàn cảnh khó khăn một nơi an toàn để có thể nằm ngủ và tránh rét.

Cũng như nhiều thành phố khác, tại Newport thuộc xứ Wales, đang phải đối mặt với tình trạng số lượng những người vô gia cư không thể có một giấc ngủ ngon lành đang đạt đến mức kỷ lục. 

Chính vì thế vào tháng 10/2018, tổ chức từ thiện Amazing Grace Spaces đã quyết định cho ra mắt một chiếc buồng ngủ khép kín mini nhằm cải thiện và giúp đỡ những người dân vô gia cư có một nơi cư trú an toàn.

Ảnh minh họa những người vô gia cư. (Ảnh: Illustration – Getty Images)

“Những người vô gia cư có mặt ở mọi nơi, từ công viên, chân cầu, và cả trước mái hiên của các tòa nhà. Đây vốn không phải những nơi cư trú an toàn cho họ”, ông Stuart Johnson, giám đốc thiết kế và điều hành của tổ chức Amazing Grace Spaces chia sẻ.

Đồng thời tổ chức cũng không quy định mức giới hạn thời gian sử dụng dành cho những người vô gia cư. Vì thế họ có thể yên tâm tận hưởng giấc ngủ ngon lành mà không cần phải lo lắng gì hết.

“Mục đích chính của chúng tôi là muốn giúp họ không phải lang thang ngoài đường nữa”, ông Johnson nói thêm.

Được biết, tất cả những cặp buồng ngủ này, mỗi cặp đều có giá từ 6.548 đô đến 7.858 đô chi phí. Tính đến tháng 2/2019, đã có 2 người vô gia cư sử dụng chúng. Mỗi buồng ngủ đều cung cấp ánh sáng, toa lét, giường ngủ và thậm chí cả sạc điện thoại.

Buồng ngủ có ổ điện, một cửa sổ nhỏ, và 1 giường ngủ. (Ảnh: Amazing Grace Spaces)
Chiếc giường đủ cho một người nằm… (Ảnh: Amazing Grace Spaces)

Một người đàn ông vô gia cư 39 tuổi đã từng sử dụng qua buồng ngủ này chia sẻ: 

Bản thân ông đã trải qua khoảng thời gian khó khăn suốt gần 3 năm sống vật vờ không nhà cửa. Nơi cư trú về đêm của ông là những cái lều hoặc dưới mái hiên của các ngôi nhà. Ông thừa nhận nhiều lúc vì quá túng quẫn mà đã từng nghĩ đến việc phạm tội để “được” vào tù “cư trú”.

“Tôi yêu thích những chiếc buồng ngủ. Tôi cảm thấy an toàn khi ở đó, nó hoàn toàn khác với trải nghiệm khi ở trong những chiếc lều. Những chiếc buồng ngủ này đã cứu sống tôi”, người đàn ông chia sẻ.

“Nhờ có nơi cư trú này mà tôi có động lực để nâng cao đời sống của mình. Đây cũng là mục tiêu của tôi. Tôi cảm thấy như cuộc đời mình đang thay đổi”.

Khu tập trung những người vô gia cư, họ đều phải nằm ngoài trời hoặc trong một túp lều nhỏ. (Ảnh minh họa qua thebureauinvestigates)

Quả thật, dự án xây dựng buồng ngủ của Amazing Grace Spaces cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân tại thành phố Newport.

“Đây là một thành quả ấn tượng từ tổ chức từ thiện và những người đã giúp cho sáng kiến này trở thành hiện thực. Nó cung cấp nơi ở cho những người vô gia cư. Thay vì phải chống chọi với cái lạnh, họ có thể cư trú trong những buồng ngủ tuyệt vời này”, một cư dân sống tại vùng Allt-yr-yn, ông Jon Millership nhận định. 

“Có quá nhiều người vô gia cư ở ngoài kia, chính vì thế việc giúp họ có nơi cư trú an toàn khi về đêm là một điều rất quan trọng. Nếu những người vô gia cư tận dụng tốt các buồng ngủ thì chứng tỏ sáng kiến này vô cùng hiệu quả.” một cư dân khác tại vùng Cardiff Road, bà Laura Williams cũng đồng tình với ý kiến của ông Jon Millership.

Nhiều người hy vọng sẽ có thêm nhiều căn phòng như vậy nữa cho những người vô gia cư. (Ảnh: Amazing Grace Spaces)

Một số người khác cho hay: “Tôi hi vọng rằng sáng kiến này sẽ hiệu quả. Nếu họ (tổ chức từ thiện) có thể thay đổi cuộc sống của những số phận ngoài kia thì tôi vô cùng ủng hộ”.

Được biết, hiện nay tổ chức Amazing Grace Spaces đang dự định sẽ ngày càng tăng thêm số lượng các buồng ngủ ở Newport cho nhiều người vô gia cư hơn nữa có nơi để ở. 

Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, trong suốt năm 2019 vừa qua, tổ chức từ thiện Amazing Grace Spaces vẫn luôn không ngừng nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ để có thể hoàn thành ước mơ lan rộng những chiếc buồng ngủ này ra toàn cầu. Họ hy vọng một ngày nào đó, thế giới mà những người vô gia cư phải ngủ lê lết khốn khổ ngoài lề đường sẽ không còn tồn tại nữa.

“Chúng tôi thật sự mong muốn những chiếc buồng ngủ này được đặt cố định tại đây. Chúng tôi cần sự ủng hộ và tài trợ, chúng tôi muốn càng nhiều càng tốt các tổ chức hợp tác cùng và nói rằng họ sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi”, bà Caroline Johnson, một thành viên trong ban nhân sự của tổ chức từ thiện cho biết.

Thanh Thiên (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?