Thiên nhân không nên cùng người phàm, con người chớ lẫn lộn cùng ma quỷ

17/11/20, 10:28 Góc Nhìn

Truyện cổ kể rằng, vào thời kỳ của hoàng đế Chuyên Húc – một trong Ngũ Đế của Trung Hoa cổ đại đã thi hành chính sách “Trời đất đoạn tuyệt”, chính là đoạn tuyệt mối liên hệ giữa Thần và con người tại thế gian. Kể từ đó, con người và Thần dần dần cách xa nhau.

Cũng chính vì lẽ đó mà khiến các thần không có tự do, mà người trên mặt đất cũng oán thán vang vọng trời đất. Cung Công lấy cớ đó mà tạo phản, hướng Chuyên Húc tuyên chiến. Hai bên hỗn chiến ở núi Bất Chu, là nơi Nữ Oa chém bốn chân rùa để vá trời.

Thiên nhân không nên cùng người phàm, con người chớ lẫn lộn cùng ma quỷ
Cung Công chiến Chuyên Húc.

Thế thời thay đổi, mấy ai còn tham ngộ được ý nghĩa trong sách sử nữa, thế nên thiên hạ cũng đảo loạn, trật tự vô tồn.

Từ truyện Ngưu Lang – Chức Nữ, đến truyện Dương Thiên Hựu với tiên nữ Dao Cơ, Hằng Nga bay lên cung trăng, đều thấy được rằng thiên thượng là không cho phép thần tiên lẫn lộn với người phàm. Còn truyện Chuyên Húc đoạn giới, bản chất cũng là như thế.

Nguyên nhân là gì? Xin lấy chuyện ngày nay ra để bàn cho rõ. 

Đất Nam Dương xưa là nơi sinh ra Võ hầu Gia Cát Lượng, thần y Trương Trọng Cảnh. Đến Hồng triều, nơi ấy cũng đi ra một kỳ nhân tật nguyền câm điếc, họ tên là Trương Tứ Mục. Thuở thiếu thời Trương đã nổi tiếng uyên bác, lại có tài dự toán, bất học tự thông. Tương truyền, Trương chính là đời sau của Tôn Trung Sơn.

Từng có một nhà báo đích thân tìm tới Trương, ghi lại Trương thần dị. Trương Thần Mục cũng vì vị ký giả này mà viết một bài thơ tỏ ý tự trách như sau:

“Sứ quân hiệp đảm vấn túc nhân,

Thương mang đại địa khởi phong vân,

Trung Hoa bất tử quy hàn mộng,

Bách niên nhất thán tội Tôn văn”.

Trương Thần Mục (hay Tôn Trung Sơn) tự trách mình điều gì? Thiên thượng trừng phạt ông tật nguyền câm điếc lại vì tội gì? Chính Trương chia sẻ với vị ký giả nguyên văn rằng: “Sai lầm lớn nhất đời Tôn Văn, để lại hậu quả khôn lường của “Liên Nga Liên Cộng”, một câu dẫn đến tai hại khôn cùng, nguyên ban đầu tôi muốn nhờ cậy vào lực lượng và sự ủng hộ của Liên Xô, nhưng lại không nghĩ đến kết quả là dẫn sói vào nhà, hủy hoại Hoa Hạ, đoạn đứt huyết mạch, cứ thế tạo thành sai lầm lớn, đây chính là sự trừng phạt công bình nhất mà thiên thượng dành cho tôi!”

Lời mà Trương nói ấy là chỉ việc Tôn Trung Sơn ra chính sách bắt tay với quốc gia cộng sản chủ nghĩa là Liên Xô đã tạo thành hậu họa cho Trung Quốc về sau. Chúng ta cũng thấy rằng, người Trung Quốc dưới sự cai trị tà ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc khốn khổ như thế nào, nguyên nhân cũng là vì “đi đêm” với ma quỷ vậy.

Lại nói đến việc Hoa Kỳ dưới thời Nixon bắt tay với Đảng Cộng Sản Trung Quốc hòng tìm kiếm lợi ích kinh tế, đến ngày nay đã thấy rõ là chính sách sai lầm dường nào. Chính vì sai lầm đó đã khiến cho hai dân tộc cách nhau một đại dương nay lại sinh tồn xen kẽ với nhau, hình thành thế “cài răng lược”, tức là trong anh có tôi, trong tôi có anh, các loại lợi ích, duyên nợ chằng chịt khó tháo gỡ. Hậu quả nghiêm trọng nhất là nền Cộng hòa của Hoa Kỳ đã bị chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc làm lung lay. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 này người ta đã thấy rõ “bàn tay đen” của Trung Quốc ẩn sau các mưu đồ gian lận.

Hai sự việc trên nói lên điều gì? 

Nếu như nói rằng những quốc gia cộng sản là địa bàn của ma quỷ, còn thế giới tự do là nơi chốn của con người, thì ta thấy được rằng nếu con người chung đụng với ma quỷ thì cũng sẽ sớm đi theo trở thành ma quỷ.

Chúng ta nói về truyện Tây Du Ký, có nhân vật Sa Tăng  ngày trước vốn giữ chức Quyển Liêm Đại tướng làm nhiệm vụ trấn thủ ở Nam Thiên Môn, thường xuống hạ giới để hàng ma trừ yêu, dần dần bị ô nhiễm bởi hạ giới. Đến khi làm vỡ chén lưu ly thì ông đã không được nữa rồi, đã ô uế rồi nên cần phải xuống hạ giới phò trợ Đường Tăng, chịu khổ để trui rèn đạo tâm một lần nữa mới có thể trở về. Con đường ấy là khó khăn, hung hiểm vô cùng.

Quay lại với truyện thần thoại, sách sử ghi lại rằng thời Tam Hoàng cho đến Hoàng Đế thì giữa con người và thần tiên vẫn còn liên hệ sâu với nhau. Chỉ đến thời Chuyên Húc mới phân li như đã nói ở trên. Điều này đã nói rõ, con người đã xuống dốc rồi, đạo đức không còn tốt nữa, vì để cho nhân tâm dơ xấu không ảnh hưởng đến sinh mệnh thiên thượng, kéo thần tiên xuống vũng bùn mà phải cách li ra như vậy. Thế nhưng có lẽ là ranh giới không rõ, tiêu chuẩn không rõ, ngay cả thần tiên cũng không nắm chắc nên mới có chuyện mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh giữa Cộng Công và Chuyên Húc. Cũng là nói, một bộ phận thần tiên thật sự đã bị rớt xuống.

Trong bốn năm đương nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người ta thấy chính sách “tách rời” được áp dụng rộng rãi. Tách rời kinh tế khỏi Trung Quốc, tách rời dân cư, tách rời quân đội với đồng minh… Đây chính là để bảo vệ nền Cộng hòa Mỹ – viên minh châu còn sót lại này khỏi vũng bùn cộng sản chủ nghĩa. Lịch sử đang lặp lại, cuộc chiến giữa Cộng Công và Chuyên Húc thực sự đang bày ra thế gian – mà đại biểu chính là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa vậy.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!