Tài xế xích lô ‘chặt chém’ bị tạm giữ về tội cướp giật tài sản, cụ ông Nhật Bản: ‘Tôi lấy lại được niềm tin’

07/08/19, 16:00 Việt Nam

Biết tin Công an đã tìm được người chạy xích lô ‘chặt chém’ mình thông qua con trai út (sống ở TP.HCM), cụ Oki chia sẻ, bản thân đã lấy lại được niềm tin về đất nước, con người Việt Nam. Cụ cho rằng người khác đôi khi vì có lý do khó khăn mà phải hành động như vậy và tin họ sẽ suy nghĩ, sửa đổi.

Sau khi được du khách Nhật là cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi, ở Tokyo) cung cấp lộ trình và thời gian di chuyển, Công an P.Bến Nghé (TP.HCM) đã trích xuất hình ảnh từ camera, mời những người nghi vấn lên làm việc. 

Người đạp xích lô tên Phạm Văn Dũng tại cơ quan công an.
Người đạp xích lô tên Phạm Văn Dũng tại cơ quan công an. (Ảnh qua tuoitre)

Sáng 6/8, Công an phường Bến Nghé đã xác định được người nghi liên quan trực tiếp đến vụ việc và bàn giao cho công an quận 1, TP.HCM xử lý.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đơn vị đã xác nhận người đàn ông chạy xích lô lấy 2,9 triệu đồng của du khách Nhật cho một chặng đường ngắn chưa đầy 5 phút là ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ Tôn Đản, quận 4, TP.HCM).

Ông Dũng cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện, Công an quận 1 đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự ông Dũng về hành vi cướp giật tài sản.

Đồng thời, ngành du lịch TP sẽ thu hồi lại tiền “chặt chém” từ người lái xích lô này và hoàn trả lại cho du khách.

‘Tôi lấy lại được niềm tin’

Biết tin Công an đã tìm được người chạy xích lô thông qua người con trai út sinh sống ở TP.HCM, cụ Oki rất bất ngờ vì nghĩ rằng “việc nhỏ vậy, không có cơ sở để truy tìm người chạy xích lô kia mà chính quyền vẫn tích cực làm”.

“Việc chính quyền hành động nhanh chóng như vậy giúp tôi lấy lại được niềm tin”, cụ chia sẻ.

Cụ Oki được người xích lô chở đi và sau đó bị "chém" đẹp với giá 2,9 triệu đồng cho một cuốc xe 5 phút.
Cụ Oki được người xích lô chở đi và sau đó bị ‘chém’ đẹp với giá 2,9 triệu đồng cho một cuốc xe 5 phút. (Ảnh qua thanhnien)

Cụ cho rằng người khác đôi khi vì có lý do khó khăn mà phải hành động như vậy. Do đó cụ tin họ sẽ suy nghĩ lại và sửa đổi nó.

Chia sẻ với phóng viên, chị Lê Thục Anh – con dâu của cụ Oki cho biết, cụ rất thích Việt Nam, thích hòa nhập với mọi người. Khi qua đường là “cụ không thích ai dắt đâu. Cụ thích lang thang một mình, kiểu như xem Việt Nam rất thân thuộc”. 

Cụ cũng “tin người lắm”, khi sự việc trên xảy ra, cụ không nghĩ nhiều đến chuyện mất tiền mà chỉ cảm thấy buồn và hụt hẫng vì trước giờ cụ luôn tin mình cởi mở, đối xử tốt thì sẽ được đáp trả. 

Cụ Oki (ngoài cùng, bên trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trước khi lên máy bay về Tokyo sáng 4/8.
Cụ Oki (ngoài cùng, bên trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trước khi lên máy bay về Tokyo sáng 4/8. (Ảnh qua VOV)

Những người hàng xóm của con trai cụ Oki cũng chia sẻ rằng cụ là người rất cởi mở và thích giao tiếp với người địa phương.

Trong lần sang TP.HCM thăm con trai cách đây 3 năm trước, cụ cũng đã sống ở chung cư này. Ngày nào cụ cũng bắt chuyện với người dân ở đây và đều đặn mỗi sáng đi bộ từ nhà ra Bến Bạch Đằng để vẽ tranh.

Trước đó, cụ Oki đã cùng người nhà đến TP.HCM đi du lịch và thăm người thân. Khoảng 6h sáng 3/8, cụ ra khỏi khách sạn, đi dạo xung quanh. Sau đó, một người chạy xích lô đến và ngỏ ý muốn chở cụ về khách sạn.

Vì đoạn đường rất ngắn nên cụ có ý định sẽ gửi tài xế 500.000 đồng để cảm ơn nhưng khi đến nơi, người này không chỉ lấy 500.000 ngàn cụ đưa mà còn thò tay vào ví của cụ lấy hết 4 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng rồi bỏ đi. Tổng cộng số tiền trên là 2,9 triệu đồng.

Hiện cụ Oki Toshiyuki đã về nước nên cơ quan quản lý đang liên hệ với cụ thông qua người nhà ở TP.HCM.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?