Bị ‘chém’ 2,9 triệu cho cuốc xích lô dạo 5 phút, cụ ông Nhật vẫn xin lỗi

05/08/19, 11:24 Việt Nam

Muốn được ngắm nhìn Sài Gòn khi còn vắng xe cộ buổi sớm lần cuối trước khi về nước nhưng sau cuốc xích lô dài 5 phút, cụ ông người Nhật đã hết sức ngỡ ngàng vì ‘phải’ trả cho anh xích lô 2,9 triệu đồng. Dù vậy, cụ vẫn không oán trách mà lại tự nhận tự nhận lỗi về mình…

Mặt dù Việt Nam chưa phải là nước được xếp vào hàng ngũ các quốc gia phát triển, văn minh nhưng lại là đất nước được đánh giá cao về truyền thống cần cù, hoà hiếu, nhân ái. Tuy vậy, nạn ‘chặt chém’ tràn lan hiện nay đang làm mất dần đi những thiện cảm của người dân Việt trong mắt du khách nước ngoài.

Không ít khách du lịch nước ngoài đã bị một số phần tử hành nghề taxi, xe ôm, bán hàng rong ‘chặt chém’ không thương tiếc.

Cụ Oki (ngoài cùng, bên trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Cụ Oki (ngoài cùng, bên trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Ảnh qua thanhnien)

Và mới đây vào ngày 3/8, cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi, du khách Nhật Bản) cũng đã có một trải nghiệm… ngỡ ngàng khi ‘phải’ trả 2,9 triệu đồng cho một cuốc xích lô dài 5 phút. 

Cuốc xích lô 2,9 triệu đồng ngắm đường phố Sài thành khi bình minh

Cụ Oki (sống ở Tokyo, Nhật Bản) cùng con dâu cả và 2 cháu nội đến TP.HCM vừa để đi du lịch vừa thăm con trai út hiện đang sinh sống tại nơi này. Được biết, đây là lần thứ 5 cụ đến Việt Nam kể từ khi cậu trai út lập gia đình và chọn TP.HCM làm quê hương thứ 2 cách đây hơn 10 năm.

Trong lần thăm này, cụ chọn khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (P.Bến Nghé, Q.1) trên đường Tôn Đức Thắng (gần đường Nguyễn Huệ) để tiện đi lại ở khu trung tâm, dễ qua lại nhà con trai – một nhiếp ảnh gia có tiếng người Nhật đang sống ở Q.4. 

Vào cái ngày cuối cùng ở lại Việt Nam, vì muốn được ngắm nhìn và cảm nhận không khí đường phố Sài Gòn buổi sớm, cụ Oki đã dậy sớm từ lúc 6 giờ và ra khỏi khách sạn, dự tính đi bộ dạo chơi loanh quanh gần đó. 

Đây đã là lần thứ 5 cụ Oki đến Việt Nam đến TP.HCM vừa để đi du lịch vừa thăm con trai út. (Ảnh qua thanhnien)
Đây đã là lần thứ 5 cụ Oki đến Việt Nam đến TP.HCM vừa để đi du lịch vừa thăm con trai út. (Ảnh qua thanhnien)

Khi đi được vài bước thì một anh xích lô đến gần, rồi anh này nói gì đó nhưng cụ chỉ cười. Anh này cứ đẩy xe đi theo cụ và trao đổi bằng tiếng Anh bồi. Khi đến gần chợ Bến Thành thì anh xích lô tỏ ý muốn chở cụ về khách sạn và cụ đồng ý.

Trước sự nhiệt tình, mến khách của anh xích lô, cụ ngồi trên xe đã rất cảm động và có ý định sẽ gửi anh 500 ngàn đồng để cám ơn khi đến nơi. Sau 5 phút đi xe, anh xích lô thả cụ xuống gần khách sạn.

Lấy ra 500 ngàn đồng trong ví để trả và định nói anh xích lô giữ luôn khỏi phải thối lại nhưng dường như số tiền ấy vẫn chưa đủ, anh xích lô có ý đòi thêm. 

Cụ Oki sau đó liền móc thêm tiền trong ví nhưng do đã có tuổi nên tay chân chậm chạp, cụ chưa kịp lấy thêm tiền thì anh xích lô đã giựt luôn tờ tiền cụ đang cầm trên tay và thò tay vào ví của cụ, lấy hết 4 tờ 500 ngàn và 2 tờ 200 ngàn rồi bỏ đi.

Tính tổng số tiền anh xích lô lấy được thì cụ Oki chuyến này đã mất 2,9 triệu đồng cho một cuốc xích lô ngắn ngủi.

Lỗi là tại tôi chưa hỏi giá trước khi lên xe

Cho mọi người xem cuốn nhật ký đi du lịch, vẽ lại đoạn đường đi xích lô với chi phí 2,9 triệu đồng, cụ Oki luôn nhận lỗi về mình khi nói về sự việc xảy ra vào ngày cuối cùng của chuyến du lịch.

 “Lỗi là tại tôi không hỏi giá trước khi lên xe”, cụ nói và chia sẻ rằng bản thân kể lại sự việc này là vì không muốn hình ảnh TP.HCM bị xấu đi trong mắt du khách nước ngoài.

Đối với cụ, đây là một kỷ niệm không thể quên trong ngày cuối cùng khám phá TP.HCM, nơi cụ rất ấn tượng với lối sống mê tập thể dục, thích chơi thể thao của nhiều người và việc trả 2,9 triệu đồng cho 1 cuộc xích lô 5 phút kia chỉ là một sự cố nhỏ của chuyến du lịch Việt Nam kéo dài từ ngày 29/7 đến 4/8.

Cụ Oki cho PV Thanh Niên xem cuốn nhật ký du lịch, mỗi ngày cụ đều ghi lại hành trình và chi phí.
Cụ Oki cho PV Thanh Niên xem cuốn nhật ký du lịch, mỗi ngày cụ đều ghi lại hành trình và chi phí. (Ảnh qua kenh14)

Nó mang cho cụ bài học bài học về sự cẩn thận. Cũng sau sự việc này, cụ khuyên rằng để tránh gặp tình huống tương tự thì du khách nên tấp vào một chỗ công cộng, đông người nào đó như khách sạn, nhà hàng hay nhà sách để nhờ sự trợ giúp từ người dân xung quanh.

Được biết, trong chuyến du lịch Việt Nam lần này, cụ Oki đã đi thăm Vịnh Hạ Long trước khi vào TP.HCM và trong những ngày sống Sài thành, cụ cũng tranh thủ đến các câu lạc bộ thể thao như Trung tâm TDTT Quận 1, CLB TDTT Đa môn để chơi cầu lông, bóng bàn…

Cụ Oki thường xuyên đến CLB để luyện thể thao trong những ngày du lịch tại Việt Nam.
Cụ Oki thường xuyên đến CLB để luyện thể thao trong những ngày du lịch tại Việt Nam. (Ảnh qua vietnammoi)

‘Chặt chém’ du khách, đừng vì đồng tiền mà đánh mất bản thân

Thực tế thì việc những du khách nước ngoài bị ‘chặt chém’ khi đi lại hay mua sắm ở TP.HCM không phải là hiếm, chị Thu Trâm (ngụ Q.7) cho biết vừa rồi trong lúc dẫn bạn là người nước ngoài đi dạo Sài Gòn cũng bắt gặp cảnh tương tự  ở ngã tư Nguyễn Du – Pasteur. 

Khi thấy 2 người phụ nữ (quốc tich Pháp) bị 2 anh chạy xích lô ‘gây khó dễ’ Chị đến hỏi thăm thì bị… chửi. Phải đến khi chị dọa gọi dân phòng đến làm việc không thì 2 người đạp xích lô này mới ‘buông tha’ cho 2 nữ du khách, lấy của mỗi người 1 tờ 500 ngàn rồi đi.

Theo chị Trâm, những sự việc như trên đang khiến cho hình ảnh của người dân Việt Nam xấu dần đi trong con mắt của các du khách nước ngoài, có nhiều người thích thú với văn hóa và ẩm thực của Việt Nam nhưng sau khi gặp cảnh này, họ đến một lần và không còn muốn quay lại nữa.

Hình ảnh những chiếc xích lô có lẽ đã quá quen thuộc với nhiều người nhưng giá cả của nó lại không được rõ ràng. ( Ảnh qua Yan)
Hình ảnh những chiếc xích lô có lẽ đã quá quen thuộc với nhiều người nhưng giá cả của nó lại không được rõ ràng. ( Ảnh qua Yan)

Vì rằng chỉ cần một du khách viết đôi ba dòng về tình trạng chụp giật, “chặt chém” hoặc đưa những hình ảnh phản cảm lên các trang mạng xã hội và rất có thể có hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người tương tác thì sẽ ảnh hưởng rất lớn hình ảnh Quốc gia và con người Việt Nam. 

Anh Jean – Jacques Barre, một du khách nước ngoài chia sẻ: “Việt Nam vốn dĩ không phải là lựa chọn hàng đầu của nhiều người, nên nếu họ đã đến rồi lại gặp cảnh bị ‘chặt chém’ như vậy thì không dám quay lại lần thứ hai”.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!