Tài xế taxi trả lại 100 triệu cho hành khách bỏ quên

19/07/19, 15:18 Việt Nam

Thấy hành khách trước bỏ quên túi xách có chứa tài sản trị giá cả trăm triệu, 4 vị khách khác trên taxi có ý ‘nhận vơ’ nhưng vì tài xế trí nhớ tốt nên đã kịp thời lấy lại được túi xách cho khách hàng.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 8/7, anh Nguyễn Văn Dương thực hiện lộ trình đón khách đi từ sân bay Tân Sơn Nhất đến đường Âu Dương Lân, quận 8, TP.HCM. Khi khách hàng xuống xe, anh Dương tiếp tục đón một nhóm khách khác gồm 4 thanh niên.

Lái xe Nguyễn Văn Dương được tuyên dương tại công ty
Lái xe Nguyễn Văn Dương được tuyên dương tại công ty. (Ảnh: Mai Linh)

Tuy nhiên, khi những vị khách này đến điểm xuống, lúc mở cửa, anh Dương thấy một thanh niên cầm chiếc túi xách màu trắng. Nhớ lúc lên xe không thấy các vị khách cầm theo chiếc túi nên anh Dương nghi ngờ hỏi thì nhóm khách này khẳng định là của họ. Cố lục trong trí nhớ, anh Dương chắc chắn lúc lên xe những thanh niên này không mang theo túi xách.

Nghi ngờ đây là túi của người khách trước đã bỏ quên nên anh kiên quyết đề nghị những thanh niên trên trả lại túi, nếu không sẽ gọi công an đến. Thấy anh cứng rắn, nhóm khách này nhanh chóng trả lại túi xách và rời đi.

Kiểm tra thử túi xách, anh Dương phát hiện trong đó có nhiều tài sản, gồm có vòng vàng, tiền,… với tổng trị giá khoảng gần 100 triệu đồng. Sau đó, anh đã nhanh chóng báo về cho tổng đài để liên hệ lại và trao trả cho khách hàng bị mất.

Cùng lúc đó, tổng đài cũng nhận được cuộc điện thoại của khách báo để quên tài sản, và thông báo yêu cầu của khách là nhờ lái xe mang giúp đến nhà. Tuy nhiên, do số tài sản lớn nên anh Dương đã mang về văn phòng Tập đoàn và báo khách đến nhận lại.

Đến 16h cùng ngày, toàn bộ tài sản đã được lái xe trao trả tận tay cho hành khách tại Văn phòng Tập đoàn Mai Linh. Anh Dương nói: “Mỗi khi đón khách, tôi luôn qua sát kĩ xem khách cần gì để trợ giúp. Và thật may là tôi đã phát hiện ra những người khách sau lúc lên xe không mang túi xách. Nếu tôi không phát hiện ra, những người khách sau cầm túi xách đi mất thì tôi sẽ bị mang tiếng oan là lấy tiền của khách”. 

 Video: Tài xế taxi trả lại 300.000 USD bị bỏ quên. (Nguồn: FBNC Vietnam)

videoPlayerId=5e28d763a

Ad will display in 09 seconds

Trước đó cũng từng xảy ra không ít những trường hợp taxi tốt bụng đã trao trả lại số tiền lớn cho khách hàng bị đánh mất. 

Cụ thể năm ngoái vào ngày 15/10, đại diện công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh cho biết đã trao trả lại cho hành khách Hu I-Chun (quốc tịch Hàn Quốc) số tài sản lên đến hơn 100 triệu đồng bỏ quên trên taxi của hãng này.

Tài xế Hiếu trả lại chiếc ví chứa nhiều tài sản cho khách.
Tài xế Hiếu trả lại chiếc ví chứa nhiều tài sản cho khách. (Ảnh qua TP)

Theo lời kể của tài xế Lê Trung Hiếu, thuộc trung tâm vận hành taxi khu vực TPHCM, khoảng 18h tối 14/10, lúc đó anh đang đón vị khách người Hàn Quốc cùng gia đình từ đường Lý Tự Trọng (quận 1) đi đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3).

Khi khách xuống xe, anh Hiếu tiếp tục di chuyển đi đón khách khác thì phát hiện ở ghế sau có một chiếc ví da. Kiểm tra thấy bên trong có nhiều tài sản gồm 4.000 USD, 10 triệu đồng và 1 thẻ ATM.

Ngay sau đó anh Hiếu đã thông báo về tổng đài, nhờ bộ phận chăm sóc khách hàng liên hệ hành khách đến nhận lại tài sản. Khoảng 3 tiếng sau, số tài sản trên đã được trao lại cho hành khách đánh rơi.

Hay một trường hợp khác gần đây nhất là vào khoảng 20 giờ tối 1/7, anh Mai Tứ Quý (tài xế xe taxi của hãng Mai Linh tại TP Đà Nẵng) có nhận lệnh chở vị khách tên L.D.P từ khu vực khách sạn BamBo 1 Green (158 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu) qua khu vực đường Nguyễn Hữu Thông (quận Sơn Trà).

Tài xế Quý đã làm thủ tục trả lại tài sản cho hành
Tài xế Quý đã làm thủ tục trả lại tài sản cho hành. (Ảnh qua phapluat.tuoitrethudo.com.vn)

Khoảng 30 phút sau, khi vị khách trên xuống xe, anh Quý tiến hành kiểm tra xe thì bất ngờ phát hiện một chiếc ví bị khách bỏ quên trước đó.

Phát hiện vụ việc, tài xế Quý đã nhanh chóng liên lạc đến tổng đài nhờ hỗ trợ, tìm lại thông tin của khách hàng. Cùng lúc này, hành khách bị mất tài sản cũng đã điện thoại đến Công ty Mai Linh để được hỗ trợ.

Sau khi đến trụ sở công ty, phía hãng taxi Mai Linh, tài xế Quý đã làm thủ tục trả lại tài sản cho hành khách bị bỏ quên.

Qua kiểm tra trực tiếp, bên trong ví có 33,5 triệu đồng tiền mặt và 3.000 USD, cùng nhiều giấy tờ cá nhân khác liên quan đến hành khách.

Anh Thư (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!