“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” chia sẻ khó khăn cùng dân nghèo Sài Gòn

23/04/20, 10:18 Cuộc sống

Sáng 21/4 tại khu vực chùa Vĩnh Nghiêm, lần đầu tiên “siêu thị hạnh phúc 0 đồng” chính thức có mặt tại Sài Gòn, quận 3, TP.HCM, với câu khẩu hiệu quen thuộc “Nếu bạn khó khăn hãy lấy những gì mình cần. Nếu bạn đủ đầy, xin nhường người khó khăn hơn”. 

Nước mắt 0 đồng
Các mặt hàng được bán với giá 0 đồng. (Ảnh qua Vietnamnet)

Theo Trang Tuổi Trẻ, từ sáng sớm, đã có rất đông bà con đến xếp hàng chờ đợi trước siêu thị 0 đồng. Tuy nhiên, siêu thị tạm thời chỉ giới hạn phát cho người dân 300 phiếu mua hàng mỗi ngày để đảm bảo tình hình giãn cách xã hội. 

Chỉ sau 23/4, số lượng bà con đến nhận mới không bị giới hạn nữa. 

Siêu thị quy định sẽ mở cửa từ 8h-17h vào các ngày trong tuần, gồm 3 gian hàng chính: gian hàng thực phẩm như gạo, mắm, muối, đường, trứng, dầu ăn.v.v. Ngoài ra còn có gian hàng quần áo và gian hàng sách truyện miễn phí cho bà con nào cần thì đem về. 

Chuỗi siêu thị Hạnh phúc 0 đồng đã chính thức có mặt ở TP.HCM,
Chuỗi siêu thị Hạnh phúc 0 đồng đã chính thức có mặt ở TP.HCM (Ảnh qua Zing News)

Đồng thời, mỗi bà con chỉ được chọn 5 sản phẩm khác nhau với tổng giá trị cho mỗi lần là 100 ngàn đồng và 2 lần cho một tháng. 

Siêu thị đặc biệt cũng không có người tính tiền, mà chỉ có tình nguyện viên đến hướng dẫn bà con đến lấy hàng, hay xách đồ hộ cho những cụ già. 

Nước mắt 0 đồng
Bà Trần Thị Nga, 70 tuổi đang được một tình nguyện viên đã xách túi ra cho bà đi xe về. (Ảnh qua Vietnamnet)

Bà Trần Thị Nga, 70 tuổi, nhà ở Phú Nhuận, bà bị viêm khớp và cũng không còn tiền để bắt xe nên đã đi bộ từ lúc 6h sáng mới tới được chùa Vĩnh Nghiêm, tìm mua thực phẩm 0 đồng. 

Nhưng khi đến chùa, bà lại bật khóc khi biết tin phải có phiếu mới được mua hàng trong siêu thị. Ngay sau đó ban quản lý siêu thị hỗ trợ bà ghi phiếu và một tình nguyện viên đã lấy tiền túi ra cho bà đi xe về.

Một người đàn ông khác bị tật ở hai chân, cũng được các tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ xách hàng chia sẻ:

“Mọi thực phẩm đều có giá thực tế từ vài nghìn đến vài chục nghìn, nhưng khi được bán tại đây tất cả đều có giá 0 đồng. Tình người được được gửi gắm qua những gói thực phẩm khiến tôi và nhiều bà con xúc động”.

Ông Phan Tài (69 tuổi, quận 10) cũng không cầm được nước mắt: 

Tôi đã bật khóc ở siêu thị 0 đồng của người Sài Gòn - Ảnh 1.
Chú Phan Văn Tài chọn những thực phẩm thiết yếu tại siêu thị 0 đồng. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

“Sáng nay tôi đến sớm, xếp hàng ngồi chờ, tôi không nhận cho mình mà nhận giúp cho một người quen khó khăn hơn. Tới đây thấy mọi thứ đã được xếp lên kệ gọn gàng, chỉn chu. Mọi người ở đây rất chu đáo và tận tình giúp đỡ khi thấy mình đã lớn tuổi. Thật sự rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ những người khó khăn về kinh tế do dịch bệnh gây ra”.

Ngoài ra để có thể đảm bảo được việc giữ khoảng cách an toàn cho bà con, các tình nguyện viên còn sắp xếp trước các ghế ngồi chờ cách nhau đúng 2m. Song song đó, còn một nhóm tình nguyện chuyên đo thân nhiệt, và cho bà con rửa tay bằng cồn sát khuẩn trước khi vào mua hàng.

Nguoi dan TP.HCM roi nuoc mat khi duoc 'mua sam' o sieu thi 0 dong hinh anh 11 Sieuthi0d_Zing_16.jpg
Các nhu yếu phẩm liên tục được tiếp thêm để đầy các kệ tiện cho người dân chọn lựa, hay các tình nguyện phân phát. (Ảnh qua Zing News)

Ông Phạm Duy Hưng, đại diện ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để cùng chung tay giúp đỡ những người yếu thế, dễ tổn thương nhất và gần như không tự bảo vệ hay chống chọi trong thời điểm khó khăn hiện tại”.

“Trước mắt chúng tôi và các nhà tài trợ sẽ duy trì siêu thị này trong vòng 1 tháng. Nếu như hết dịch, đời sống bà con ổn định thì siêu thị dừng hoạt động, còn nếu tình hình xấu đi mà huy động được nguồn tài trợ thì chúng tôi có thể duy trì mô hình này từ 3-6 tháng nữa để giúp mọi người giảm đi phần nào khó khăn trong giai đoạn này”, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm chia sẻ thêm.

Được biết, tính thời điểm hiện tại, chuỗi siêu thị tình nghĩa như thế này đã mở được 18 cửa hàng trên cả nước. Mô hình đầy tính nhân văn này nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng và các nhà hảo tâm cùng chung sức đóng góp. 

Một số hình ảnh tại “siêu thị hạnh phúc 0 đồng”

Nước mắt 0 đồng

Tôi đã bật khóc ở siêu thị 0 đồng của người Sài Gòn - Ảnh 8.

Nước mắt 0 đồng

Nguoi dan TP.HCM roi nuoc mat khi duoc 'mua sam' o sieu thi 0 dong hinh anh 13 Sieuthi0d_Zing_9.jpg

Chúc Di (T/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!