Sau 2 ngày viêm họng một bé trai 11 tháng bị rụng hết tay, chân 

21/08/19, 09:59 Sức khỏe

Sau hai ngày viêm họng, bệnh tình của bé trai 11 tháng tuổi đã chuyển biển xấu khi phát triển thành nhiễm trùng máu, cuối cùng dù may mắn sống sót nhưng em đã mất toàn bộ tay chân của mình.               

Bé trai 11 tháng rụng hết tay, chân sau 2 ngày viêm họng. (Ảnh qua dkn)
Bé trai 11 tháng rụng hết tay, chân sau 2 ngày viêm họng. (Ảnh qua dkn)     

Cậu bé Oliver Aisthorpe, 11 tháng tuổi, sống tại Anh đang khỏe mạnh bình thường đột nhiên bị viêm họng. Cứ ngỡ đây chỉ là một bệnh thời tiết nhanh khỏi, tuy nhiên, tình trạng của Oliver bất ngờ trở nên xấu đi.

Cậu bé có dấu hiệu sốt và mất nước nghiêm trọng nên đã được cha mẹ đưa tới bệnh viện. Khi đến bệnh viện, một y tá đã kiểm tra tình hình và ngay lập tức đưa Oliver vào phòng cấp cứu.

Khi ấy chân tay cậu bé bắt đầu chuyển sang màu tím, cô Abigail Wardle (23 tuổi, trú tại Cleethorpes, vương quốc Anh), mẹ cậu bé nghĩ rằng con đang bị lạnh nên yêu cầu các bác sĩ đi tất cho con.

Bác sĩ cho biết tình trạng của bé trai Oliver rất nguy hiểm. (Ảnh qua tintuconline)
Bác sĩ cho biết tình trạng của bé trai Oliver rất nguy hiểm. (Ảnh qua tintuconline)

Tuy nhiên, sau khi làm xét nghiệm, các bác sĩ chuẩn đoán Oliver đã bị nhiễm trùng máu. Đây là biến chứng của bệnh viêm họng mà Oliver mắc phải vài ngày trước, nó đã phát triển từ nhiễm trùng cổ họng của bé trai. 

Kết quả là chỉ trong vòng 2 ngày, khi Abigail – mẹ của cậu bé cố gắng bế em lên từ giường bệnh thì sửng sốt phát hiện tứ chi của Oliver bị hoại tử dần, trở nên sạm đen giống như sắp đứt lìa ra khỏi cơ thể.

Các bác sĩ thậm chí còn thông báo với bà mẹ trẻ nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bé trai có khả năng không qua khỏi. “Oliver vẫn rất vui vẻ chỉ cách đây 48 giờ, vậy mà thần chết đã đe dọa cướp nó đi”, cô Abigail hoảng hốt nhớ lại.

Chỉ vì viêm họng mà trong vòng 48h, cậu bé Oliver 11 tháng tuổi đã mất đi tứ chi của mình.
Chỉ vì viêm họng mà trong vòng 48h, cậu bé Oliver 11 tháng tuổi đã mất đi tứ chi của mình. (Ảnh qua vietnamnet)

Khi thấy con trai đau đớn, Abigail đã đề nghị bác sĩ phẫu thuật tháo bỏ chân hoại tử để cậu bé dễ chịu hơn nhưng bác sĩ từ chối vì hi vọng Oliver có thể tự hồi phục dù tỉ rất thấp.

Một buổi sáng khi nữ y tá bế cậu bé lên và phát hiện chân của em đã ‘rụng’ khỏi cơ thể. Khi chứng kiến cảnh tượng này, Abigail rất đau khổ nhưng vẫn cố gắng chứng kiến đến cùng vì đó là con trai cô.

“Hôm ấy, một y tá đang giúp tôi chuyển Oliver từ ghế đu về lại giường, thì chân con đã… rụng ra. Thật kinh khủng! Các bác sĩ nhanh chóng chạy đến và hỏi tôi có muốn ra ngoài không vì cảnh tượng tiếp theo sẽ vô cùng đau đớn nhưng tôi đã xin ở lại”, bà mẹ trẻ chia sẻ.

Ngay lập tức, các sĩ đã tiến hành cắt bỏ tứ chi của Oliver. 3 tuần sau, Oliver đã được xuất viện và quen dần với cuộc sống không có chân tay. Sức khỏe cậu bé cũng tiến triển rất tốt.

Oliver và mẹ của mình, cô Abigail Wardle sau khi xuất viện.
Oliver và mẹ của mình, cô Abigail Wardle sau khi xuất viện. (Ảnh qua dkn)

Dù Oliver bị mất đi cả tứ chi sau căn bệnh nhưng với mẹ của cậu bé, đây là một may mắn vì con trai đã mạnh mẽ chiến đấu tới cùng.

“Những gì chúng tôi đã trải qua thật sự là một cơn ác mộng. Dù nhiều người cảm thấy thương cảm, nhưng tôi vẫn trân trọng sự may mắn của mình. Oliver vẫn bên cạnh tôi dù chân tay của con đã không còn nữa. Con là một cậu bé dũng cảm”, cô Abigail tâm sự.

Nhiễm trùng máu là biến chứng phức tạp của tình trạng nhiễm trùng do bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm hoặc virus. Biểu hiện ban đầu thường là một loại viêm nhiễm nào đó, cùng với các triệu chứng như sốt, rét run, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp thở và ý thức…

Bên cạnh đó, cơ chế đông máu trong giai đoạn máu bị nhiễm trùng làm giảm lưu lượng máu di chuyển đến chân tay cũng như cơ quan nội tạng dẫn đến nguy cơ bị hoại tử. Trường hợp xấu nhất của nhiễm trùng máu là gây ra chứng hạ huyết áp hay sốc nhiễm khuẩn khiến chức năng ở một số cơ quan như phổi, gan, thận suy giảm thậm chí đe doạ tính mạng người bệnh.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?