Phát hiện mới về loài sinh vật ăn thịt, một mắt và không não

22/06/15, 08:33 Khoa học

Các nhà khoa học thuộc Đại học São Paulo ở Brazil mới đây đã phát hiện ra kẻ săn mồi kỳ lạ nhất thế giới, một sinh vật đơn bào bé nhỏ không có não và chỉ có một con mắt ở độ sâu 90m tại một đại dương ở vùng Nam Mỹ.

Phát hiện sinh vật kỳ dị không có não, một mắt biết ăn thịt

Giới nghiên cứu đã đặt tên loài sinh vật bé nhỏ này là Erythropsidinium. Cùng với đó, họ còn phát hiện ra con mắt của Erythropsidinium có cấu trúc giống như một nhãn cầu, nhạy cảm với ánh sáng, giống đôi mắt của các loài có xương sống hay con người.

Nghiên cứu sâu hơn, Tiến sĩ Fernando Gómez thuộc ĐH São Paulo phát hiện, dù chỉ có một mắt nhưng Erythropsidinium lại có khả năng nhắm thẳng con mồi và bắn một phi tiêu cực nhỏ vô cùng chính xác.

Chia sẻ với New Scientist, Gómez nói: “Erythropsidinium thuộc về một nhóm sinh vật phù du biển, được biết đến giống như loài tảo. Chúng sử dụng một cái đuôi nhỏ để di chuyển xung quanh. Khi phát hiện ra con mồi, chúng sẽ dựa vào ánh sáng có được và ngắm mục tiêu để bắn phi tiêu, hạ gục đối tượng. Tuy nhiên, không phải lúc nào Erythropsidinium cũng nhắm mồi chính xác”.

Phát hiện sinh vật kỳ dị không có não, một mắt biết ăn thịt

Theo các chuyên gia, dường như Erythropsidinium tinh tế hơn nhiều. Tiến sĩ Gómez tin, loài sinh vật này có thể phát hiện ra con mồi nhờ con mắt đặc biệt nhưng nhiều chuyên gia khác lại cho rằng, Erythropsidinium khó có thể thực sự nhìn thấy con mồi bằng “con mắt” của nó khi không có bộ não xử lý thông tin.

Tuy vậy, Gómez vẫn lập luận rằng, phần mắt của Erythropsidinium (gọi là ocelloid) có thể căn chỉnh kích thước, vị trí, đường đi của con mồi một cách chuẩn xác.

Phát hiện sinh vật kỳ dị không có não, một mắt biết ăn thịt

Nghiên cứu về ocelloid ở loài sinh vật này, các chuyên gia tin rằng, họ có thể hiểu hơn về sự tiến hóa của mắt. Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu về loài sinh vật kỳ lạ này.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Public Library of Science One.

Theo Trí Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời