Pebbles – Chú heo kì lạ gặp nạn vì cứ nhất quyết lao vào lửa khi hỏa hoạn

18/08/16, 16:52 Cuộc sống

Một gia đình ở Mỹ đã gặp phải hỏa hoạn lớn, trong khi tất cả thành viên đều thục mạng chạy ra ngoài thì Pebbles – chú heo cưng trong nhà lại lao vào đám lửa để “cứu” món đồ ăn vặt của mình.

Chú heo Pebbles.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn của gia đình nhà Potes tại Virginia, Mỹ, là do khi mất điện, Victoria, cô con gái lớn đã thắp nến mà ngủ quên đi mất.

Ngọn lửa bắt đầu từ phòng của Victoria, nơi Pebbles đang nằm ngủ trong cũi của mình. Ngay lúc đó, Potes đã chạy lên cầu thang bật tín hiệu báo cháy, cô vô cùng hốt hoảng đánh thức mọi người và mở cửa cũi giải thoát cho chú heo. Tuy nhiên, Pebbles lại đột nhiên lao vào đám lửa để cứu một món đồ gì đó, nó nhanh chóng bị choáng ngợp bởi đám cháy lớn và bắt đầu la hét.

Cô chạy ra ngoài và cầu cứu sự giúp đỡ. “Tôi đã cố gắng quay trở lại để tìm kiếm Pebbles” Potes kể lại, “bảo hiểm có thể làm tất cả mọi thứ nhưng không thể mang Pebbles trở lại”.

Thật may mắn, Pebbles đã tìm thấy lối thoát ra ngoài. Nhân viên cứu hỏa nhanh chóng tiếp oxy và bọc nó trong một tấm chăn ướt rồi đưa đi cấp cứu. Đồng thời họ phát hiện, trong miệng Pebbles đang ngậm một món đồ ăn vặt.

Với những vết cháy xém và bỏng nặng toàn thân, Pebbles đã mất 36 ngày để hồi phục tại trang trại của tổ chức phi lợi nhuận Marshall, Virginia – Trung tâm chuyên cứu hộ và phục hồi chức năng cho tất cả các loại động vật.

Gia đình Potes và cô chủ nhỏ Victoria, 18 tuổi của Pebbles thường xuyên đến thăm và chăm sóc chú heo trong suốt thời gian dưỡng thương.

Những ngày đầu tiên sau đám cháy tình hình của chú heo rất tệ, Bogley- bác sĩ trực tiếp chăm sóc của Pebbles kể lại. Sau ngày lễ Tạ Ơn, vết cháy vẫn chưa giảm đi nhiều nhưng Pebbles vẫn cố gắng ăn hết phần bánh bí ngô của mình dưới sự trợ giúp nhiệt tình của bác sĩ.

“Đó là chú heo con kiên cường và chúng tôi yêu mến nó”, Bogley nói. “Nó là một con heo tuyệt vời”.

Sau vài tuần điều trị, gia đình nhận được tin Pebbles đã bình phục và có thể quay trở về nhà vào dịp giáng sinh.

Gia đình Potes rất phấn khởi: “Đó là món quà giáng sinh đặc biệt nhất”, Potes nói.

pebbles

So với lần đầu tiên đến Hiệp hội nhân đạo Middleburg vào ngày 23/11, giờ đây Pebbles trông đã khá hơn rất nhiều, chú cười tươi để lộ hàm răng lởm chởm và những cái vẫy đuôi tíu tít.

Pebbles vui vẻ tham gia bữa tiệc kỷ niệm của mình cùng hơn 150 bạn bè, người hâm mộ và các thành viên trong gia đình tại Upperville.

Lê Hiếu dịch từ Thegreatdaily/ Washingtonpost

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao