Ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới, Quốc vương sẽ nấu ăn cho bạn

25/05/16, 09:01 Cuộc sống

Sau khi vương quốc của mình ngày càng được biết đến như nơi đáng sống nhất thế giới, Quốc vương Bhutan lại vô tình bị chụp ảnh ở một tình huống rất lạ…

 Quốc vương này tự tay vào bếp, xắt hành và ớt để chuẩn bị bữa ăn cho học sinh tại trường học cộng đồng.
Quốc vương này tự tay vào bếp, xắt hành và ớt để chuẩn bị bữa ăn cho học sinh tại trường học cộng đồng.
Long Vương xứ Bhutan, đó là cái tên trìu mến mà người dân của vương quốc nhỏ bé nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc dành tặng cho quốc vương Jigme Wangchuck của mình. Và bạn sẽ thật sự không còn cảm thấy ngạc nhiên về tình cảm đặc biệt đó nếu nhìn thấy vị quốc vương này tự tay vào bếp, xắt hành và ớt để chuẩn bị bữa ăn cho học sinh tại trường học cộng đồng ở Mongar, phía Đông Bhutan.

Ông Harsh Goenka, chủ tịch tập đoàn RPG của Ấn Độ, đã đưa bức ảnh hiếm hoi này lên trên Twitter vào hôm 19/5 vừa qua, và kể từ đó, nó đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt bởi rất nhiều cư dân mạng trên cả Twitter lẫn Facebook. Thậm chí, chủ đề về quốc vương Bhutan đã trở thành một trong những đề tài được bình luận nhiều nhất trên Facebook .

Ông là quốc vương được yêu quý nhất ở Bhutan. Tình cảm dành cho ông lớn đến nỗi người dân không muốn theo dân chủ, mà chỉ muốn theo Hoàng tộc” ~ Swatrisha, Twitter

Thật tuyệt vời khi Bhutan có một quốc vương như vậy, xin trời phù hộ cho quốc vương” ~ Gina, Twitter

Tôi thích sự khiêm tốn như vậy ở một nhà lãnh đạo. Một hình ảnh truyền cảm hứng” ~ Kala Vijayraghavan, Twitter

Quốc vương Bhutan vào bếp chuẩn bị thức ăn cho học sinh
Quốc vương Bhutan và hoàng hậu. (Ảnh: Theo Imgur)

Đây quả là một minh chứng sống cho triết lý “hạnh phúc quốc gia” mà vương quốc này theo đuổi. Theo đó, Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới tính toán mức độ thịnh vượng của đất nước dựa vào mức độ hạnh phúc của người dân, thay vì chỉ số GDP như những nước khác.

Quốc vương Bhutan vào bếp chuẩn bị thức ăn cho học sinh

Thật ra, điều đáng quý ở Bhutan chính là việc đất nước này duy trì được những giá trị cổ xưa, và chân chính đạt được niềm hạnh phúc trong tâm hồn của mỗi người thay vì chạy theo các giá trị vật chất mà hủy diệt đạo đức và môi trường sống.

Quốc vương Bhutan vào bếp chuẩn bị thức ăn cho học sinh
Quốc vương Bhutan và hoàng tử (Ảnh: Theo Hellomagazine.com)

Đầu năm nay, quốc vương Jigme Wangchuck cũng từng nổi bật trên Facebook sau khi được người dân trồng 108.000 cây xanh trên khắp cả nước để chào mừng vị hoàng tử đầu tiên chào đời. “Chúng tôi chăm sóc những cái cây giống như đang chăm sóc hoàng tử vậy“, người dân Bhutan chia sẻ.

Theo daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc