Nguyên mẫu gã ấu dâm trong phim Hope sắp mãn hạn tù, vẫn muốn ở gần nhà nạn nhân

24/09/20, 14:22 Cuộc sống

Theo Korea Times đưa tin, tên tội phạm khét tiếng Cho Doo-soon, dự kiến sẽ được thả tự do ​​vào ngày 13/12 năm nay sau 12 năm bị bắt giam. Thông tin này khiến công chúng vô cùng lo lắng, đặc biệt là gia đình nạn nhân Na Young (tên giả gọi chung cho vụ án) khi họ chỉ cách nhà tên tội phạm 1 km. 

Đoạn cắt từ bộ phim Hope, phân cảnh tên ấu dâm lần đầu gặp bé gái.

Sơ lược diễn biến vụ án

Còn nhớ vụ án từng chấn động và trở thành nổi ô nhục của Hàn Quốc cách đây 12 năm trước, gã tội phạm biến thái Cho Doo soon đã bắt cóc, đánh đập và cưỡng hiếp tàn bạo bé gái Na Young 8 tuổi, trong một nhà vệ sinh công cộng ở Ansan, tỉnh Gyeonggi.

Nhà vệ sinh nơi xảy ra vụ án. (Ảnh qua ohman)

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, hắn để mình Na Young nằm thoi thóp trong nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần nghiêm trọng. Na Young được đưa đi cấp cứu, trong tình trạng bị hỏng tới 80% ruột già, giảm thị lực, viêm mũi, viêm màng nhĩ, dập xương mũi…. các cơ quan nội tạng gồm ruột, buồng trứng, hậu môn đều bị tổn thương nghiêm trọng…

Na Young bị chấn thương nghiêm trọng đến cơ quan nội tạng và tinh thần. (Ảnh qua Allkpop)

Cô bé đã phải trải qua hàng chục ca phẫu thuật, nhưng vẫn không thể hồi phục. Em bị mất khả năng làm mẹ, phải đeo túi hậu môn giả suốt đời, việc đi vệ sinh không thể kiểm soát khiến em luôn phải mặc tã.

Còn gã tội phạm sau khi bị bắt, hắn chỉ lạnh lùng biện minh rằng, hắn say rượu nên không nhớ gì cả.

“Tôi hoàn toàn nhận thức được những gì tôi đã làm và cách mà xã hội nhìn nhận về tôi. Tôi sẽ chịu mọi sự lên án”, Cho Doo soon cho hay.

Gã tội phạm sau khi bị bắt, hắn chỉ lạnh lùng biện minh rằng, hắn say rượu nên không nhớ gì cả. (Ảnh qua Soha)

Trong những năm đầu sau khi xảy ra vụ án, Na Young bị chấn thương tâm lý nặng nề, đến mức cô bé rất sợ gặp đàn ông, thậm chí không nhận ra cả cha ruột của mình.

Người cha từng đau đớn chia sẻ: “Con gái tôi chẳng khác gì một thây ma di động trong các bộ phim. Con bé lúc nào cũng ngây người bất động và phải điều trị tâm lý 2 lần mỗi tuần trong suốt 4 năm dài. 

Còn tôi phải bỏ việc để chăm sóc con gái, di chuyển thường xuyên từ Ansan đến Seoul để đến các cơ sở tư vấn điều trị cho nạn nhân bị tấn công tình dục. Thêm vào đó, Nayoung lúc nào cũng phải đeo bên người một chiếc túi đựng chất thải trước khi được phẫu thuật hậu môn. Có những khi chất thải tràn ra ngoài, rất may mắn cô giáo của con bé kịp thời trợ giúp. Cô luôn chuẩn bị những túi rác màu đen để phòng trường hợp như vậy cho con bé”. 

Trong khoảng thời gian đó, Na Young cũng không thể ngủ cùng chị gái nữa, bởi cô bé thường xuyên phải thay ra giường 2 ngày 1 lần, vì gặp khó khăn trong tiểu tiện. Điều này khiến Na Young rất buồn và thấy có lỗi với chị mình.

Đến nay, Na Young đã trở thành một thiếu nữ 20 tuổi, nhưng em vẫn không thể phát triển được bình thường như bao người khác. Em rất nhút nhát, và thậm chí rất sợ xem tin tức trên tivi, kể cả phim hài.

“Gia đình chúng tôi không thể vui vẻ xem tivi cùng nhau nữa. Mỗi lần xem tin tức có thông tin về tội phạm tình dục, con gái tôi ngất xỉu ngay lập tức. Nó không thể xem tin tức mà chỉ có thể xem phim hoạt hình bọn trẻ hay xem. Tôi cảm thấy nó đang bị cô lập về mặt xã hội khi không thường xuyên nắm bắt tin tức bên ngoài”, người cha đau đớn chia sẻ.

Khi bước chân vào đại học, Na Young phải sống xa gia đình. Trong ký túc xá, em phải yêu cầu ký túc xá gỡ bỏ tivi ra khỏi phòng, để đề phòng nghe phải thông tin nào đó liên quan đến những kẻ tấn công tình dục.

Cha nạn nhân lo sợ khi tên tội phạm được mãn hạn tù, thậm chí còn sống gần nhà

Trong khi cuộc sống của Na Young gần như là không thể lành lặn được như trước, vậy mà thông tin về kẻ phạm tội Cho Doo soon sắp được tự do càng khiến công chúng phẫn nộ và lo lắng. 

Chưa kể gã tội phạm biến thái này có kế hoạch sẽ quay trở về Ansan để sống cùng vợ, và căn nhà của vợ chồng hắn chỉ cách nhà Na Young 1km. Điều này chứng tỏ, Cho Doo soon không hề hối hận về điều hắn từng làm.

“Con gái tôi vẫn phải mặc tã ở nhà và mang theo băng vệ sinh lớn mỗi khi đi ra ngoài dài ngày. Mọi người không thể biết chúng tôi cảm thấy như thế nào trong suốt những năm tháng qua. Tôi sống như một tội nhân khi không thể bảo vệ được con gái của mình. Cảm giác này còn đeo đẳng theo tôi đến hết đời. Và giờ tôi nghe nói rằng Cho Doo Soon sắp trở về sống gần nhà chúng tôi. Việc này rồi sẽ ra sao?”

Na Young mãi mãi không thể trở lại cuộc sống như bình thường được nữa. (Ảnh qua Soha)

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 20/9, người cha cho biết, gia đình ông rất lo lắng nếu Cho Doo soon được quay về nhà, thậm chí còn sống cạnh nhà mình. Linh cảm của một người cha cho thấy, Cho Doo Soon có vẻ muốn trả thù nên cố tình quay trở về thành phố.

Và không chỉ riêng ông, toàn bộ người dân khu vực Ansan đều nơm nớp lo sợ khi phải làm hàng xóm của một gã biến thái máu lạnh như thế. 

Người cha cho rằng, nếu có thể, ông sẵn sàng vay tiền ngân hàng để đưa cho Cho Doo Soon, để hắn phải rời khỏi Ansan. Vì trước đó, gia đình ông từng có ý định sẽ chuyển nơi ở cho Na Young, tuy nhiên Na Young không muốn, vì hàng xóm, bạn bè, trường học, và cả thầy cô quanh khu vực Ansan đều biết rất rõ về Na Young. Họ đều yêu thương và giúp đỡ em. Nếu chuyển đi nơi khác, Na Young lo sợ sẽ bị kỳ thị và mọi người xa lánh. Em không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa.

Vợ hung thủ lên tiếng: “Chồng tôi ở nhà rất tốt, tôi sẽ không ly hôn và không quan tâm nạn nhân sống ở đâu”

Trái với điều mà dư luận ngờ được, thay vì người nhà của hung thủ, chính là vợ hắn cảm thấy xấu hổ khi chồng mình là kẻ hành ác như vậy. Nhưng kỳ lạ là người vợ lại tỏ ra bênh vực chồng và cũng không có ý định chuyển nhà. 

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình True Story Exploration Unit của đài MBC, họ đã tới tận nhà của hung thủ để phỏng vấn người vợ hắn. Khi đến nơi, người vợ thái độ khá dè dặt và chỉ hé cửa để nói chuyện.

Chương trình True Story Exploration Unit của đài MBC, họ đã tới tận nhà của hung thủ để phỏng vấn người vợ hắn. (Ảnh qua Dispatch, Sina)

Phóng viên bắt đầu hỏi gia đình cô có ý định rời khỏi nơi này sau khi chồng tại ngoại hay không, thì người phụ nữ trả lời: “Đừng hỏi điều đó”. 

“Tôi sẽ không ly dị chồng. Khi không uống rượu anh ấy ở nhà vẫn đối xử tốt với tôi”, người phụ nữ quả quyết.

Phóng viên lại tiếp tục hỏi: “Nayoung, nạn nhân của vụ việc và gia đình cô bé cũng ở trong khu phố”, thì người vợ trả lời: “Anh đi đi, tôi không muốn biết, tôi cũng không quan tâm nạn nhân sống ở đâu”.

Ngoài ra, trong bản kiến nghị mà vợ Jo Doo Soon đã nộp cho Tòa án có viết: “Ngoài những lúc chồng tôi có chút mất kiểm soát sau khi uống rượu, tôi nghĩ rằng gia đình chúng tôi vẫn là một gia đình rất yên bình”.

Lý giải về thái độ của người vợ, một nhà tâm lý học cho biết: “Cô ấy vẫn tỏ ra rất tự tin với ý nghĩ ‘cây ngay không sợ chết đứng’, không hề có bất cứ ý định nhượng bộ nào. Có vẻ như vợ hắn ta vẫn nghĩ rằng đây không phải là lỗi của Cho Doo Soon. Sau khi hắn ra tù, cô ấy vẫn chấp nhận chồng mình quay về”.

Cha của Na Young khá bức xúc chia sẻ: “Tôi đã hứa sẽ dừng các cuộc phỏng vấn vì muốn con bé quên đi tất cả nỗi đau này. Nhưng gần đây, tôi lại phát hiện ra rằng vợ Jo Doo Soon sống chỉ cách nhà mình chưa đến 1km.

Nhưng tại sao chúng tôi lại phải chuyển đi? Chẳng lẽ phải rời khỏi trái đất luôn hay sao? Tại sao nạn nhân lại luôn phải sống trong lo sợ và chạy trốn như thế?” 

Bức tranh bé Nayoung vẽ vào năm 2009 thể hiện mong muốn kẻ ác phải bị trừng phạt. (Ảnh qua Chosun Ilbo)

Được biết, từ hồi tháng 7, văn phòng quản chế đã bắt đầu thực hiện các chương trình giáo dục chuyên biệt cho Cho Doo Soon, nhằm ngăn tình trạng hắn tái phạm tội sau khi ra tù. Tuy nhiên trước thái độ chưa từng cảm thấy có lỗi về hành vi đồi bại của mình, công chúng cho rằng việc giáo dục là vô dụng với hắn.

Bằng chứng là trong thời gian điều trị tâm lý, qua các bài kiểm tra tâm lý cho thấy, tên tội phạm này không hề có chuyển biến tích cực, thậm chí có khả năng tái phạm cao.

Bộ trưởng Tư pháp Lee Kwi-nam nói chuyện với Jo trong nhà tù vào năm 2010. (Ảnh qua Chosun Ilbo)

Do đó khi thời hạn 12 năm tù giam của Cho Doo Soon sắp kết thúc, ngày càng có nhiều lời kêu gọi chính phủ nên bắt giam hắn ta mãi mãi. 

Một số kiến ​​nghị đã được đăng trên trang chủ của văn phòng tổng thống từ năm 2017, yêu cầu Cheong Wa Dae ngăn cản việc thả Cho Doo Soon ra. 

Một bài đăng khác vào năm 2017 đã thu hút được hơn 600.000 chữ ký cho đến nay. 

Thị trưởng Ansan, ông Yoon Wha-sub cũng từng đệ đơn yêu cầu Bộ Tư pháp ban hành một dự luật, giam giữ và giám sát một số cựu tù nhân tội ác trong một cơ sở riêng biệt sau khi họ được thả.

Yoon đã yêu cầu sự hợp tác của các nhà lập pháp để đảm bảo dự luật được thông qua không muộn hơn tháng 11, trước khi Cho Doo Soon được thả. 

“Việc kiểm soát khoan dung đối với Cho Doo Soon theo luật hiện hành đang khiến gia đình nạn nhân và 740.000 công dân ở Ansan vô cùng lo lắng”, Thị trưởng Yoon nói.

Phía dư luận hiện tại vẫn đang lên án rộng rãi bản án này dành cho Cho Doo Soon là quá khoan hồng. Một số người dùng internet tỏ ra rất tức giận và bày tỏ mối quan tâm và lo sợ của họ trước việc hắn ta được thả.

Do đó, vào hồi tháng 4 năm ngoái, đài MBC từng công khai nhận dạng của hắn cho công chúng được biết. Tuy nhiên, đó là hình ảnh cũ khi bị bắt vào năm 2008 và sau 12 năm trôi qua, Jo Doo Soon đã già đi và có nhiều thay đổi. Vì vậy, đài quyết định công khai hình ảnh thật của hắn để cảnh báo cho người dân địa phương nói chung và các gia đình có con gái nói riêng. 

Chân dung hiện tại của tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon. (Ảnh qua Chosun Ilbo)

“Tôi đã không thể ngủ được hai ngày khi lần đầu tiên nghe tin về tội ác của hắn ta. Là mẹ của hai cô con gái, tôi rất lo lắng về việc hắn được thả”, một người dùng mạng cho hay.

Một người khác cũng lên tiếng: “Tôi không thể tin rằng tư vấn tâm lý là giải pháp duy nhất mà chính phủ có thể đưa ra trước khi trả tự do cho hắn. Cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ phạm tội tình dục như vậy”.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!