Người vợ hiến thận cho chồng cũ, vì không muốn con mất bố

08/08/19, 10:07 Cuộc sống

Các cặp vợ chồng sau khi ly hôn thường sẽ ít gặp mặt nha,u trở nên xa cách và hạn chế gặp gỡ. Nhưng với cặp vợ chồng Dan Pyatt và Kelly Hope thì hoàn toàn khác, họ vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm nhất định, thậm chí có thể hy sinh cho nhau nhưng với tư cách là những người bạn và vì những đứa con của mình.

Dan Pyatt (44 tuổi) và Kelly Hope (43 tuổi), họ bắt đầu hẹn hò năm 18 tuổi và bắt đầu kết hôn khi Kelly 31 tuổi. Cho đến một ngày nọ khi Kelly mang thai con gái thứ 2, không hiểu sao Dan luôn cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và có triệu chứng như bị cảm cúm. Thậm chí, trong một lần du lịch cùng gia đình năm 2008, anh đã không thể ra khỏi phòng khách sạn vì quá mệt.

Dan Pyatt và Kelly Hope và 2 cô con gái.
Dan Pyatt và Kelly Hope và 2 cô con gái. (Ảnh qua VNE)

Dan thường xuyên phải đến bệnh viện để theo dõi và các bác sĩ kết luận anh bị viêm cầu thận. Đến năm 2017, tình trạng của anh nguy hiểm đến mức, chức năng lọc máu của thận chỉ còn 8% và tên của anh luôn nằm dài trong danh sách chờ được hiến tạng.

Tuy nhiên, không may trong khoảng thời gian đó, cuộc hôn nhân của 2 người đã tan vỡ. “Không có người thứ 3 chen vào cuộc sống vợ chồng của chúng tôi. Tuy nhiên, cả hai có những ưu tiên, áp lực cuộc sống và công việc khác nhau. Tôi hỗ trợ người khuyết tật, còn anh ấy là một tài xế taxi. Mỗi ngày chúng tôi chỉ gặp nhau trong chốc lát.

Chúng tôi đã cố gắng hàn gắn nhưng cuối cùng vẫn không thể tiếp tục. Nó làm bầu không khí trong nhà trở nên khủng khiếp, không hề lành mạnh cho các con tôi. Vì thế chúng tôi quyết định ly hôn”, Kelly giải thích.

Sau khi ly hôn Kelly vẫn ở lại ngôi nhà cũ ở Bromley cùng hai cô con gái Billie và Jeanie (hiện 16 và 11 tuổi), trong khi Dan chuyển đến một căn hộ gần đó. Không sống chung nhưng họ vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè. Những lúc gặp khó khăn, cả hai cùng chia sẻ và cho nhau lời khuyên. Ngoài ra Kelly vẫn đồng hành cùng Dan đến viện để chữa trị.

Kelly Hope rất vui vẻ trên giường bệnh.
Kelly Hope rất vui vẻ trên giường bệnh. (Ảnh qua VNE)

Từ ngày phát hiện mình mắc bệnh, Dan phải chạy thận ba ngày một tuần, 6h một ngày, nhưng sức khỏe vẫn không hề tiến triển. Các bác sĩ bắt đầu nói với Dan về việc cần phải cấy ghép thận. Tuy nhiên họ vẫn không tìm được người hiến thận tương thích.

Biết tin, Kelly đã đến bệnh viện xét nghiệm máu và kết quả cho thấy, thận của 2 người tương thích. Không chần chừ, cô quyết định sẽ nhường cho chồng cũ một quả thận của mình. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Kelly, Dan đã rất nổi giận và lo cho cô.

“Anh ấy nói với tôi, tôi không thể làm điều đó cho anh ấy. Nhưng tôi đã bảo với anh rằng, điều đó không phụ thuộc vào anh, đó là quyết định của tôi, tôi biết những rủi ro là gì và tôi sẵn sàng làm điều đó. Mặc dù chúng tôi không còn ở bên nhau nữa, nhưng tôi không muốn con mình mất cha”, Kelly cho hay.

Điều đáng tiếc là mặc dù thận của cả 2 tương thích, song nhóm máu lại không phù hợp. Nhưng do tình trạng của Dan không thể chờ đợi thêm, nên dù không tương thích nhóm máu, các bác sĩ vẫn quyết định cho tiến hành ghép thận và chờ đợi phép màu sẽ xảy ra…

Trước ca phẫu thuật, Dan đã nhìn Kelly một hồi lâu rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Chúc em may mắn, cảm ơn em rất nhiều”.

Sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi căng thẳng bên ngoài phòng mổ, phép màu cuối cùng cũng đến, ca phẫu thuật ghép thận rất thành công. Tình trạng sức khoẻ của Dan tiến triển rất tốt và các bác sĩ đã cho anh xuất viện chỉ 5 ngày sau đó.

“Mọi người đều nói với chúng tôi ‘chắc hai người sẽ lại đoàn tụ ngay phải không’. Tuy nhiên, trải nghiệm vừa qua chỉ đưa tôi và Dan đến gần với nhau hơn theo một cách khác”, Kelly nói.

Về phần Dan, anh cũng rất xúc động bởi hành động của vợ: “Cô ấy thật vị tha khi đặt cuộc sống của mình trong lằn ranh nguy hiểm để giúp đỡ tôi. Kelly sẽ luôn là người hùng của tôi”.

Được biết, cả 2 đã cùng trải qua một Giáng sinh vui vẻ bên các con gái và tận hưởng một kỳ nghỉ ở Pháp sau ca phẫu thuật đó.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?