Người phụ nữ có khả năng giao tiếp với động vật: ‘Chúng hiểu tất cả những gì ta đang nói’

14/09/21, 17:44 Cuộc sống

Một người phụ nữ Anh cho biết cô có khả năng nói chuyện với động vật. Không những thế, cô còn có thể nói chuyện được cả với động vật… đã chết.

Cô Ruthy Bradshaw có khả năng kỳ lạ là giao tiếp được với động vật, ngay cả khi chúng đã chết. (Ảnh: ODDITY CENTRAL)

Theo The Epoch Times, cô Ruthy Bradshaw, hiện 45 tuổi, sống tại Essex (Anh), là người có khả năng giao tiếp với động vật.

Ngày trước cô là giám đốc điều hành của một công ty marketing, nhưng sau khi phát hiện ra khả năng của mình, cô đã từ bỏ công việc bao người mơ ước để chuyển sang làm việc liên quan đến động vật.

‘Động vật  hiểu tất cả những gì ta đang nói’

Ruthy nhớ lại, vào khoảng 10 năm trước, trong một lần tham gia cứu hộ ở Madagascar, cô đã phát hiện khả năng kỳ lạ của mình. 

Thời điểm đó khi đang chuẩn bị bước vào rừng thì bỗng cô cảm thấy mình không được “chào đón” tại nơi đây, ngay sau đó có giọng nói vang lên: “Hãy đi đi”.

Từ đó, cô tin rằng mình có khả năng “giao tiếp” kỳ lạ này, cô nói rằng: “Tuy tôi không thể giải thích cụ thể nhưng động vật hiểu tất cả những gì chúng ta nói”.

Cô kể, gần đây khi đang khám bệnh cho một con ngựa mắc chứng lo lắng, con ngựa đã cho cô thấy màu đỏ và một cái chổi. Hàm ý là nó đã bị một người mặc áo polo đỏ đánh đập bằng chổi. 

Cô Ruthy Bradshaw nói rằng động vật có thể hiểu tất cả những gì ta đang nói. (Ảnh: Kalamata In)

Người chủ cho biết tất cả nhân viên ở nơi đó đều mặc áo polo đỏ, có thể con ngựa đã bị bạo hành thật.

Không chỉ có khả năng “giao tiếp” với động vật sống, người phụ nữ này còn có thể “nói chuyện” với cả động vật đã chết. 

Cô Ruthy từng gặp một cặp vợ chồng đã mất 4 con mèo trong một đám cháy. Họ đã tìm cô để được tư vấn vì không thể vượt qua nỗi buồn. Một trong những con mèo đực đã chết của họ đã cho cô thấy được mùi khoai tây nướng.

Nghe vậy cặp đôi đã mỉm cười hồi tưởng lại con mèo của họ khi còn sống lúc nào cũng chỉ thích ăn khoai tây nướng.

Cô Ruthy tin rằng ai cũng sở hữu khả năng này, chỉ là không thể tự mình khám phá và bộc phát ra. Ngày trước cô đã che giấu “giác quan thứ sáu” này, nhưng bây giờ cô muốn tận dụng nó thật tốt để dạy cho những người khác cách “nói chuyện” với động vật. 

Đôi vợ chồng đã mỉm cười hồi tưởng lại con mèo của họ khi còn sống lúc nào cũng chỉ thích ăn khoai tây nướng. (Ảnh: BBC)

Trên thực tế thì đúng là ngoài cô Ruthy ra vẫn còn những người khác có khả năng này.

‘Những đứa trẻ màu chàm’ và khả năng đặc biệt 

Vào những năm đầu thập niên 80, một ký giả người Hy Lạp là Hardavelas đã bắt đầu chú ý về hiện tượng “những đứa trẻ màu chàm (indigo child)”. 

Người Hy Lạp này nhận thấy có những đứa bé sơ sinh này sở hữu chỉ số thông minh (IQ) cực cao, thậm chí còn sở hữu một số khả năng đặc biệt. Những đứa trẻ này vượt xa những con người thời đó về cả mặt “tâm linh” lẫn tầng diện “sinh lý”

Một số người tin rằng, những “đứa trẻ màu chàm” này chính là những người có sứ mệnh thay đổi thế giới, dẫn dắt nhân loại tiến vào thế giới tiếp theo. Chúng mang trong mình năng lực thần giao cách cảm và khả năng nhìn thấy linh thể hay trường năng lượng. 

Và Sonya Fitzpatrick là một trong số những người đó. Bà có khả năng nói chuyện với động vật. Khi vừa sinh ra, bà đã có đôi tai vô cùng nhạy bén, chính vì vậy nên bà không có nhiều bạn bè. 

Bà thường trốn trong nông trại của gia đình để chơi với đám gia súc. Lý do bởi vì bà thấy giao tiếp với động vật rất dễ, bà không cần dùng đến thính giác mà vẫn có thể nghe được suy nghĩ của động vật. 

Tippi Degré, một bé gái người Pháp, sinh ra ở Châu Phi đã thực sự có thể giao tiếp, nói chuyện với thế giới động vật bằng một thứ ngôn ngữ đặc biệt của chính cô bé. Hai người bạn thân nhất của cô bé là chú báo hoang có tên là J&B và voi khổng lồ Abu, theo Wikipedia. (Ảnh: Sohu)

Lúc đó, Sonya còn nghĩ mọi người cũng giống như mình, nhưng khi có một con bò trong trang trại bị đau bụng do ăn phải thức ăn hỏng, bà đã nói với cha mẹ mình nhưng họ lại không quan tâm. Từ đó bà nhận ra rằng chỉ có mỗi mình bà có thể cảm nhận được suy nghĩ của động vật. 

Điều đáng chú ý là bà Sonya không những có thể nhìn thấy, mà thậm chí bà còn nghe thấy âm thanh và còn cảm nhận được cả tâm trạng, cảm xúc của động vật. 

Khi động vật thấy đau đớn, không vui thì bà Sonya cũng đột nhiên cảm thấy cảm xúc tương tự. 

Việc nói chuyện với động vật quả là thần kỳ, liệu rằng ở đây có ai đã từng thử nói chuyện với thú cưng trong nhà mình chưa? Bạn có tin một ngày nào đó con người có thể nói chuyện với động thực vật không?

Yên Yên (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?