Người cổ đại điều khiển trọng lực và từ tính để du hành không gian?

04/02/15, 14:20 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Luôn tồn tại sự bất thường ở hầu hết những địa điểm xuất hiện quần thể kiến trúc cổ xưa, một số người liên hệ chúng với Cổng Trời, vốn là lối đi vào lỗ hổng xuyên qua thời không khác nhau để du hành không gian. Có thể những lỗ hổng này được hình thành thông qua việc sử dụng trọng lực và từ tính.

Các Pharaoh sử dụng những cánh cổng để đi du hành không gian.

Ngày càng phát hiện nhiều bản đồ về lực hút của Trái đất và từ trường. Vệ tinh đang cung cấp tổng quan về sự biến thiên trọng lực và từ tính trên khắp hành tinh. Tất cả điều này dường như có nguyên nhân tự nhiên và là mối quan tâm chủ yếu của các nhà khoa học.

Có lẽ, tổ tiên của chúng ta đã biết về trọng lực và từ tính của Trái Đất. Kiến thức vốn đã thất lạc từ lâu. Trong các quần thể kiến trúc cổ xưa có mặt trên khắp các châu lục, người ta phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy người xưa có trí tuệ bậc cao. Luôn tồn tại sự bất thường ở hầu hết những địa điểm xuất hiện quần thể kiến trúc này, liên quan đến trọng lực, từ tính hoặc cả hai. Ví dụ, ngôi làng nhỏ Carnac thuộc vùng Brittany ở Tây Bắc nước Pháp có một bộ sưu tập cự thạch cổ khổng lồ.

Bộ sưu tập cự thạch cổ khổng lồ tại Carnac thuộc vùng Brittany ở Tây Bắc nước Pháp. (Ảnh Mikel Bilbao)

Những kiến trúc này có ý nghĩa gì? Hiện chưa có lời giải thích thỏa đáng, nhưng một số người liên hệ chúng với Cổng Trời, đây là lối đi vào lỗ sâu (đường hầm không gian – thời gian, hay còn gọi là đường hầm thời không). Theo lý thuyết thì lỗ sâu có thể được hình thành khi thời không bị trường hấp dẫn bóp méo mãnh liệt.

Theo đó, Cổng Trời có thể được tạo ra bằng cách hình thành vùng từ trường mạnh, nhưng điều này chỉ có thể làm được nếu chúng ta có một nguồn năng lượng cực lớn.

Chưa ai từng nhìn thấy Lỗ Sâu, và nó cũng chưa bao giờ thực sự được chứng minh là có tồn tại. Nhưng có lẽ tổ tiên của chúng ta đã có thể nắm bắt về nó, nhưng những tại liệu ghi chép đã thất lạc?

Và biết đâu, thực sự người cổ đại đã tiếp xúc với người ngoài hành tinh, hay “vị thần”, đi qua các Lỗ Sâu hoặc Cổng Trời liên lục địa và giữa các vì sao. Có phải các vị thần của người Sumer cổ đại đã sử dụng cánh cổng đó để tiếp cận Trái Đất? Điều này cũng từng xảy ra ở Ai Cập cổ đại?

Một tài liệu thú vị liên quan đến Cổng Trời của người Ai Cập cổ đại có tên là Book of Gates (tạm dịch: “Sách về những cánh cổng”). Book of Gates là văn bản mô tả hành trình của mặt trời vào ban đêm.

Một phần của “Book of Gates”

Có người đặt giả thuyết, các văn bản này có thể là tài liệu dẫn chứng dùng để tính toán thời gian, thông qua việc chỉ ra ngôi sao nổi bật nhất trên bầu trời vào từng giờ trong đêm. Nhưng liệu mọi thứ có đơn giản như thế? Tại sao người Ai Cập lựa chọn những cánh cổng để tượng trưng cho thời gian, và xem nó như những ranh giới, và dùng tên các nữ thần để đặt cho những cánh cổng? Liệu có phải các Pharaoh đã thực sự sử dụng những cánh cổng để đi du hành không gian.

Thú vị không kém là câu chuyện của người Dogon, một bộ lạc sống ở Mali, châu Phi. Một trong những huyền thoại của họ kể về “Cách thức các vị thần (Nomos) đã đến Trái Đất”.

Cổng Trời đã giúp họ đi từ thiên hà của chúng ta đến những thiên hà khác. Cấu trúc cự thạch cổ xưa giống như các kim tự tháp và Stonehenge có thể là điểm tham chiếu cho Cổng Trời. Hoàn toàn không phải trùng hợp ngẫu nhiên khi chúng là hình ảnh phản chiến các hệ thống sao khác nhau. Ví như chòm sao Orion, Pegasus và Syrius.

Chúng có thể là các trạm của Cổng Trời, trung tâm di chuyển đến các thế giới khác. Mặt khác, nếu Cổng Trời tồn tại, câu hỏi đặt ra là liệu chúng sẽ được khởi động như thế nào. Có thể chúng sẽ được kích hoạt tại bất kỳ vị trí địa lý nào. Dĩ nhiên, chúng ta không có cách nào biết được mật mã chúng đã được lập trình. Hoặc chúng ta sẽ tìm ra vào một ngày nào đó?

Cổng Trời có thể giúp “các vị thần” đi từ thiên hà của chúng ta đến những thiên hà khác. (Ảnh minh họa)

Một số nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết về một mạng lưới trên Trái đất, gồm các dòng chảy hình học về hoạt động của trọng lực, và những quần thể kiến trúc lớn cổ đại được đặt tại các điểm quan trọng trên mạng lưới này. Khi kết hợp lại với nhau, chúng sẽ tạo nên một cửa ra vào dẫn đến những vì sao. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng những quần thể kiến trúc lớn được xây dựng tại các vị trí có trọng lực hoặc từ tính đặc biệt. Các loại đá được sử dụng để xây dựng dường như cũng có tính chất rất đặc trưng. Và như thế có nghĩa là, từ những quần thể kiến trúc lớn, người xưa đã có thể tạo ảnh hưởng hoặc sử dụng trọng lực và từ tính để hình thành lỗ sâu?

Có thể một trong những Cổng Trời cổ xưa đã được xây dựng trên Trái Đất, nhưng đã bị chìm vào đại dương. Điều này có thể giải thích hiện tượng kỳ lạ tại Tam giác Bermuda hay còn gọi là Tam giác Quỷ. Ngày nay, có thể những Cổng Trời đó vẫn có thể đang hoạt động. Những người ủng hộ thuyết âm mưu cho rằng một Cổng Trời như vậy đã được tìm thấy cách đây vài năm ở Yemen, và đang được bí mật sử dụng.

Iris, Hàn Mai – Theo Ancient Visitors

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?