Bí ẩn lăng vua Tây Hạ: Ngàn năm cỏ không mọc, chim không đậu

07/12/22, 11:00 Bí ẩn
Lăng mộ nhà Tây Hạ. (Ảnh qua Sound Of Hope)

Lăng Hoàng gia Tây Hạ, đại diện cho nền văn minh Tây Hạ, nằm dưới chân núi Hạ Lan, cách Ngân Xuyên, thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc khoảng 30km về phía Tây, đã hơn 900 năm tuổi nhưng vẫn đứng sừng sững.

Lăng mộ hoàng gia của Tây Hạ có hình dạng rất kỳ lạ, nhìn từ xa trông hơi giống kim tự tháp. Đất dùng để xây dựng lăng mộ hoàng gia cực kỳ chắc, các chuyên gia cho rằng công nghệ xây dựng tường thành và pháo đài ở Tây Hạ đã được áp dụng vào xây lăng mộ, nước trong đất bị bốc hơi khiến đất cứng như cát, sau đó thứ chất này được được sử dụng để xây dựng lăng mộ hoàng gia. 

Lăng mộ nhà Tây Hạ. (Ảnh qua Sound Of Hope)

Điều kỳ lạ của Lăng Hoàng đế Tây Hạ là nó đã trải qua hàng ngàn năm mưa gió, nhưng chưa bao giờ có một ngọn cỏ mọc trên lăng mộ, và không có con chim nào đậu trên đó. Để giải thích cho việc cỏ không mọc có thể là khi xới đất làm mộ, nước bị hấp hết ra ngoài, đồng thời hạt cỏ cũng bị bỏ đi hoặc bị hấp chết. Hơn nữa Tây Hạ ít mưa, thực vật sinh trưởng không xum xuê, không có cỏ cũng là hợp lý. Nhưng đâu là nguyên do khiến chim không dám đến đậu? 

Một giả thuyết được các chuyên gia đưa ra là, vì họ cho rằng nếu chim và các vật khác đậu xuống lăng là bất kính với vị hoàng đế đã khuất, nên những người thợ thủ công đã trộn một số chất độc vào đất của lăng vua, có thể khiến chim không dám đến đậu vào. Giả định này có vẻ khá hợp lý, nhưng Tây Hạ cổ đại có loại thuốc nào có thể kéo dài gần một nghàn năm mà không mất đi hiệu quả chứ? Một số chuyên gia cũng cho rằng, có thể có điều gì đó về phong thủy và từ trường trong đó, khi chim đến gần, một bộ phận nào đó trên cơ thể chúng sẽ cảm thấy khó chịu, từ đó đạt được tác dụng đuổi chúng đi.

Những người tin vào thần học nói rằng chim không dám đến là vì trong lăng mộ này có một con chim đầu người mình phượng, được gọi là chim diệu âm. Nó là vua của các loài, giống như phượng hoàng, muôn chim muôn thú đều kính sợ, cho nên các loại chim chóc cũng không dám dừng lại ở hoàng lăng. Tuy nhiên, những lời giải thích trên chỉ là phỏng đoán và không có bằng chứng thuyết phục để xác nhận. 

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!