Nghệ nhân chế tác đình làng tinh xảo từ gỗ gụ, trả tiền tỷ cũng không bán

05/04/21, 14:15 Cuộc sống

Nghệ nhân Phan Lạc Hùng đã dành 5 năm để lên ý tưởng và thực hiện chế tác mô hình đình làng cổ bằng gỗ gụ với tỉ lệ 1/1.000, nặng chỉ 60kg. Tác phẩm đã đạt đến trình độ tinh xảo giống gần 80% so với phiên bản gốc từ những chi tiết nhỏ nhất.

Nghệ nhân Hà Tây với công trình đình làng từ gỗ gụ nhỏ nhất Việt Nam. (Ảnh qua dantri)

Đình Hữu Bằng nằm ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Nội) là ngôi đình được nhiều người biết đến bởi giá trị lịch sử, giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc biệt. Ngôi đình đến nay đã được khoảng 350 năm và hiện vẫn đang là nơi sinh hoạt văn hóa xã hội của 9 thôn trong xã.

Phóng viên báo Dân Trí đã có mặt để gặp gỡ chủ nhân của ngôi đình làng bằng gỗ gụ độc đáo này là nghệ nhân Phan Lạc Hùng, 67 tuổi, trú tại ngõ thôn Sen, xóm Chùa, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ông sinh ra và lớn lên tại vùng quê có nghề gỗ truyền thống. Gia đình ông cũng là gia đình nhiều đời làm mộc có tiếng trong làng. Bởi thế, ngay từ thuở nhỏ, ông đã quen mùi gỗ, sớm đam mê với nghề, tay quen với “cái chày, cái đục”.

Ông Hùng đến nay cũng đã có 50 năm gắn bó với nghề mộc, nhà ông ở ngay gần ngôi đình làng, từ khi sinh ra, ngôi đình đã chứng kiến bao thăng trầm trong cuộc đời người nghệ nhân, chính vì thế ông có một loại tình cảm vô cùng đặc biệt với ngôi đình này.

Toàn cảnh mô hình đình làng Hữu Bằng được ông Hùng tìm tòi, lên ý tưởng và hoàn thiện, giống tới 95% ngôi đình thật. (Ảnh qua tuoitre)

Tình cảm với ngôi làng đã thôi thúc ông lên ý tưởng chế tác một ngôi đình làng nguyên bản bằng gỗ thu nhỏ, lấy thiết kế từ ngôi đình làng Hữu Bằng.

“Tôi tự hào vì đến nay quê tôi còn giữ được một ngôi đình cổ có kiến trúc tương đối đẹp, với dân làng tôi thì đây là một kỷ vật của quê hương. Mọi công việc lớn nhỏ trong làng ngôi đình gần như đều “chứng kiến”, vì vậy tôi đã ấp ủ và đau đáu việc thu nhỏ ngôi đình làng mình thành một mô hình được làm từ gỗ”, ông Hùng chia sẻ.

Hàng ngày vào mỗi buổi sáng, sau khi ra sân đình tập thể dục, ông Phan Lạc Hùng đều dành ra 30 phút để ngắm nghía tổng quan đình, dùng điện thoại chụp ảnh lại các chi tiết nhỏ đem về nghiền ngẫm, tính toán cách làm.

Ông Hùng dành 5 năm để lên ý tưởng và thực hiện tác phẩm này. (Ảnh qua dantri)

Mô hình đình làng Hữu Bằng được ông Hùng dùng 3 năm để tìm hiểu và lên ý tưởng, rồi lại mất hơn 2 năm để gia công. Trong suốt thời gian đó, mỗi ngày ông Hùng đều dành ra từ 6 đến 8 tiếng để hoàn thiện tác phẩm của mình.

Đây là mô hình được làm với tỷ lệ 1/1000, tuy nhiên đến từng viên ngói siêu nhỏ cũng được ông Hùng làm rất tỉ mỉ từ gỗ ép sơn màu gụ, dập cắt nhỏ thành hình dạng y hệt với viên ngói của mái đình. Ông Hùng đã phải mất 2 tháng để có thể làm xong chi tiết mái ngói.

Bộ cửa sơn son thiếp vàng cũng giống y hệt từ kiểu dáng tới chất liệu so với bản thật, thậm chí còn có thể mở ra vào. Ông Phan Lạc Hùng chia sẻ, mỗi một chi tiết trong mô hình đều phải đặc biệt tỉ mỉ ở nhiều công đoạn, từ giải phẫu vật thể, tìm vật liệu thích hợp tới gia công các chi tiết, sau đó lắp ráp, phối màu, phối cảnh…

Mất 2 tháng để có thể làm xong chi tiết mái ngói. (Ảnh qua dantri)

Mô hình này có trọng lượng khoảng 60kg, đây được xem là mô hình đình bằng gỗ nhỏ nhất Việt Nam. Tác phẩm đã đạt đến trình độ tinh xảo giống gần 80% so với phiên bản gốc từ những chi tiết nhỏ nhất.

Theo ông Hùng, mô hình này được tạo nên một phần là bởi mong muốn bảo tồn, lưu giữ lại kiến trúc ngôi đình làng cổ quê nhà, để lại cho con cháu sau này, để họ biết quý trọng những nét đẹp văn hóa truyền thống. Ngoài ra, đây cũng là cách góp phần quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

“Khi hoàn thiện xong tôi rất vui, có người liên lạc hỏi mua với giá tiền tỷ nhưng tôi không bán, tôi muốn dành di sản này cho con cháu, để giáo dục con cháu trong nhà biết yêu văn hoá truyền thống quê hương”, ông Hùng chia sẻ.

Ngôi đình được nhìn từ góc trái, thoạt qua, cứ ngỡ đây là một ngôi đình thật, không phải là một mô hình. (Ảnh qua tuoitre)
Phần Tả vu của ngôi đình được hoàn thiện rất tỉ mẩn. (Ảnh qua tuoitre)
Đến cả cánh cửa cũng có thể mở ra, đóng vào giống như đình làng thật. (Ảnh qua dantri)
Hình ảnh người dân sinh hoạt tại đình làng Hữu Bằng. (Ảnh qua dantri)

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?