Mỹ nhân Hồng Kông một thời giờ một mình mưu sinh nơi xó chợ

17/05/19, 17:13 Cuộc sống

Dù biết làng giải trí vốn dĩ khắc nghiệt, “sóng sau xô sóng trước”, thế nhưng ít ai ngờ được rằng những ngôi sao từng được hàng triệu người săn đón, khi về già lại có cuộc sống khiến nhiều người không khỏi xót xa. Một trong số đó chính là mỹ nhân nổi tiếng Hồng Kông Hoàng Hạ Huệ.

Từng là 1 mỹ nhân nổi tiếng Hong Kong, thảm hoạ thẩm mỹ Hoàng Hạ Huệ cuối đời lại chịu cuộc sống khó khăn, cô đơn lẻ bóng đến xót xa.

Cộng đồng mạng xứ Trung mới đây đã một phen nhốn nháo khi đoạn clip về một người phụ nữ ăn vận màu mè, đeo tai và mũi heo, trang điểm lòe loẹt đang “mãi võ mưu sinh” lan truyền trên khắp mạng xã hội.

Không ai có thể ngờ rằng, người phụ nữ đang chật vật mưu sinh kiếm sống qua ngày kia lại là Hoàng Hạ Huệ (Hoàng Hạ Liên), từng là mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất của Hồng Kông.

Ngày còn trẻ, bà được biết đến vì là một trong những ngôi sao lớn của màn ảnh Hồng Kông. Dù sự nghiệp chỉ gói gọn trong hơn 10 bộ phim nhưng tên tuổi của bà lại được nhiều người biết đến.

Nhan sắc vạn người mê của Hoàng Hạ Huệ thời trẻ. (Ảnh qua vietbao)

Thời điểm ấy, khi nhắc đến Hoàng Hạ Huệ, người ta sẽ liên tưởng đến những vai diễn kinh điển của bà và cả đời tư nhiều thị phi cùng nhan sắc khiến không ít trái tim nam nhân liêu xiêu.

Bước vào tuổi tứ tuần, vì muốn níu giữ chút thanh xuân còn sót lại, bà đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Khuôn mặt bà lúc ấy đã trở nên thon gọn hơn với phần cằm V-line hoàn hảo.

Và bà cũng đưa ra 1 quyết định mạo hiểm vô cùng khi rời bỏ người tình thủy chung Lý Giai để làm vợ bé của đại gia bất động sản Hồ Bách Toàn.

Dù không không đăng ký kết hôn, không danh không phận, lại bị dư luận dè bỉu chỉ trích nhưng Hoàng Hạ Huệ vẫn về ở chung với đại gia bất động sản và sinh liền 6 người con.

Quyết định làm vợ bé của đại gia bất động sản Hồ Bách Toàn, Hoàng Hạ Huệ chưa bao giờ hối hận. (Ảnh qua danviet)

Bà cũng chia sẻ rằng: “Suốt 60 năm kể từ khi quen Hồ Bách Toàn năm 19 tuổi, tháng nào ông ấy cũng đích thân gửi tôi một tấm chi phiếu coi như tiền sinh hoạt. Các con tôi được đi học ở nước ngoài cũng đều nhờ tiền chu cấp của ông ấy”.

Tới tuổi 60, Hoàng Hạ Huệ bắt đầu lo sợ tuổi già và tìm cách níu giữ thanh xuân bằng phương pháp tiêm botox nhằm trẻ hóa làn da.

Lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân, giờ đây khuôn mặt Hoàng Hạ Huệ đã bị biến dạng. (Ảnh qua vietbao)

Tuy nhiên, vì quá lạm dụng phương pháp làm đẹp này mà gương mặt bà càng trở nên biến dạng. Nhiều người khi nhìn thấy phải thét lên sợ hãi và gán cho bà cái biệt danh xấu xí là “Thảm hoạ thẩm mỹ của Hồng Kông”.

Năm 2008, ông Hồ Bách Toàn qua đời ở tuổi 98 và để lại khối gia sản trị giá 360 triệu HKD (hơn 1 nghìn tỷ đồng), dành một phần cho người vợ bé cùng các con ngoài giá thú. Tuy nhiên, vợ cả và các con chính thức của ông đã chiếm đoạt số tiền này, khiến Hoàng Hạ Huệ trắng tay.

Đang được chu cấp một cuộc sống xa hoa, Hoàng Hạ Huệ nay phải tự kiếm tiền. Tuổi 80, bà phải ăn mặc diêm dúa để gây chú ý tại các sự kiện hội chợ nhỏ lẻ. Đau xót, không phải nhờ vai diễn mà chính nhan sắc thảm họa lại trở thành “cần câu cơm” của Hoàng Hạ Huệ.

Là mỹ nhân Hồng Kông một thời nhưng giờ bà phải đeo mặt nạ một mình mưu sinh khắp các đường phố. (Ảnh qua news4)

Khi ở độ tuổi 86, nhan sắc đi xuống, sự nghiệp gần như về con số không, cái ngưỡng tuổi gần đất xa trời, Hoàng Hạ Huệ vẫn phải chật vật kiếm từng đồng sinh sống qua ngày.

Một vài lần được mời đóng vai nhỏ, bà lại phải nhận các nhân vật lẳng lơ, tuổi già bao nuôi và ân ái phi công trẻ. Cũng trong năm ngoái (2018), nữ diễn viên 87 tuổi đã phải nhập viện, sau đó không nhận được nhiều lời mời công việc như trước. Hiện bà đang sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội nên ăn uống rất tuềnh toàng.

Hình ảnh Hoàng Hạ Hệ trong trang phục loè loẹt, đội vương miện trên đầu, ngồi tại 1 con phố nhỏ xập xệ khiến nhiều người xót xa. (Ảnh qua phunudoday)

Giờ đây, người hâm mộ đôi khi lại trông thấy Hoàng Hạ Huệ, mỹ nhân một thời được các đại gia bao nuôi, ngồi ở vỉa hè hay góc chợ với bộ mặt dao kéo hỏng trát đầy son phấn để mưu sinh. Trong ánh mắt bà giờ đây chỉ còn nỗi cô đơn và sự ê chề khi tuổi xế chiều không có bạn đời nương tựa, chưa một danh phận trong suốt quãng đời thanh xuân.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!