Mối tình thanh mai trúc mã: Nụ hôn của bà đã đánh thức ông qua cơn nguy kịch

05/06/20, 14:54 Cuộc sống
(Ảnh qua Sohu)

Bức ảnh “Hôn tôi đi” của nhiếp ảnh gia Từ Anh Hỷ (66 tuổi), người  Trung Quốc đã từng làm dậy sóng CĐM khi ghi lại khoảnh khắc hôn môi đầy cảm động của đôi vợ chồng già, cũng chính là cha mẹ ruột anh. Bức ảnh hiện đã đoạt giải vàng trong cuộc thi triển lãm ảnh Hồng Kông, Tuy nhiên, điều khiến bức ảnh nổi hơn hết, chính là câu chuyện cảm động đằng sau đó.

Mối tình thanh mai trúc mã

Cụ ông Từ Quảng Dư và bà Từ Ái Hoa trước khi kết hôn đã từng lớn lên cùng nhau trong một mái nhà, gọi cùng một cha mẹ, nhưng cả hai đều không hề có quan hệ huyết thống nào.

Năm 1941, lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi bà Hoa 6 tuổi. Bỗng thấy trong nhà xuất hiện thành viên mới, Từ Ái Hoa tò mò lại xem thì thấy cha mẹ nói chuyện với một cậu bé lạ mặt (cũng chính là ông Từ Quảng Dư) rằng: “Sau này đừng gọi bác và dì nhé, mà hãy gọi là cha mẹ!”

Hai đứa trẻ cao hơn lần lượt là Từ Ái Hoa (trái) và Từ Quảng Dư (phải). (Ảnh qua Sohu)

Vậy là từ đó, cả hai chính thức trở thành anh em nuôi của nhau. Nhưng điều trùng hợp là kể cả bà Hoa cũng không phải con ruột trong gia đình mà cũng được nhận nuôi. 

Từ Quảng Dư và Từ Ái Hoa cứ thế lớn lên cùng nhau, có gì tốt ông bà đều chia sẻ cho nhau, chăm sóc lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau trong học tập, và rồi tình cảm cứ thế ngày càng lớn dần theo năm tháng.

Ông Từ Quảng Dư là người rất thông minh, ông thường xuyên đạt thành tích tốt trong học tập, năm nào cũng được bầu làm lớp trưởng. Điều này càng khiến bà Hoa khâm phục và coi ông như một tấm gương sáng để noi theo. 

Hai ông bà đã trở thành thanh mai trúc mã từ lúc đấy.. (Ảnh qua Sohu)

Năm bà 17 tuổi, tình cảm dần trở nên đặc biệt hơn, bà luôn âm thầm dõi theo ông và ủng hộ ông từ phía sau. Còn ông cũng thường dành sự quan tâm đặc biệt đến bà. Cả hai bắt đầu chú ý đến nhau nhiều hơn nhưng chỉ dám âm thầm lặng lẽ, không ai dám ngỏ lời.

Cho đến một ngày, bà bỗng nhận được lá thư tỏ tình của ông, hai má bà đỏ bừng e thẹn xen lẫn niềm hạnh phúc dâng trào. Bà đáp lại ông một lá thư hồi âm với vỏn vẹn 3 từ: “Em đồng ý!”

Một năm sau đó, bà Hoa tròn 18 tuổi thì cả hai chính thức kết hôn. Bà sinh cho ông 4 người con (3 trai 1 gái). Cả gia đình 6 người hạnh phúc sống cùng nhau trong một mái nhà đơn sơ. 

Gia đình nhỏ của cả hai. (Ảnh qua Sohu)

Thấm thoát mấy chục năm trôi đi, những đứa con cũng dần trưởng thành nhưng chưa một ai từng thấy cha mẹ to tiếng với nhau. Cuộc sống cứ êm đềm, dạt dào yêu thương hết ngày này qua tháng khác, thậm chí có phần nhiều thêm chứ chưa từng vơi đi.

Ông bà đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng nghĩ về nhau, có gì ngon, gì tốt, ông chia sẻ với bà và bà cũng vậy.

Kể lại chuyện tình cảm của bố mẹ, người con trai cả là Từ Anh Hỷ cảm thán: “Đừng nói các bạn không tin, thực tế là đến tôi cũng không dám tin nữa đây. Cha mẹ tôi sống bên nhau đã gần 80 năm rồi nhưng chưa bao giờ cãi nhau cả”

Nhờ tấm gương từ cha mẹ mà cả 4 anh chị em Từ Anh Hỷ cũng cố gắng noi theo, giải quyết mâu thuẫn trong nhà bằng cách nhẹ nhàng nhất.

Nụ hôn kỳ tích

Nhưng rồi cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm mãi, vào buổi chiều ngày 17/5/2012, khi cả xóm đang ngồi chơi mạt chược cùng nhau thì ông Dư đột ngột ngất xỉu. 

Khoảnh khắc đó tim bà như thắt lại, bà chạy đến ôm ông thật chặt, hoảng hốt gọi xe cứu thương. Vậy là suốt từ đó trở về sau, sức khỏe ông Dư ngày càng yếu hơn, 5 năm chạy chữa, tận 6 lần ông suýt ra đi để mình bà ở lại. 

Bà thường tự tay chăm sóc cho ông từng chút một. (Ảnh qua Sohu)

Con cháu đông, nhưng bà không yên tâm để bất kỳ ai chăm sóc ông, mà cái gì cũng tự mình làm tất cả. Vì muốn chồng có thể di chuyển thuận tiện hơn, bà Từ Ái Hoa còn bán luôn căn nhà cũ đã sống nửa đời để mua một căn nhà mới có thang máy. 

Tháng 5/2016, bệnh tình ông Từ trở nặng hơn, hơi thở chỉ còn thoi thóp, ông thều thào gọi tên vợ. Còn bà nước mắt ứa ra, lòng quặn thắt, bà lại gần nắm lấy tay ông mà không nói nên lời.

“Có vẻ như lần này tôi phải đi thật rồi!”, ông nhìn bà thì thầm. Sau đó ông lại yêu cầu bà hãy hôn ông lần cuối.

Nghe đến đây, bà lại càng khóc nhiều hơn, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi chồng.

Bà cuối xuống hôn ông lần cuối. (Ảnh qua Sohu)

Khoảnh khắc cảm động ấy đã được con trai cả Từ Anh Hỷ tranh thủ chụp lại. Anh muốn lưu giữ lại giây phút cảm động nhất của cha mẹ. 

Nhưng thật không ngờ sau nụ hôn của bà, bệnh tình của ông đột ngột có chuyển biến tích cực hơn, lần đó ông may mắn thoát khỏi tử thần, và có thể bên cạnh bà thêm 1 năm nữa. 

“Đây là 1 bức ảnh thần kỳ, sau nụ hôn ấy của mẹ thì bố đã dần dần hồi phục như một kỳ tích”, Từ Anh Hỷ chia sẻ.

Tháng 7/2017, ông Từ Quảng Dư qua đời ở tuổi 84. Buổi sáng hôm đấy, ông còn ăn được nửa bát mỳ và 5 quả đào tươi. Vậy mà đến hơn 10 giờ trưa sức khỏe của ông bỗng yếu dần. Ông bèn gọi vợ đến bên cạnh rồi nhìn bà thật lâu: 

“Lần này là thật rồi, bà đừng sợ nhé, tôi sẽ chậm chậm rời đi…”

Hơn 10 giờ trưa, ông gọi vợ đến bên cạnhrồi tạm biệt lần cuối. (Ảnh qua Sohu)

Nói xong ông dần dần khẽ nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng một cách nhẹ nhàng.
Nhớ lại những lời bà bà Từ Ái Hoa từng thổ lộ với chồng “Đôi tay này đã nắm giữ một đời người, cả đời này cũng chỉ yêu duy nhất có một người thôi”, khiến nhiều người cảm thấy vừa có phần ngưỡng mộ, vừa muốn rơi nước mắt.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng