Mẹ mừng rỡ khi sinh con ngoan hiền không khóc, nhưng sau 4 ngày chuyện đau lòng đã xảy ra

05/08/20, 17:23 Cuộc sống

Mặc dù vô cùng đau lòng trước sự ra đi bất ngờ của đứa con mới lọt lòng, nhưng cô Laura Dinnen, 29 tuổi, vẫn muốn chia sẻ câu chuyện của mình tới các bậc cha mẹ khác để mọi người cùng cảnh giác hơn với những triệu chứng ở trẻ sơ sinh ngay sau khi ra đời.

Cả hai đều rất đau lòng khi nhìn con trai đang ngày càng yếu. (Ảnh: Caters News)

Cô Laura cho biết, cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đứa con trai ngoan hiền không khóc của mình thực ra lại mắc một triệu chứng của căn bệnh rối loạn chuyển hóa gây chết người. Căn bệnh này khiến đứa bé chỉ sống được vỏn vẹn 4 ngày rồi sau đó ra đi vĩnh viễn.

Roman là tên của đứa trẻ xấu số, cậu bé chào đời vào đầu giờ sáng thứ 2 ngày 6/4 vừa qua và đã được xuất viện ngay cuối ngày hôm đó do sức khỏe 2 mẹ con đã hoàn toàn ổn định. 

Trước khi sinh Roman, Laura Dinnen đã có một cô con gái 4 tuổi tên Erin; cùng chồng là anh Andrew, 34 tuổi. Trong quá trình mang thai đứa con thứ hai, cô cho biết bản thân đã trải qua một quá trình thai kỳ và sinh nở không mấy vất vả hay căng thẳng.

Chị gái Erin cùng mẹ bên cạnh em trai. (Ảnh: Caters News)

Cả gia đình đều tin rằng, họ đã gặp may mắn khi sinh ra một đứa trẻ ngoan hiền và dễ tính. Cậu bé thường nằm ngoan ngoãn và không hề quấy khóc dù mẹ có thay tã hay đặt bé xuống giường.

Tuy nhiên 2 ngày sau khi em bé ra đời, bà mẹ 29 tuổi mới lờ mờ nhận ra có điều gì không ổn khi con trai liên tục bỏ ăn.

“Tôi đã nghĩ rằng có khi nào mình đang quan trọng hóa vấn đề, liệu mình có lo lắng quá chăng. Ban đầu tôi không hề nghĩ đến việc đưa con đến bệnh viện vì thằng bé rất ngoan hiền, không hề quấy khóc.

Những đứa trẻ sơ sinh thông thường sẽ hét lên bất cứ khi nào bạn đặt chúng xuống hoặc sẽ khóc khi bạn thay tã cho chúng, nhưng Roman thì không. Khi tôi đặt con vào cũi, nó rất bình tĩnh và trông hoàn toàn ổn. Chúng tôi đã không hề nghĩ ngợi nhiều cho đến khi thằng bé bỗng dưng ăn uống ít đi”, bà mẹ trẻ kể lại. 

Linh cảm có chuyện chẳng lành. Cuối cùng Laura quyết định sẽ đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Leeds để kiểm tra ngay lập tức.

Tại bệnh viện, cô Laura vô cùng đau đớn khi kết quả xét nghiệm cho biết, đứa trẻ mắc chứng rối loạn chuyển hóa hiếm gặp và chỉ còn 1% cơ hội sống sót.

Bố đang ôm em bé trong lòng. (Ảnh: Caters News)

“Tôi đã trải qua giai đoạn thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ dấu hiệu lạ nào. Ca sinh cũng diễn ra hoàn hảo. Thế nhưng chính việc thằng bé ra đời mà không khóc lại là một dấu hiệu bất ổn mà tôi đã không nghĩ ra sớm hơn”, bà mẹ đau đớn kể lại. 

Cơ hội sống của cậu bé rất mong manh. Các bác sĩ đã đưa ra 2 giải pháp cho gia đình lựa chọn. Một là cậu bé phải trải qua những đợt điều trị đau đớn để kéo dài sự sống nhưng cơ hội vẫn rất thấp. Hai là không chữa trị mà để cậu bé ra đi một cách thanh thản. 

Đứng giữa sự lựa chọn đau lòng như vậy, cuối cùng gia đình quyết định sẽ đưa bé Roman về nhà. 

Và rồi vào thứ sáu ngày 10/4, bé Roman đã ra đi mãi mãi. Trước khi hơi thở cuối cùng dừng lại, cả gia đình đã có khoảnh khắc chụp ảnh cùng nhau để lưu lại những kỷ niệm cùng bé.

“Tôi không bao giờ muốn bất kỳ ai khác sẽ phải trải qua cơn ác mộng này như chúng tôi. Vì vậy tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nhắn nhủ với các bậc cha mẹ rằng, hãy luôn tin vào bản năng của mình.

Khi nhận thấy bất cứ dấu hiệu khác lạ nào của con, hãy đưa bé đi khám càng sớm càng tốt để tránh phải chịu hậu quả đau lòng như chúng tôi đã phải chịu đựng”, Laura đau buồn tâm sự. 

An Nhiên (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?