Mẹ bị cách ly vì virus Vũ Hán, em bé 4 tháng được cộng đồng mạng quyên góp sữa

07/05/20, 17:36 Cuộc sống

Catherine Kosasih một bà mẹ hai con hiện đang sinh sống tại Hồng Kông, đã bị chẩn đoán là nhiễm Covid-19 và được đưa đi cách ly ngay sau đó. Tuy nhiên, điều đáng nói là hai con của Catherine vẫn còn rất nhỏ, trong đó một bé chỉ mới 4 tháng tuổi và chưa thể cai sữa mẹ.

Catherine cùng chồng và cô con gái út của mình. (Ảnh: SCMP)

Trong thời gian bị đưa đi cách ly, Catherine có dự trữ một ít sữa cho con, tuy nhiên các bác sĩ đã khuyên cô nên bỏ hết những bình sữa mà cô đã vắt đi, vì lo ngại lượng thuốc đang dùng để trị bệnh có thể sẽ truyền sang cho bé. 

Vợ chồng Catherine đã thử mua sữa ngoài để dùng nhưng em bé lại bị dị ứng nặng với sữa công thức. Điều này cũng đồng nghĩa với việc em bé hiện tại không thể tách rời khỏi sữa mẹ.

“Tôi đột ngột phải rời khỏi nhà mà không biết sẽ ở trong viện bao lâu. Tôi cực kỳ lo lắng, đặc biệt lo cho con út vì bé từng dị ứng sữa công thức tới nỗi suýt phải đi cấp cứu”, người mẹ 33 tuổi lo lắng chia sẻ.

Trong khi đó, thời gian ủ bệnh trung bình của một người bị nhiễm Covid-19 là từ 2 – 14 ngày, và Catherine cũng đang xuất hiện những triệu chứng của bệnh như sốt, ho, đau nhức cơ và xuất hiện mẩn đỏ trên lưng, do đó khả năng cô sẽ phải xa con trong một khoảng thời gian dài.

Lo lắng cho con không có sữa để bú, Catherine đã thử tìm cách liên lạc với Gemma MacFarlane – người sáng lập Hội những người cho con bú ở Hong Kong để nhờ sự giúp đỡ. 

Thật không ngờ là chỉ sau vài tiếng kêu gọi, rất nhiều bà mẹ ở khắp nơi đã sẵn sàng cho sữa Catherine. 15 lít sữa mẹ (đủ để nuôi em bé trong 2 tuần) đã nhanh chóng được vận chuyển đến nhà cô chỉ trong một ngày hôm đó.

Tủ lạnh chất đầy sữa được quyên góp.
Tủ lạnh chất đầy sữa được quyên góp. (Ảnh: SCMP)

Anh David Barnaby (một người bạn của Gillian Coull – người tiếp quản việc đối chiếu thông tin và thu gom sữa) đã nhận trách nhiệm đi thu gom sữa ở các điểm quyên góp trên khắp thành phố. Sau đó David còn phải rất cẩn thận và nhanh chóng để sữa đông lạnh không bị tan chảy. 

Nhưng trên thực tế, quá trình này gặp khá nhiều khó khăn do lệnh giãn cách toàn xã hội.

“Tôi đã bật khóc. Không thể tin rằng có nhiều người mẹ tình nguyện gom sữa cho con tôi đến vậy”, Catherine xúc động nhớ lại.

Mặc dù y học hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy, những bà mẹ nhiễm covid – 19 có thể lây bệnh cho con thông qua sữa mẹ. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới vẫn khuyến khích các gia đình vẫn nên cẩn thận cho con ăn một cách an toàn.

“Phải xa con đã đủ đau khổ rồi, vậy mà cô ấy lại phải đổ sữa mẹ, thứ quý như vàng ấy đi còn kinh khủng hơn. Điều tồi tệ nhất là con của cô ấy dị ứng với sữa công thức. Thật vô cảm nếu bạn không quan tâm”, MacFarlane viết.

Thật sự đối với các bậc cha mẹ, không gì lo lắng hơn là việc bị tách khỏi con khi con còn quá nhỏ, hoặc lo sợ con sẽ bị lây nhiễm bệnh. Do đó, hoàn cảnh của Catherine hiện tại rất được nhiều bà mẹ đồng cảm. 

“Trong những lúc đen tối thế này, chúng ta cần thể hiện lòng trắc ẩn và sự đồng cảm”, Nicole Bautista, người mẹ một con, cũng là một trong những người hiến sữa cho biết. “Nếu ở trong hoàn cảnh tương tự, tôi sẽ vô cùng đau khổ”.

Về phần Juergen Ditz, chồng của Catherine, anh vẫn cố gắng giữ nhịp sống bình thường cho các con bằng cách thường xuyên gọi video cho vợ để đánh thức các con dậy và cho ăn. 

Anh Ditz đang gọi cho video cho vợ để dỗ 2 cô con gái của mình. (Ảnh: SCMP)

“Tôi đã khóc, không thể tin được khi nhìn thấy số sữa trước cửa nhà. Tôi đã không nhận ra tinh thần cộng đồng vẫn tồn tại ở Hong Kong, nơi nổi tiếng chỉ biết đến tiền”, Ditz cảm động cho biết. 

Hiện tại, không chỉ riêng Hồng Kông, các bà mẹ đang cho con bú trên toàn thế giới cũng đang chịu chung nỗi lo lắng như vậy. 

Một nhà văn nổi tiếng ở Mỹ, Jenny Tamas cũng phát động chiến dịch quyên góp sữa trên toàn quốc thông qua Instagram. Hiện tại có rất nhiều bà mẹ không thể mua sữa cho con vì cuộc khủng hoảng mua sắm xảy ra khi COVID-19 bùng phát ở đất nước này. Thống đốc bang New York (Mỹ), ông Andrew Cuomo cho biết lệnh đóng cửa sẽ bắt đầu được nới lỏng tại một số khu vực của bang New York vào ngày 15/5 tới. Các quốc gia khác trên thế giới đang từng bước một mở cửa trở lại các loại hình kinh doanh đã bị đóng cửa từ tháng 3 vì đại dịch.

 

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?