‘Mẹ kế’ Quỳnh Trang khóc, thừa nhận hành hạ bé Vân An

25/11/22, 11:13 Việt Nam

Trang khóc, thừa nhận dùng roi, cây kim loại đánh bé Vân An, nhốt nạn nhân vào chuồng chó… và hàng loạt hành vi khác trong suốt thời gian dài. “Bản thân bị cáo không lý giải được hành vi của mình”, Trang nói, hai tay bám chặt vào nhau, liên tục khóc nấc.

Hai bị cáo Trang và Thái tại phiên tòa ngày 21/7 trước đó. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo báo Vnexpress, là người đầu tiên bị thẩm vấn, Nguyễn Võ Quỳnh Trang khóc, xác nhận cáo trạng truy tố đúng. Giọng chậm, nghẹn, bị cáo thừa nhận đã dùng roi đánh bé Vân An, dùng cây kim loại đánh vào đầu, nhốt nạn nhân vào chuồng chó… và hàng loạt hành vi khác.

Nhà chức trách xác định, từ ngày 7 đến 22/12/2021, Trang liên tục đánh bé An. Có lần người ‘mẹ kế’ này còn không cho An mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ 2 tay lên cao cho mình đánh; nhốt vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ. Thái là cha của bé An nhưng lại không can ngăn mà còn cùng người tình la mắng, cầm cây đánh con.

Khuya 10/12/2021 đến hơn 2 giờ sáng hôm sau, đôi tình nhân thay nhau hành hạ và đánh vào các vùng trọng yếu của bé An. Riêng ngày 22/12/2021, từ 14 giờ đến 18 giờ, Trang liên tục đánh bé An bằng cây gỗ, đạp vào người… khiến nạn nhân bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé An đã tử vong.

“Bản thân bị cáo không lý giải được hành vi của mình”, Trang nói, hai tay bám chặt vào nhau, liên tục khóc nấc.

Người thân bé Vân An tham dự toà sáng này (25/11), mang theo di ảnh nạn nhân. (Ảnh: Vnexpress)

HĐXX khuyên bị cáo giữ bình tĩnh, trả lời rõ từng câu hỏi.

Bị xét hỏi sau đó, Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé An) cũng thừa nhận sự việc như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng xoá dữ liệu camera an ninh vì lúc đó “bé An bị ói và phun rất nhiều vào toilet”, còn bản thân Thái thì “tinh thần bất loạn”…

Về việc này, cơ quan điều tra xác định, Thái đã xoá dữ liệu camera an ninh để che giấu dấu vết Trang đã hành hạ bé An, đánh nạn nhân tử vong.

Không chấp nhận yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2

Theo báo Thanh Niên, trong phần thủ tục, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Vân An đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2; đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập điều tra viên; đề nghị xác định lại tội danh của bị cáo Thái.

Người dân cầm hoa tưởng nhớ bé Vân An. (Ảnh: Vnexpress)

Cụ thể, luật sư của gia đình nạn nhân tiếp tục đề nghị HĐXX xử lý Thái về tội ‘Giết người’, cho rằng kết quả trưng cầu giám định của cơ quan điều tra chỉ căn cứ vào hồ sơ bệnh án của bệnh viện Vinmec, mà không sử dụng hồ sơ khám bệnh, thương tích trước đó của bé Vân An tại bệnh viện ITO. Vì thế cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung…

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng cơ quan điều tra đã căn cứ vào kết quả giám định pháp y, xem xét vết thương cũ và kết luận đây không phải là nguyên nhân dẫn đến việc bé Vân An tử vong. Do vậy đề nghị của luật sư bị hại là không có căn cứ. Và phiên tòa vắng mặt một số người liên quan cũng không bị ảnh hưởng.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?