Mặc cảm vì mặt dị ứng suốt 10 năm, cô gái bỗng thay đổi diện mạo một cách thần kỳ

16/04/22, 14:10 Cuộc sống

10 năm sống trong mặc cảm tự ti với những đốm mụn trên mặt, dù đã đi khắp các bệnh viện và spa uy tín để chữa trị nhưng tình trạng vẫn không cải thiện, tưởng như đã tuyệt vọng thì làn da của chị Hải Uyên lại hồi phục một cách thần kỳ, trở lên khỏe mạnh, mịn màng.

Chị Trần Hải Uyên. (Ảnh: Hữu Duyên TV)

Chị Trần Hải Uyên (sinh năm 1993) là điều dưỡng viên đang sống và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức. Chị kể rằng bản thân đã từng bị dị ứng da rất nghiêm trọng.

Đó là vào năm 18 tuổi, chị cũng như các cô gái khác, bắt đầu chú ý hơn đến việc chăm sóc cho gương mặt của mình, với mong muốn có được làn da đẹp và mịn màng. Chị Uyên đã sử dụng một số loại kem dưỡng da được quảng cáo là có hiệu quả rất tốt mà không ngờ đã vô tình hủy hoại làn da của chính bản thân mình.

Trong các loại kem mà chị đã chọn, có một loại chứa corticoid. Những sản phẩm chứa chất này có thể làm trắng da trong thời gian ngắn, nhưng sẽ dễ gây ra những hậu quả trầm trọng và lâu dài. Tuy nhiên lúc ấy chị lại không chú ý nhiều đến thành phần của kem, mà tin theo quảng cáo nên đã sử dụng nó trong thời gian khá lâu. 

“Lúc đầu, da của tôi cũng có vẻ mịn và trắng hơn. Tuy nhiên, một thời gian sau, tôi đã phải trả giá cho hành động thiếu cẩn trọng của mình. Da mặt tôi trở nên rất nhạy cảm, cứ vài tháng tôi lại bị nổi mẩn đỏ giống như dị ứng. Lúc ấy, mặt tôi ngứa rát rất khó chịu. Các nốt đỏ li ti xuất hiện khắp khuôn mặt, khiến tôi vô cùng tự ti, không dám ra đường gặp ai. Mỗi khi nhìn vào gương, thấy diện mạo ấy của mình, tôi chỉ muốn khóc.  

Suốt 4 năm đại học, cứ cách một đoạn thời gian, các bạn cùng lớp lại thấy tôi ‘nghỉ ốm’ một lần. Thật ra tôi không bệnh tật gì, chỉ là triệu chứng dị ứng lại xuất hiện, nên tôi ngại quá không dám đến trường”, chị kể.

Chạy chữa trong vô vọng

Chị Uyên tâm sự, quãng thời gian ấy, để hồi phục làn da chị đã đi khắp các phòng khám da ở Hà Nội, rồi đến viện da liễu Trung Ương, phòng khám da Đại học Y…nhưng đều phải buồn bã quay về, vì không nơi nào trị được cho chị cả. 

Các nốt đỏ li ti xuất hiện khắp khuôn mặt, khiến chị Uyên vô cùng tự ti, không dám ra đường gặp ai. (Ảnh: Hữu Duyên TV)

“Thậm chí, mỗi lần tôi thay đổi chỗ khám bệnh, thì lại phải thay một liệu trình mới, khiến làn da vốn đã yếu nay lại càng bị kích ứng nặng hơn. Có những đêm khi đang ngủ say thì da mặt lên cơn ngứa, tôi đưa tay lên gãi trong vô thức, đến sáng hôm sau thức dậy nhìn xuống, thấy trên cả 10 móng tay toàn là da chết và máu khô. Thật sự đến giờ hồi tưởng lại cảnh đó, tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình.

Cho đến khi ra trường, có công việc ổn định, có thu nhập tương đối tốt, tôi vẫn loay hoay tìm giải pháp cho gương mặt của mình. Tôi còn đến trị liệu tại các Spa, và mua rất nhiều các loại mỹ phẩm khác nhau, nhưng không có cách nào thoát khỏi tình trạng đó. Cách vài tháng, da tôi vẫn bị nổi mẩn và ngứa rát, lại thêm rất nhiều mụn ẩn”, chị tâm sự. 

Cứ thế, chị Uyên đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, mà mọi thứ vẫn vậy nên đành buông xuôi.

Được người bạn giới thiệu cuốn sách quý

Chị Uyên nhớ lại, lúc ấy chị đang sống trong cảm giác tuyệt vọng và tự ti vô cùng thì có một người bạn đã giới thiệu cho chị cuốn sách Chuyển Pháp Luân, dặn hãy đọc hàng ngày vì đây là một cuốn sách rất quý giá, sẽ giúp cuộc sống của chị ý nghĩa hơn. 

Lúc đầu chị Uyên chưa tin lắm, nhưng vì thấy ở Đức và cả trên thế giới cũng có rất nhiều người đã chia sẻ về những điều tốt đẹp trong cuốn sách này, nên chị đã đọc thử cho biết.

“Mỗi ngày tôi mở sách ra đọc một chút, rồi nhận ra rằng trong cuốn sách này có những đạo lý chân chính nhất, đúng đắn nhất mà tôi sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhõm và thuần khiết hơn, vì tôi đã học được cách sống thuận theo tự nhiên, hiểu được đâu mới là giá trị tốt đẹp của con người”, chị kể.

Mỗi ngày đọc một chút, chị Uyên nhận ra trong sách Chuyển Pháp Luân có những đạo lí chân chính nhất, đúng đắn nhất mà bản thân sẽ không thể tìm thấy ở bất kì nơi nào khác. (Ảnh: Hữu Duyên TV)

Chị cũng chia sẻ rằng, từ khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, chị nhận ra vẻ đẹp chân chính của người phụ nữ đến từ sự dịu dàng, thiện lương, từ cốt cách thanh cao, từ tâm hồn trong sáng. Vẻ xinh đẹp bề ngoài chỉ là một phần rất nhỏ. Một cô gái tỏa ra khí chất cao đẹp mới chính là cô gái hoàn thiện nhất.

Từ đó, chị đã có thể mỉm cười thanh thản, không còn bận lòng vì dung nhan không như ý nữa. Thay vì trang điểm và tìm mọi cách để hoàn thiện vẻ đẹp bên ngoài, chị quyết định sẽ xây đắp cho mình một vẻ đẹp từ nội tâm và phong thái chân chính mà một người phụ nữ cần có.

Làn da mịn màng, hồng hào trở lại

Chị Uyên cho biết, hàng ngày đều đặn đọc sách và tập các bài công pháp không chỉ giúp đầu óc chị luôn thư thái, thân thể nhẹ nhàng mà làn da dị ứng của chị cũng hoàn toàn biến mất. 

Việc đọc sách và tập các bài công pháp hàng ngày khiến chị Uyên luôn cảm thấy thư thái. (Ảnh: Hữu Duyên TV)

“Điều đặc biệt nhất mà tôi đã nhận được từ Pháp Luân Công, đó là mặc dù tôi không còn suy nghĩ nhiều về vẻ bề ngoài của mình, nhưng kể từ ngày bắt đầu đọc sách và luyện công, da mặt của tôi không còn xuất hiện triệu chứng dị ứng nữa. Tôi đã có làn da hồng hào và mịn màng như nhiều cô gái khác. Đây quả là một bất ngờ lớn đối với tôi.

Giờ tôi có thể tham gia các hoạt động ngoài trời cùng mọi người như hái dâu, chèo thuyền… dưới trời nắng mà làn da vẫn khoẻ mạnh. Đây là điều mà suốt 10 năm nay tôi chưa từng dám mơ tới”, chị chia sẻ.

Chị cũng tâm sự thêm rằng, từ ngày có được cuốn sách quý, điều khiến chị thấy tiếc nuối nhất là những năm trước đây trên Facebook của mình có một người bạn đại học cũ chia sẻ về Pháp Luân Công, nhưng chị đã lướt qua không hề để tâm. 

Giờ chị Uyên có thể tham gia các hoạt động ngoài trời cùng mọi người như hái dâu, chèo thuyền… dưới trời nắng mà làn da vẫn khoẻ mạnh. (Ảnh: Hữu Duyên TV)

“Nếu như lúc ấy tôi tìm hiểu nghiêm túc, thì biết đâu mấy năm qua tôi đã bớt sống tự ti, và cũng chia sẻ được những giá trị tốt đẹp đến mọi người sớm hơn”, chị Uyên tâm sự và khẳng định những lời chia sẻ của bản thân hoàn toàn là sự thật. 

Theo Hữu Duyên TV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?