Kỳ nhân dự báo lũ lụt trong nháy mắt, chiêm tinh biết được bí mật của triều đình

19/08/20, 16:19 Cổ Học Tinh Hoa

Các triều đại trong lịch sử của Trung Quốc đã xuất hiện rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, họ thông thạo thuật chiêm tinh, giỏi xem tướng, coi bói tốt xấu. Những người này thông qua quan sát thiên văn, căn cứ vào âm dương bát quái, lập tức có thể dự đoán chính xác những hiện tượng vẫn chưa xảy ra, nhìn thấu thế gian từ một góc độ đặc biệt.

Rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ẩn thân trong sơn lâm cùng cốc, nhưng năng lực dự đoán không hề bị hạn chế dù ở trong thế tục. (Ảnh qua Kknews)

Trong số họ, có người biết trước thiên tai, có người thông qua quan sát các vì sao mà biết được các bí mật trong triều đình. Bài viết này giới thiệu về hai danh sĩ triều đại nhà Hán là Nhậm Văn Công và Lý Hợp, họ không giống như những phương sĩ (chỉ người cầu tiên học đạo) ẩn thân trong sơn lâm cùng cốc, nhưng năng lực dự đoán của họ không hề bị hạn chế dù thân đang ở trong thế tục.

Trời nắng gắt, Nhậm Văn Công dự đoán chính xác lũ lụt định kỳ

Nhậm Văn Công từ nhỏ đã cùng cha ông là Nhậm Văn Tôn quan sát thiên văn, nắm vững được không ít tinh hoa bí thuật về tri thức thiên văn và khí tượng.

Vào thời Hán Ai Đế, có người báo tin thái thú Việt Tung định mưu phản, Thứ sử vô cùng sợ hãi, liền phái năm viên quan, trong đó có Nhậm Văn Công đến thị sát ở vùng Việt Tung để điều tra sự thực.

Khi năm người đến trạm dịch, đột nhiên có một trận cuồng phong thổi qua. Văn Công lập tức đứng dậy và nói với những người khác rằng sắp xảy ra một cuộc nổi loạn ở đây, và rằng họ nên rời đi càng sớm càng tốt, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vừa nói, ông vừa nhanh chóng thúc xe ngựa rời đi. Nhưng những người khác không tin, không có cử động, kết quả đã bị quân Việt Tung giết chết.

Có một năm phát sinh đại hạn, thời tiết vô cùng khô hanh. Tuy nhiên, Nhậm Văn Công lại nói với Thứ sử rằng: “Vào ngày 1/5 sẽ xuất hiện lũ lụt, không có cách nào ngăn được, tốt nhất là báo cho quan viên và bách tính chuẩn bị trước”. Thứ sử thấy trời đang hạn hán, cho rằng Nhậm Văn Công nằm si nói mộng. không có nghe theo kiến nghị của ông. Nhậm Văn Công hết cách, đành tự mình chuẩn bị thuyền lớn. Một số người dân tin lời ông nói, cũng chuẩn bị theo.

Kỳ nhân dị sĩ thông qua quan sát thiên văn có thể dự đoán chính xác những hiện tượng vẫn chưa xảy ra. (Ảnh qua Sohu)

Đến ngày 1/5, thời tiết lại càng nắng nóng hơn, Nhậm Văn Công nhìn thấy sắc trời, vội vàng ra lệnh cho mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đồng thời cử người cấp tốc thông báo cho Thứ sử. Thứ sử không nghe theo mà còn cảm thấy thật là khôi hài. Trời đang nắng chói chang, làm sao có thể đột ngột chuyển sang mưa lớn được?

Khi tới gần trưa, bầu trời phương Bắc đột nhiên xuất hiện mây mù dày đặc, trong nháy mắt trời mưa như trút nước. Đến buổi chiều, nước dâng cao hơn chục mét, nước cuốn vỡ bờ, phá hủy rất nhiều ngôi nhà và hàng nghìn người chết đuối. Lúc này mọi người mới tin những gì Nhậm Văn Công nói là thật, nhưng hối hận thì đã muộn rồi.

Chiêm tinh biết được việc cơ mật của triều đình

Vào thời nhà Hán, Lý Hợp vì tài giỏi hơn người mà được quan huyện chiêu về làm Mạc môn hậu lại. Chịu ảnh hưởng của cha mình là Lý Hiệt, Lý Hợp cũng thông hiểu “Ngũ kinh”, giỏi về “Hà”, “Lạc” và chiêm tinh.

Sau khi Hán Hòa Đế lên ngôi, từng nhiều lần cử sứ giả cải trang thành thường dân, đi thu thập ca dao dân ca để xem xét dân tình. Sứ giả sau khi rời cung đều mặc thường phục, vậy nên không ai biết họ là người của triều đình. 

Cổ nhân có thể dựa vào sự biến hóa của thiên tượng mà đoán biết trước được nhân loại sắp gặp phải chuyện gì. (Ảnh: Emaze)

Có 2 sứ giả sau khi đến Ích Bộ, đã tới nhà của Lý Hợp tìm chỗ dừng chân. Lúc đó là giữa hè, Lý Hợp đang ngồi ngoài hóng mát. Ông nhìn lên các vì sao và hỏi: “Khi hai người khởi hành từ kinh đô, có biết rằng triều đình đã cử đi hai sứ giả không?”

Hai người kinh ngạc đến không thốt lên lời, đưa mắt nhìn nhau rồi nói: “Không biết. Chưa từng nghe nói chuyện này.” và hỏi lại: “Làm thế nào mà ông biết?” Lý Hợp ngẩng đầu, chỉ lên các vì sao nói: “Có hai ngôi sao đi đến ranh giới Ích Châu, vậy nên tôi biết”.

Ba năm sau, một trong hai vị sứ giả này đến bái kiến Thái thú Hán Trung, lúc đó Lý Hợp vẫn đang làm Mạc môn hậu lại. Vị Thái thú này nghĩ đến khả năng chiêm tinh trước đây của ông, liền mời ông đến phủ của mình làm Hộ tào sử.

Vào thời Hán Chương Đế, anh trai của Hoàng hậu là Đậu Hiến muốn lấy vợ, các quan công trên khắp cả nước đều tặng quà mừng, Thái thú Hán Trung cũng muốn phái sứ giả dâng lễ. Lý Hợp nói với Thái Thú: “Đậu tướng quân thân là huynh trưởng của Hoàng hậu, ngày thường không chú ý tu thân dưỡng tính, ngược lại còn ngang ngược lộng quyền, tai họa rất nhanh sẽ tới”. Ông khuyên Thái thú trung với vua, không cần quá gần gũi đối với bên ngoài.

Thái thú không nghe, nhất quyết muốn đi tặng lễ vật. Lý Hợp liền thỉnh cầu xin để cho ông đến kinh đô tặng lễ. Sau khi được Thái thú cho phép, Lý Hợp không hề gấp rút chuẩn bị, sau khi khởi hành cũng rất thong thả, cố ý trì hoãn thời gian. 

Khi Lý Hợp đi đến Phù Phong (nay là phía tây Quan Trung, tỉnh Thiểm Tây), tin tức về việc Đậu Hiến tự sát truyền tới, tất cả các quan chức có liên hệ với Đậu Hiến đều bị cách chức, ngoại trừ thái thú Hán Trung.

Câu chuyện về hai vị phương sĩ nhà Hán này đã được lưu truyền mãi về sau. Nếu như ngày nay có tình huống tương tự xảy ra, có người nói với chúng ta rằng đại nạn sắp tới, liệu chúng ta có nghe theo lời khuyên, sớm lên kế hoạch cứu mạng mình, hay là sẽ giống như Thứ sử và Thái thú, chế nhạo những người biết chân tướng đại nạn?

(Theo “Hậu Hán thư. Phương thuật” quyển 82 bản Thượng)

Chân Chân (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới