Khoản phạt 65 triệu/ngày của 1 phụ nữ cô đơn được giải quyết bằng … tình người

21/09/16, 10:31 Cuộc sống

Một giáo viên nghỉ hưu sống đơn độc phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ cho ngôi nhà tồi tàn của mình. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra, ai đó bắt đầu bí mật sửa chữa nó.

Bà Anne bất ngờ khi thấy một nhóm người đến sửa chữa lại ngôi nhà của mình. (Ảnh: Internet)

Anne Glancey là một cựu giáo viên hiện đang nghỉ hưu. Bà sống trong một ngôi nhà có vẻ ngoài tồi tàn. Điều này khiến bà bị đe dọa phạt tiền từ hội đồng thành phố. Bà phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 3.000 USD/ngày (khoảng 66 triệu VND) cho đến khi bà sửa chữa lại căn nhà.

Thật không may, Anne không có tiền cũng không có người thân hay bạn bè để nhờ giúp đỡ. Bà đang rơi vào tuyệt vọng thì bỗng nhiên một chuyện hoàn toàn bất ngờ xảy ra.

Một ngày nọ, Anne trông thấy một số bạn trẻ đang sửa chữa ngôi nhà của mình. Bà không ngờ những người đến giúp đỡ hóa ra là Adam và Kristin Polhemus, hàng xóm cũ đã chuyển tới thị trấn Hamilton, New Jersey cách đây 5 năm.

(Ảnh: Facebook)

Cặp đôi này quen biết bà Anne, họ rất lo lắng khi biết tình hình khó khăn của bà. Vì vậy, họ đã đề nghị giúp đỡ rất nhiều lần, nhưng bà Anne tự trọng và hơi khó gần luôn lảng tránh vấn đề. Đến mùa hè năm 2016, cặp vợ chồng quyết định xử lý vấn đề này theo cách của mình.

Thay vì đi nghỉ mát, họ gọi bạn bè và hàng xóm đến nhờ giúp đỡ sửa chữa nhà bà Anne. Rất nhiều việc cần phải làm. Vì vậy các tình nguyện viên phải làm việc vào mỗi cuối tuần trong suốt mùa hè để ngôi nhà của Anne nhanh chóng trông mới trở lại.

Ngay sau đó, bà Anne, người phụ nữ đã quen sống trong sự cô lập bắt đầu cởi mở hơn và trò chuyện với những tình nguyện viên tốt bụng. Bà nướng bánh cà rốt và nước cam cho họ.

(Ảnh: Facebook)

Đến cuối mùa hè, ngôi nhà đã được sửa chữa và sơn lại xong, bãi cỏ phía trước nhà cũng được cắt tỉa gọn gàng. Ngôi nhà của bà Anne đã được thay mới.

Bà Anne cũng đã nhận thấy ​​sự thay đổi bên trong mình nhờ vào lòng tốt của những người tình nguyện.

(Ảnh: Facebook)

Giờ đây, bà không còn bị đe dọa phạt tiền từ hội đồng thành phố nữa. Tuy nhiên, công cuộc sửa chữa ngôi nhà có thể sẽ ngốn mất của bà Anne từ 10.000 – 15.000 USD (khoảng 220 – 330 triệu VND). Tuy nhiên, điều tuyệt vời là khoản tiền đã được nhóm tình nguyện thanh toán.

Lòng tốt của nhóm người tình nguyện đã thay đổi con người và cuộc sống của một phụ nữ cao tuổi. “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là bà Anne cảm thấy hạnh phúc và cuộc sống của bà trở nên tốt hơn”, một trong số họ cho biết.

(Ảnh: Facebook)

Theo BrightSide

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng