Khó tin với những bức vẽ đẹp như ảnh chụp của họa sĩ Yasutomo Oka

14/03/18, 14:26 Cuộc sống

Có thể bạn đã biết tới những người nghệ sĩ có khả năng vẽ nên các bức tranh giống y như người thật, từ chân tơ, kẽ tóc cho đến ánh mắt. Thế nhưng việc tạo nên các tác phẩm nghệ thuật chân thực đến khó tin, không hề dùng máy tính hay máy ảnh như cách làm của họa sĩ Yasutomo Oka.

Toàn bộ tác phẩm này được vẽ bởi một nghệ sĩ người Nhật tài năng tên Yasutomo Oka sinh năm 1983. Cho đến bây giờ, gần như toàn bộ thông tin về anh rất ít ỏi, nhưng những bức chân dung của anh thì để lại rất nhiều lời khen ngợi. Chúng sống động đến độ bạn khó lòng phân biệt được đâu là ảnh chụp hay ảnh vẽ.

Được biết anh theo nghiệp vẽ như thế này từ 10 năm trước. Nhưng mới đây nhất (đầu năm 2018), khi bốn bức chân dung thiếu nữ xinh đẹp được đăng tải trên trang mạng Twitter đã nhận được lượt thích và chia sẻ rất nhiều (152.800 lượt thích, và 55.300 chia sẻ).

Thậm chí nhiều người hâm mộ còn dành cho anh rất nhiều lời khen ngợi như:

“Ngay cả khi được biết đó là tranh, tôi vẫn nghĩ rằng đó là ảnh chụp”

“Trong tất cả những bức tranh tôi từng thấy, thì đây là điều làm tôi thật sự bất ngờ”

“Chỉ có một câu: tôi rất cảm động, màu sắc hài hòa, cảm tưởng như tôi đã yêu những cô gái đó…”

Nhìn qua những “bức ảnh” của Yasutomo Oka, nhiều người sẽ cho rằng người nghệ sĩ 34 tuổi này quả là một nhiếp ảnh gia đại tài. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy. Tất cả những người phụ nữ trong các tác phẩm của Oka đều được anh vẽ bằng tay.

Không cần dùng máy ảnh hay, không hề sử dụng CG (công nghệ đồ họa) và các công nghệ cao siêu mà chỉ bằng các bức tranh sơn dầu, Oka vẫn có thể vẽ nên những cô gái vô cùng xinh đẹp và có thần thái rất thu hút.

Cách phối màu của background đằng sau cũng khiến người xem phải ngả mũ. Hơn nữa, phương pháp vẽ từng sợi tóc cùng đôi mắt, cách đánh bóng mảng sáng tối đều khiến bức tranh của Oka trở nên sống động hơn, thậm chí không khác gì ảnh chụp đời thực.

Oka cho biết, một số cô gái mà anh vẽ dựa trên người mẫu ngoài đời, tuy nhiên hình ảnh của họ chỉ là niềm cảm hứng ban đầu để từ đó, anh thay đổi những chi tiết trên các tác phẩm của mình sao cho thật vừa ý.

Chắc có lẽ trong quá trình sáng tác,  Yasutomo Oka đã lý tưởng hóa họ hơn một chút. Bạn có thể nhận thấy điểm chung của những người phụ nữ trong tranh đều phản phất nét u buồn và huyền bí rất riêng. Tất cả đều được thể hiện qua đôi mắt rất có hồn.

Việc tạo nên một bức tranh hoàn thiện cũng tốn không ít thời gian. Ví dụ như một bức vẽ chân dung người phụ nữ mặc kimono dưới đây đã tiêu tốn của Oka tới 20 ngày.

Ngoài các bức vẽ màu, những tác phẩm mà anh chỉ phác họa bằng bút chì thôi cũng đủ để thấy tài năng của Oka là thật sự có 1-không-2.

Dưới đây là một số tác phẩm xuất sắc khác của Oka:

Mặc dù có rất ít thông tin về vị họa sĩ này. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2018, anh đã tham gia vào tạp chí Nghệ thuật Nhật Bản, và trong cuốn sách nghệ thuật Jissha Kaiga No Uruwashiki Joseizo (Những người phụ nữ đẹp trong tranh).

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

Ad will display in 09 seconds

Chuyện về một người hùng và người cha mafia

Ad will display in 09 seconds

Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

Ad will display in 09 seconds

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

    Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

  • Chuyện về một người hùng và người cha mafia

    Chuyện về một người hùng và người cha mafia

  • Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

    Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

    Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

  • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

    Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!