Hành động của cậu bé 6 tuổi làm lan tỏa lòng tốt đến bao người

22/02/17, 16:26 Cuộc sống

Câu bé 6 tuổi Blake không giống như những đứa trẻ khác. Ở lứa tuổi đó, trong khi những đứa trẻ khác còn đang quấy rầy cha mẹ, vòi vĩnh đồ chơi, thì Blake đã biết nghĩ đến những trẻ em kém may mắn hơn và dựng hẳn một quầy hàng trước nhà để tặng đồ chơi miễn phí cho các bạn.

untitled-4
Blake và quầy tằng đồ chơi của mình. (Ảnh: internet)

Blake và mẹ cậu, Melissa Work có một mối quan hệ khá cởi mở và tin cậy. Cô luôn nghĩ rằng: “”Nếu bạn không lắng nghe những điều nhỏ mà người khác muốn nói với bạn, họ sẽ không bao giờ cho bạn biết những điều lớn”.

Một đêm, đến giờ ngủ rồi nhưng Blake vẫn lẻn vào phòng mẹ rồi bò lên giường cạnh cô thủ thỉ. Trong cuộc trò chuyện, Melissa nhắc nhở cậu cần dọn phòng vào buổi sáng hôm sau. Blake không hào hứng lắm vì nghĩ đến mớ đồ chơi chiểm phần lớn không gian trong phòng mình.

Cậu bắt đầu phàn nàn với mẹ, nhưng Melissa nhắc cậu nên biết mình may mắn thế nào khi được người thân, bạn bè tặng đồ chơi. Trên thế giới có biết bao đứa trẻ không có đến ngôi nhà thân yêu và sự quan tâm của gia đinh. Trái tim Blake mở ra, và đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng. “Mình sẽ làm một quầy hàng và trưng bày những đồ chơi cho những người kém may mắn hơn đến lấy miễn phí. Vì mình có quá nhiều rồi”, Blake nghĩ.

Melissa rất thích ý tưởng của Blake, mẹ con cậu sau đó bắt đầu lên kế hoạch …

Blake lấy các món đồ chơi và bày chúng lên 1 cái kệ trước cửa nhà mình. Cậu bé viết trên biển hiệu, “Chào mừng các bạn đến nhà của Blake, mình có đồ chơi miễn phí dành cho các bạn”.

Blake là một đứa trẻ bi người muốn giúp đỡ trẻ em không được may mắn như anh ta.
Những đồ chơi và sách được trưng bày trên quầy hàng. (Ảnh: Internet)

Melissa còn giúp Blake đưa gian hàng của cậu lên quảng cáo tại một trang web bán hàng địa phương.

Vị khách hàng đầu tiên của họ là một nhân viên hợp đồng ở gần đó, ông đến để lấy 1 con robot lớn cho đứa cháu trai. Blake đã chụp ảnh kỷ niệm cùng ông với gương mặt háo hức.

Theo Huffington Post, những tin tức này sau đó đã được lan truyền rộng rãi, trẻ em trong khu phố cũng mang đồ chơi của chúng đến để ủng hộ cho ý tưởng độc đáo của Blake.

Một gia đình đi qua, nhưng họ không tìm kiếm đồ chơi, họ cần sách. Blake đi vào nhà và chọn cho họ một số sách thiếu nhi đáng yêu. Họ đã rất vui mừng.

Một gia đình ghé qua, nhưng họ không cần đồ chơi, mà chỉ muốn vài cuốn sách cho cậu con trai. Blake liền chạy vào nhà và chọn cho họ một số sách thiếu nhi. Họ đã rất vui mừng.

Hai đứa trẻ đi về phía trước và đóng góp đồ chơi của mình để đứng của Blake.
Blake chụp hình lưu niệm cùng các bạn. (Ảnh: Internet)

Vào cuối ngày, giáo viên mầm non của Blake cũng đến để ủng hộ và cho cậu bé biết cô rất tự hào về em. Blake vẫn còn rất nhiều đồ chơi để tặng. Cậu bé quyết định tặng tất cả cho trường học để hoàn tất ý tưởng của mình.

Mẹ Blake tin rằng cậu là 1 đứa trẻ tuyệt với với trái tim nhân hậu. Cô đã rất tự hào về cậu con trai 6 tuổi của mình.

“Thằng bé thậm chí còn cởi chiếc mũ yêu thích đang đội trên đầu và muốn quyên góp luôn. Blake có lẽ sẽ tặng luôn căn nhà, em gái và chiếc xe của gia đình nếu nó có thể. Ngày hôm đó thật tuyệt vời”, Melissa cho biết.

Blake đã dành 6 tiếng trọn vẹn cho việc tặng đồ chơi, thậm chí còn ngủ trưa cạnh quầy để chắc chắn mình không bỏ lỡ điều gì. Melissa luôn dạy con, lòng tốt trao đi dù chỉ cho một người cũng có thể thay đổi cả thế giới, và cô tự hào khi lòng vị tha của Blake đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

khách đầu tiên trên đứng của Blake là một nhà thầu làm việc trên đường phố.
(Ảnh: Internet)
589a35a52900002200f24f1d
(Ảnh: Internet)

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới