Hàng ngàn người đi bộ quanh hồ Gươm để lan tỏa thông điệp “đã uống rượu bia – Không lái xe”

13/05/19, 10:31 Việt Nam

Mới đây, hàng ngàn người đã có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội tham gia sự kiện đi bộ để hưởng ứng và lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia – Không lái xe”.

Nghệ sĩ Xuân Bắc cùng hàng ngàn người có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm hô vang khẩu hiệu “Đã uống rượu bia thì không lái xe”. (Ảnh qua tuoitre)

Sáng ngày 12/5, tại đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, UB An toàn gia thông (ATGT) Quốc gia đã phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức phát động đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia – Không lái xe”.

Đồng hành cùng chương trình gồm Báo Giao thông, Nhà hát Kịch Việt Nam và Cộng đồng cựu học sinh PTTH Hà Nội khóa 1991-1994.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, phát biểu tại lễ phát động sự kiện đồng hành “Đã uống rượu bia không lái xe”. (Ảnh qua tuoitre)

Sự kiện này được tổ chức nhằm  mục đích góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông, vận động mọi người nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trật tự an toàn giao thông nói chung.

Tham gia lễ phát động có  Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch UB ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình; Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các nghệ sĩ nổi tiếng và hơn 5.000 người là nhân dân, đoàn viên và các thành viên cộng đồng cựu học sinh THPT Hà Nội 1991-1994.

Phó Thủ tướng thường trực dán sticker “Đã uống rượu bia – Không lái xe” cho những người tham gia chương trình. (Ảnh qua tuoitre)

Trước việc tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của hơn 20 người trên địa bàn cả nước mỗi ngày, làm hàng chục người bị thương, mang đến đau thương cho nhiều gia đình.

Đặc biệt, gần đây đã liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà một trong những nguyên nhân gây ra tại nạn là do lái xe sử dụng rượu bia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Trương Hòa Bình cùng người dân đi bộ quanh hồ. (Ảnh qua vietnamnet)

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã phát biểu rằng: “Mỗi người hãy cương quyết không uống rượu bia nếu bạn là người phải lái xe sau bữa ăn. Không mời, không ép bạn bè, người thân uống rượu, bia nếu biết rằng họ phải lái xe sau bữa ăn.

Hãy từ chối, cương quyết từ chối ngồi lên ôtô hay môtô mà người lái xe vừa uống rượu, bia. Những người chủ nhà hàng, quán nhậu hãy hỏi để biết và cung cấp đồ uống không có cồn cho khách hàng phải lái xe sau bữa ăn”.

Cuộc đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia – Không lái xe” thu hút hàng ngàn người tham gia. (Ảnh qua vietnamnet)

Ông Nguyễn Đức Hiệp – chủ tịch Cộng đồng cựu học sinh THPT Hà Nội khóa 1991-1994 cũng chia sẻ: “Chúng tôi đã mất 2 người bạn cùng khóa… Chúng tôi mong muốn sự ra đi của bạn mình không vô nghĩa, muốn sự ra đi đó lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia – Không lái xe”, giảm tai nạn giao thông”.

Theo đó, MC Thảo Vân bày tỏ rằng: “Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cùng chung tay và cùng đồng lòng cất lên một tiếng nói phản đối một cách thật mạnh mẽ, thật quyết liệt đối với hiện tượng đã uống rượu bia còn lái xe, bởi điều này chính là nguyên nhân đã gây ra những mất mát, đau đớn cho cả xã hội, cho mỗi gia đình, mỗi người thân của chính chúng ta”.

Cuộc đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia – Không lái xe” diễn ra trong không khí sôi nổi. (Ảnh qua vietnamnet)

Trao đổi với phóng viên, chị Hoàng Phương, thành viên của hội cựu học sinh THPT Hà Nội khóa 91-94 cho biết: “Tôi muốn đóng góp một chút công sức của mình để lan tỏa cho mọi người thông điệp lái xe an toàn, vì một Hà Nội an toàn giao thông, văn minh, thanh lịch”.

Chia sẻ với những người dân, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội hy vọng rằng mỗi người đang sinh sống, học tập trên địa bàn Thủ đô hãy cùng nhau chia sẻ thông điệp “Đã uống rượu bia – Không lái xe”.

Các đại biểu đã trao hỗ trợ cho gia đình hai nạn nhân Yến, Quỳnh đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trong hầm Kim Liên. (Ảnh qua vietnamnet)

Tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về văn hóa giao thông an toàn và văn minh.

Và để ủng hộ lễ phát động, Phó Thủ tướng cùng các vị đại biểu, các nghệ sỹ và đông đảo người dân tham gia đã đi bộ một vòng hồ.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới