Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”, Thứ trưởng Bộ Công An Trung Quốc bị cách chức

Quan chức an ninh nội địa cấp cao và là thân tín thuộc phe cánh chính trị hiện đang ngầm phá hoại hoạt động lãnh đạo Trung Quốc, đột nhiên mất chức vào giai đoạn nhạy cảm này.

Trần Trí Mẫn, Thứ trưởng Bộ Công An, Tổng Giám Đốc Cục An ninh Nội địa, phụ trách hai địa khu tự trị là Hồng Kông và Macau. (Ảnh: hk.on.cc)

Vào đầu tháng 6, Trần Trí Mẫn, Thứ trưởng Bộ Công An Trung Quốc, nhân vật chủ chốt thuộc bộ phận quản lý an ninh mạng, chịu trách nhiệm giám sát hai khu tự trị là Hồng Kông và Macau, người hơn 2 thập kỷ làm việc tại cơ quan hành pháp và còn 3 năm nữa là đến tuổi về hưu, có vẻ như đã hoàn toàn bị cách chức.

Trong danh sách tuyển chọn và cách chức quan chức vào ngày 9/6, cơ quan phụ trách nguồn nhân lực Trung Quốc ghi chú tình trạng quan chức bên cạnh tên của họ, và Trần Trí Mẫn được ghi là “mất chức”.

Trần Trí Mẫn, cũng là người đảm đương chức vụ Phó Giám đốc Cơ quan Quản trị Không gian mạng Trung Quốc, nơi phụ trách kiểm duyệt Internet, đã không còn tên trong danh sách cán bộ chủ chốt đăng tải trên web.

Trường hợp của ông Trần gây chú ý bởi việc cách chức tiến hành đột ngột vào giữa hai thời điểm nhạy cảm là ngày 10/6 và ngày 1/7.

10/6 là ngày ra đời của cơ quan an ninh hoạt động ngoại vòng pháp luật là phòng 610, chuyên trách giám sát hoạt động bức hại Pháp Luân Công, môn khí công theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới.

Ngày 1/7 là ngày kỷ niệm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có mặt tại đó để tham gia lễ kỷ niệm.

Trước đó, ông Trần được cho là có liên quan đến các hoạt động bức hại nói trên cùng các sự vụ quan trọng tại Hồng Kông, và thời điểm nhạy cảm công bố việc ông bị cách chức khiến nhiều người nghĩ đến tiền đồ u ám mà ông sẽ đối mặt.

Trần Trí Mẫn ban đầu là quan chức tỉnh Chiết Giang, đảm đương nhiều chức vụ khác nhau trước khi trở thành quan chức Bộ Công an năm 2000.

Sau khoảng 1 năm giữ vị trí phó tổng phụ trách, ông Trần được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo Cục An ninh Nội địa, cơ quan chuyên trách đàn áp người bất đồng chính kiến, người biểu tình và các nhà hoạt động nhân quyền.

Thời gian tại nhiệm ở Cục An ninh Nội địa của ông Trần tương ứng với thời gian cuộc bức hại Pháp Luân Công do ông Giang phát động, khi đó đang vào giai đoạn đầu.

Vào ngày 10/6/1999, Giang Trạch Dân vì muốn tập trung đàn áp Pháp Luân Công nên đã cho thành lập phòng 610 Trung ương. Việc thiết lập phòng ban này là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, do Ủy ban Chính trị Pháp luật và ông Giang Trạch Dân trực tiếp điều hành.

Theo đó, Giang Trạch Dân sẽ trọng thưởng cho những quan chức Trung Quốc thực thi tốt vai trò của mình trong cuộc đàn áp.

Với chức vụ phó tổng phụ trách Cục An ninh Nội địa, ông Trần đã cho đăng hàng loạt cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công vào tháng 8/2001. Sau một năm, ông leo lên vị trí đứng đầu cơ quan này.

Tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ là Tổ chức Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công Thế giới, đã liệt Trần Trí Mẫn vào danh sách thủ phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Diễn biến ngày càng bất lợi hơn cho các quan chức từng đảm đương các chức vụ quan trọng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công mà trong đó phòng 610 là cơ quan chủ chốt.

Theo đó, hàng loạt quan chức liên quan đến cơ quan này hiện đang bị bắt, điều tra và mắc bệnh. Việc bắt và điều tra các quan chức được thực hiện dưới chiêu bài chống tham nhũng trong chiến dịch “đả hổ” của Tập Cận Bình.

  • Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Bộ Công An (giai đoạn năm 2002-2007), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp Luật nhiệm kỳ năm 2007-2012. Năm 2007, ông lên thay La Cán và đứng đầu nhóm lãnh đạo Phòng 610. Đến cuối năm 2013, ông bị điều tra và bị kết án vào tháng 6/2015 với án tù chung thân.
  • Sau 7 năm giữ chức Phó Ban Tuyên truyền trung ương, Lý Đông Sinh được bổ nhiệm chức giám đốc Phòng 610 từ tháng 10/2009 đến tháng 12/2013. Ông cũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công An trong cùng giai đoạn đó. Sau khi đã tận lực đàn áp Pháp Luân Công thông qua công tác tuyên truyền và bạo lực, năm 2013 ông bị điều tra về tham nhũng và bị kết án 15 năm tù vào năm 2016.
  • Lưu Kinh, Giám đốc Phòng 610 từ năm 2001-2009, đóng vai trò là công cụ thi hành chính sách bức hại của Giang Trạch Dân. Sau đó ông bị chuẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn cuối.
  • Lý Lam Thanh, giám đốc đầu tiên phụ trách Phòng 610, và là cựu Phó Thủ tướng, người chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công trong những ngày đầu. Sau khi cháu họ của ông bị cảnh sát đánh đập đến chết vào năm 2001 và chứng kiến hậu quả mà các quan chức khác gặp phải do bức hại những người vô tội, ông đã từ bỏ chức vụ này.
  • Chu Bản Thuận và thành viên lãnh đạo khác của Phòng 610 đã bị bắt giữ vào tháng 7/2015 để điều tra.

Ngoài ra, việc cách chức Trần Trí Mẫn còn có thể liên quan đến tầm ảnh hưởng của ông ta tại Hồng Kông và chuyến thăm của Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào ngày lễ kỷ niệm.

Bắt đầu từ năm 2003, ông Trần với tư cách là quan chức Bộ Công an, đã tiếp quản vấn đề an ninh tại Hồng Kông và Macau. Đến năm 2009, ông vẫn tiếp tục kiểm soát hai địa khu này sau khi trở thành Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 4/2017, ông Trần và các quan chức bộ cùng 6 quan viên Hồng Kông đã có cuộc họp tại đây như một phần trong hoạt động thường niên.

Như vậy, với quyền lực tại Hồng Kông và mối liên hệ mật thiết với phe cánh Giang Trạch Dân, Trần Trí Mẫn có thể sẽ phải gặp trở ngại, bởi “sự an toàn của ông Tập tại Hồng Kông là vấn đề vô cùng trọng yếu”, theo lời Tang Jing Yuan trong buổi trao đổi với Đài truyền hình Tần Đường Nhân (NTDTV).

“Ông Tập sẽ không thể tin tưởng Trần Trí Mẫn, một quan chức thăng tiến nhanh chóng vào thời Giang Trạch Dân, và còn là một phần trong cỗ máy an ninh của Chu Vĩnh Khang”, Tang cho biết.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?