Giải oan cho 5 người ở Quảng Bình sau 34 năm, người thì đã chết, người thì ung thư giai đoạn cuối

15/11/21, 12:06 Việt Nam

Ngoài việc được giải oan và công khai xin lỗi thì 5 người này không được bồi thường vật chất vì không đủ điều kiện về mặt giấy tờ, thủ tục theo quy định hiện hành. Trong số họ có người đã chết, người đang bị ung thư giai đoạn cuối không biết còn sống được bao ngày.

4 người bị án oan (hiện còn sống) đã nhận được lời cải chính, xin lỗi sau 34 năm. (Ảnh qua Dân Việt)

Theo báo Dân Việt, 5 người mang án oan trong vụ án trộm 187kg lạc vỏ và 34kg tiêu hạt tại kho nông sản Hợp tác xã mua bán xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vào ngày 17/6/1987 mới đây đã được minh oan sau 34 năm chịu án oan.

TAND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức buổi xin lỗi công khai, cải chính đối với 5 người này. Họ là ông Đinh Xuân Kỳ (SN 1955), ông Đinh Xuân Hồ (SN 1961), ông Hoàng Trọng Lưu (SN 1955), ông Trần Văn Ổn (SN 1954) và ông Đinh Xuân Tạo (SN 1927, đã mất).

Ông Hồ cho biết, ngày trước ông làm Kế toán trưởng Hợp tác xã mua bán Liên Trạch. Vụ án năm đó xảy ra, ông bị xác định là chủ mưu. Từ đó về sau ông liên tục gửi đơn cầu cứu, kêu oan ròng rã hơn 34 năm, đến nay mới được minh oan. 

Ông còn nhớ như in vào đêm ngày 17/6/1987, khi ông đang làm việc nhà, thì có rất nhiều công an bỗng nhiên ập tới thông báo ông bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ trộm cắp ở kho nông sản của Hợp tác xã mua bán Liên Trạch. Sau đó, ông bị tạm giam ở Công an xã 2 ngày rồi tiếp tục tạm giam 5 tháng ở Công an huyện.

“5 tháng bị tạm giam, tôi như người điên, ở trong phòng tối, không có ánh sáng, da bong tróc từng lớp. Phòng tạm giam chỉ có một lỗ nhỏ để cho nước vào, buổi ngày họ dẫn đi hỏi cung, buổi tối chân tôi bị còng lại”, vừa nói ông Hồ vừa khóc cay đắng.

Sau khi được cho về, ông Hồ bắt đầu viết đơn kêu oan nhưng ở lần đầu xét xử, TAND huyện Bố Trạch tuyên án tù ông Hồ 36 tháng tù giam, lần xét xử thứ 2 tuyên án 48 tháng tù giam. 

Trong vụ án oan này, ông Đinh Xuân Hồ (SN 1961, ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị xác định là chủ mưu. (Ảnh qua Dân Việt)

Không chấp nhận, ông Hồ cùng 3 người khác tiếp tục kháng cáo. Lần này Viện KSND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Bình điều tra bổ sung, nhưng do không có cơ sở buộc tội những người này nên tháng 6/1991, Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Sau năm đó, ông Hồ vẫn viết đơn cầu cứu nhưng không nhận được phản hồi. Đến năm 2020, thấy nhiều vụ oan sai được minh oan, ông lại có thêm hy vọng viết lại đơn kêu oan gửi cơ quan chức năng. Hơn 1 năm làm đơn, ông đã được Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch tuyên vô tội và công khai xin lỗi vào ngày 12/11 vừa qua.

Có những lúc tưởng như tuyệt vọng

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Đinh Xuân Kỳ xúc động nhớ lại hành trình đi kêu oan dài đằng đẵng của mình. Ngày đó ông bị tuyên phạt 18 tháng tù giam đợt 1 và 24 tháng tù giam đợt 2. Hơn 34 năm nỗ lực cầu cứu, giờ đây ông cũng đã nhận được lời cải chính, xin lỗi.

Tuy nhiên, ông cho biết hiện mình đang mang trong người căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Dù buồn vì không biết sẽ chết lúc nào, nhưng ông cho biết bản thân vẫn cảm thấy may mắn hơn nhiều người vì ít nhất trước khi chết ông đã được minh oan. Danh dự của ông đã được trả lại.

Cũng nhận mức án như ông Kỳ, ông Trần Văn Ổn cho hay từ lúc chịu án, cuộc đời của ông rơi vào bế tắc. May sao giờ đây đã lấy lại được trong sạch cho bản thân.

“Hơn 34 năm mang án oan, thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần rất lớn. Chúng tôi cần cơ quan chức năng có liên quan bồi thường cho chúng tôi”, ông Ổn giãi bày.

Ông Hoàng Trọng Lưu cũng bày tỏ xúc động sau hơn 34 năm kêu oan đã có kết quả. “Khi được cải chính, xin lỗi, tôi rất sung sướng. Nhưng mong cấp phải xem xét, đền bù vật chất để bù đắp cho những tháng ngày bản thân tôi và gia đình sống trong nỗi oan ức, tủi nhục”, ông Lưu thổ lộ.

Theo báo Thanh Niên, ngoài việc được giải oan và công khai xin lỗi thì 5 người này không được bồi thường vật chất vì không đủ điều kiện về mặt giấy tờ, thủ tục theo quy định hiện hành. 

Đền bù 3,2 tỷ đồng cho người đàn ông 32 năm đi khiếu nại

Theo báo VnExpress, mới đây ông Nguyễn Ngọc Lợi, 68 tuổi, đã được Đại học Y – Dược (Đại học Thái Nguyên) đền bù số tiền gần 3,2 tỷ đồng sau 32 năm khiếu nại.

Ông Nguyễn Ngọc Lợi tại trụ sở Thanh tra Chính phủ hồi tháng 2/2021. (Ảnh qua Vnexpress)

Ban đầu ông yêu cầu bồi thường trên 9 tỷ đồng, tức đến nay vẫn còn khoảng 6 tỷ đồng chưa được chấp thuận bồi thường. Số tiền này ông sẽ đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ từ ngân sách.

Ông Nguyễn Ngọc Lợi quê ở Phú Thọ, nguyên là quân nhân. Năm 1988, ông tốt nghiệp tại Phân hiệu Đại học Y khoa miền núi, nay là Đại học Y – Dược (Đại học Thái Nguyên). Tuy nhiên, do việc bàn giao hồ sơ của trường Đại học với Sở Y tế Vĩnh Phú thực hiện chưa đúng nên ông Lợi không được phân công công tác, không thể xin được việc làm cũng như hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Từ năm 1988 đến năm 2019, ông Lợi đã có đơn gửi Đại học Y – Dược và nhiều cơ quan như Bộ Y tế, Bộ GD& ĐT, Sở Y tế Vĩnh Phú, Sở Y tế Phú Thọ, Văn phòng Chính phủ, VKSND Tối cao. Mặc dù Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, khiếu nại của ông không được giải quyết thỏa đáng.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?